Oneway.vn – Nhà truyền giáo Mục sư Franklin Graham đã chia sẻ thông điệp Phúc Âm đầy quyền năng với hơn 400.000 người tại Quảng trường Meskel – một địa danh mang ý nghĩa lịch sử, từng chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng.

Hàng trăm ngàn người đã cùng nhau thờ phượng Chúa Jêsus trong sự kiện “Gặp gỡ Đức Chúa Trời tại Ê-thi-ô-bi”, một chương trình truyền giáo kéo dài hai ngày, thu hút ước tính 437.000 người tham dự.

“Đây là chuyến đi thứ 11 của tôi đến Ê-thi-ô-bi, nhưng lần đầu tiên tôi tổ chức một cuộc truyền giảng tại đây. Thật tuyệt vời khi chứng kiến 117.000 người đổ về Quảng trường Meskel (có nghĩa là Quảng trường Thập tự) để lắng nghe thông điệp về Phúc Âm,” Mục sư Franklin Graham chia sẻ trên Facebook sau đêm đầu tiên.

“Chúng tôi ca ngợi Chúa vì biết bao người đã bước lên, đặt đức tin và sự trông cậy nơi Chúa Jêsus Christ – Đấng Cứu Rỗi,” ông nói thêm.
Sự hiệp nhất của Hội Thánh Ê-thi-ô-bi
Sự kiện này được tổ chức với sự đồng công của hơn 1.600 Hội Thánh Tin Lành trên khắp Ê-thi-ô-bi, phối hợp cùng Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham (BGEA). Chương trình có sự tham gia của các ban nhạc Hội Thánh địa phương và các nghệ sĩ Cơ Đốc đến từ Hoa Kỳ. Cả hai buổi tối, Franklin Graham đều kết thúc chương trình bằng một thông điệp quan trọng.


Chương trình mang tính lịch sử này diễn ra hơn 60 năm sau khi Mục sư Billy Graham – thân phụ của Franklin Graham – từng rao giảng Phúc Âm tại thủ đô Addis Ababa.
“Tôi vô cùng biết ơn tất cả những người đã có mặt hôm nay. Cách đây đúng 65 năm, cha tôi, Billy Graham, đã đến nơi này. Ông rất yêu quý đất nước và con người Ê-thi-ô-bi,” Franklin Graham chia sẻ với đám đông vào tối thứ Bảy.

Ông nhấn mạnh: “Nếu bạn chưa biết Chúa Jêsus Christ là Chúa và Cứu Chúa của mình, tối nay tôi muốn dành cho bạn cơ hội đó. Đức Chúa Trời yêu thương bạn, nhưng tội lỗi đã khiến chúng ta xa cách Ngài. Tất cả chúng ta đều đã phạm tội, không ai đạt được tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài. Nhưng vì tình yêu dành cho Ê-thi-ô-bi, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài từ thiên đàng xuống để cứu chúng ta. Và tối nay, nếu bạn ăn năn và tin vào Danh Ngài, Chúa Jêsus sẽ giải cứu bạn.”
Hàng ngàn người đáp lời kêu gọi của Phúc Âm
Đêm đầu tiên ghi nhận 117.000 người tham dự, và con số này tăng vọt lên 320.000 vào đêm thứ hai.

“Quảng trường đông nghẹt đến mức hàng ngàn người phải đứng tràn ra các tuyến phố xung quanh để nghe Tin Mừng về Chúa Jêsus Christ,” thông cáo báo chí của BGEA cho biết.
Theo BGEA, đã có ít nhất 4.000 người quyết định đặt niềm tin nơi Đấng Christ. Các Hội Thánh địa phương sẽ tiếp tục đồng hành và hướng dẫn những tân tín hữu này để họ tăng trưởng trong đời sống đức tin.

Mục sư Dereje Jemberu, Tổng thư ký Hội đồng các Hội Thánh Tin Lành Ê-thi-ô-bi, chia sẻ:
“Tôi không thể diễn tả hết cảm xúc của mình. Mắt tôi đã rưng rưng khi chứng kiến quá nhiều người đáp lại lời kêu gọi của Phúc Âm. Đây chính là điều chúng tôi đã mong ước – chúng tôi đã cầu nguyện nhiều năm cho một khoảnh khắc như thế này.”

Ông cũng nhấn mạnh tác động của sự kiện: “Tôi cảm tạ Chúa vì những điều Ngài đang làm tại Ê-thi-ô-bi và những gì Ngài đã thực hiện cuối tuần qua. Điều này đã khích lệ các Hội Thánh Tin Lành làm việc với nhau nhiều hơn, để tiếp tục đem hy vọng của Chúa Jêsus Christ đến cho càng nhiều người hơn nữa”.
Bài: Talia Wise; Dịch: SD
(Nguồn: cbn.com | Ảnh: Page Franklin Graham)
Leave a Reply