Oneway.vn – Lễ hội Love Siem Reap kéo dài hai đêm đã thu hút 27.000 người Campuchia đến khu sân bay cũ của thành phố để lắng nghe về Tin Lành của Chúa Jêsus Christ.

Là nơi sinh sống của hơn 250.000 người ở phía bắc Campuchia, Siem Reap được biết đến như một trung tâm của ngành dệt lụa. Vào tối Chúa Nhật, trong đêm cuối của Lễ hội Love Siem Reap với Mục sư Franklin Graham, Đức Chúa Trời đang dệt nên câu chuyện ân điển trong đời sống của hàng trăm người nam người nữ tại Campuchia.
“Bạn cần Chúa Jêsus Christ,” Mục sư Graham nói với đám đông. “Ngài là con đường duy nhất để bạn có thể đến với Đức Chúa Trời.”
Khi mặt trời lặn trên khu sân bay Siem Reap cũ, hơn 12.000 người nhảy lên và hát ngợi khen “Preah Yesoo” – Chúa Jêsus – lặp đi lặp lại, một điệp khúc đơn giản với một sứ điệp đơn giản.
“Ngài biết tên bạn. Bạn rất quan trọng đối với Ngài,” Mục sư khích lệ những người tham dự.
Đó chính là điều Lihuor cần được nghe. Với sự tò mò về Chúa Jêsus, em gái anh đã khuyến khích anh đến Lễ hội để tìm hiểu thêm. Nhưng ẩn dưới sự tò mò ấy là những tổn thương và trầm cảm. Khi Graham kêu gọi những ai muốn bước lên phía trước để cầu nguyện tiếp nhận Đấng Christ, Lihuor vừa mới đến địa điểm. Tuy vậy, với sự thúc giục của Đức Chúa Trời, quyết định trở nên rất rõ ràng.
“Tôi đến muộn, nhưng trong lòng tôi cảm thấy mình muốn bước lên,” anh nói với nụ cười, tay cầm chặt cuốn Kinh Thánh tiếng Khmer mới.
Lihuor không bước lên phía trước sân khấu một mình. Người cậu Samrass đứng ngay bên cạnh anh. Ban đầu, ông bị thu hút bởi ánh đèn và không khí sôi động của sự kiện, thậm chí còn nghỉ làm để tham dự. Nhưng khi sứ điệp được rao giảng, những vết thương cũ từ sự bất hòa trong gia đình trỗi dậy.

“Tôi có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, nên tôi mời Chúa vào để sửa chữa,” Samrass chia sẻ. “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.”
Có lẽ Samrass đã thấy phần nào hoàn cảnh gia đình mình trong câu chuyện Kinh Thánh về người con trai hoang đàng mà Mục sư Franklin chia sẻ với mọi người. Vì muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng, người đàn ông trong câu chuyện của Chúa Jêsus đã tiệc tùng, say sưa và phung phí gia tài.
“Anh ta đang chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời,” Mục sư Franklin Graham giải thích.
Motchoun cũng đồng cảm. Dù lớn lên trong môi trường Hội Thánh, khoảng năm năm trước anh đã “đi đến một nơi xa” (Lu-ca 15:13), giống như người con trong câu chuyện. Anh chuyển sang Thái Lan và trong quá trình đó đã quay lưng lại với Đức Chúa Trời.
“Trong mỗi chúng ta có một khoảng trống chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể lấp đầy,” Graham nói với đám đông. “Tối nay, bạn có thể mời Chúa Jêsus Christ bước vào khoảng trống đó. Ngài có thể nắm quyền kiểm soát đời sống bạn.”
Motchoun cảm nhận Đức Thánh Linh đang hành động trong lòng mình, khơi lại một sợi dây từ quá khứ. Anh được thúc giục cầu nguyện cùng một tình nguyện viên Cơ Đốc địa phương, tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài tiếp nhận chúng ta trở về như một Cha hay tha thứ.
“Tôi đã bỏ cuộc với Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời không bỏ cuộc với tôi,” anh nói với nụ cười, đầy háo hức về đời sống mới.

Trong suốt cuối tuần, hàng trăm người đã học biết ý nghĩa của sự tự do và niềm vui mới chỉ có thể tìm thấy trong mối quan hệ với Con của Đức Chúa Trời, là Chúa Jêsus Christ. Và những tân tín hữu này – cùng với hàng ngàn anh chị em khác trong Chúa – đang tin cậy rằng Ngài vẫn đang tiếp tục hành động trên đất nước của họ. Giống như mặt trái của một tấm vải, chúng ta chỉ có thể chờ đợi để thấy Đức Chúa Trời bày tỏ kiệt tác của Ngài.
Bạn có sẵn lòng cầu nguyện cho người dân Campuchia khi Đức Chúa Trời tiếp tục hành động tại quốc gia này không? Chúng ta nhìn thấy những giọt nước mắt rơi, những tấm lòng tan vỡ, vui mừng. Xin cầu nguyện cho hơn 2.000 người đã dâng đời sống mình cho Đấng Christ để vững vàng bước đi với Cứu Chúa Jêsus.
Biên tập: SD
(Nguồn: billygraham.ca)
Leave a Reply