10 điều mà các Mục sư ước có thể nói ra với tín hữu của mình

Oneway.vn – Tôi đã từng viết trước đây về những điều lạ lùng mà người ta đã nói với tôi, với tư cách là một Mục sư hoặc người tâm vấn. Đôi khi nói dường như là người ta sẽ nói về bất cứ điều gì vì vậy tôi nghĩ tôi đã từng đăng một bài về những điều mà tôi ước gì tôi có thể nói to nhiều lần, nhưng tôi chỉ biết giữ trong tâm trí mà thôi. Dưới đây là một số điều:

wishtheycould-0822cc1

“Quý vị đã bao giờ đọc tờ chương trình hoặc nghe thông báo chưa?”: Thật kinh lạ lùng về những điều mà mọi người không nghe ngay cả khi quý vị đã nhiệt tình truyền thông tới họ.

“Quý vị có thể khiêm nhường, hạ mình xuống một chút được không?” Quý vị biết những người mà khiến cho quý vị nghĩ theo cách này.

“Quý vị thực sự nghĩ rằng mình có thể hát?” Tôi có thể vẫn còn nhớ khi mà lần đầu tiên tôi có suy nghĩ này. Âm nhạc trong ngày đó thật là “đặc biệt”.

“Ôi không! Cô ấy kìa!” Đó là kiểu cảm giác mà quý vị cảm thấy khi một tín hữu khó tính của hội thánh đi đến.

“Quý vị có thể “làm ơn” trưởng thành hơn được không? Những người tin Chúa mà bị kìm hãm trong sự trưởng thành thuộc linh thường có xu hướng than vãn rất nhiều!

“Tôi ước gì quý vị đã không đến đây hôm nay.” Trung thực mà nói, một vài tín hữu mang theo sự ảm đạm và sự tiêu cực bên mình.

“Quý vị sai rồi. Chúng ta để cho anh ấy đi bởi vì……………” Tôi hiểu tại sao chúng ta bảo vệ nhân sự và những người lãnh đạo mà chúng ta yêu cầu họ từ chức nhưng đôi khi nói toàn bộ sự thật chỉ để thanh minh cho vị trí của chúng ta thật tốt.

Tôi chỉ không muốn làm điều này hôm nay.” Kiểu loại này của ngày Chủ nhật không thường xuyên diễn ra, nhưng chúng có xảy ra.

Ông ấy không còn là mục sư ở đây nữa.” Dường như là một vài mục sư đã từng bị phê bình chỉ trích trở thành những vị thánh sau khi họ rời đi nơi khác…

Tại sao quý vị vẫn đến nếu quý vị không cảm thấy hạnh phúc ở đây?” Tôi chưa bao giờ hoàn toàn thấu hiểu tại sao những tin hữu đau khổ, đáng thương dường như là luôn nuôi dưỡng sự xung đột.

Tôi xưng ra tấm lòng tội lỗi của tôi ở đây. Mặt khác tôi giữ môi lưỡi mình hạn chế  phạm tội nữa vì biết rằng những lời nói thực sự có thể rất là phá hoại.

Còn quý vị thị sao – Quý vị ước mình có thể nói được gì mà không nói được?

CTV Bùi Hà

Theo churchplants.com


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *