Oneway.vn: Đó là một động từ và cũng là một danh từ. Chúng ta chắc đã nghe về từ này và có lẽ chúng ta đã phạm phải điều này rồi. Chúng ta cũng có thể đã từng là gốc rễ của vấn đề nữa.
Vấn đề là sự nói hành có thể làm cho Hội Thánh tàn lụi. Đây là lý do vì sao:
- Nói hành là việc xấu. Bạn sẽ mô tả một hành động thường được kể là tội trong Kinh Thánh như thế nào (Rô 1:29, 2 Cô 12:20, 1 Ti 5:13)? Thật ra, nói hành đôi khi được kể là dấu hiệu của sự phóng đãng – không thuộc về Cơ Đốc giáo.
- Nói hành là thờ hình tượng. Nói hành thể hiện sự đam mê với những thông tin, đôi khi là những thông tin sai và có hại. Nhiều người còn nổi giận nếu người khác có được thông tin mà họ không có. Có được “những điều bẩn thỉu” trở thành thần tượng của họ – và đó là hành động thờ hình tượng.
- Nói hành là tự cho mình là trung tâm. Người nào nói hành tức là tự đặt mình ở trung tâm mọi sự. Và, nếu họ không được làm trung tâm, họ kể lể về người khác để kéo sự chú ý về phía mình.
- Nói hành gây chia rẽ. Nói sau lưng người khác không bao giờ cổ vũ sự hiệp một, đặc biệt khi những cuộc đối thoại đó diễn ra ở trong phòng tối hay chỗ gửi xe.
- Nói hành thường gây lầm lẫn. Đôi khi thông tin “được thuật lại” thường mang lấy một mặt nạ là nan đề cầu nguyện (“tôi không muốn có những tin đồn, nhưng chúng ta cần cầu thay cho_________ vì ________”). Đó là nói hành, và nói hành như vậy là nói dối.
- Nói hành làm tổn hại danh tiếng. Chỉ cần một tin đồn thì một người anh chị em cũng có thể bị tổn hại, và sẽ khó thay đổi tình hình một khi có những tin đồn diễn ra. Chúng ta chỉ đang làm cho gia đình của Đức Chúa Trời trở nên yếu đuối hơn khi nói hành.
- Nói hành huỷ hoại lòng tin tưởng. Những người nói hành thường tập trung vào việc lan truyền tin tức mà họ không hề nhận thức được sự ngu dại trong hành vi đó. Nói hành có thể làm tổn hại người khác, nhưng người nói hành chỉ đang chứng minh rằng chính họ là người không đáng tin tưởng.
- Nói hành cho thấy có sự giả hình trong Hội Thánh. Gia-cơ nói như sau: Cái lưỡi là một “nơi đô hội của tội ác” (3:6), là một “vật dữ, đầy dẫy những chất độc” (3:8). Cùng một cái lưỡi mà ra những lời ngợi khen Đức Chúa Trời và rủa sả người khác – ngay cả nói hành – điều đó chứng minh sự giả hình đang tồn tại (3:10-12).
- Nói hành thách thức sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã phán cùng chúng ta rằng chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho từng lời mình nói ra (Ma-thi-ơ 12:36-37). Người nào tiếp tục nói hành (và hầu như người nói hành đều làm vậy) tức là đang muốn đón nhận sự đoán xét – và sự đoán xét đối với một tín hữu sẽ ảnh hưởng cả Hội Thánh.
Vậy, chúng ta phải làm gì đây? Nếu bạn là người nói hành, hãy dừng lại. Nếu bạn thích nghe chuyện nói hành, bạn cũng phạm tội. Đừng nghe nữa. Nếu người nói hành tiếp tục nói hành và tạo ra sự rối loạn, thì cần phải nói chuyện trực tiếp với những người đó trong tình yêu thương và đề nghị họ phải ăn năn. Không làm gì cả tức là cho phép kẻ thù có chỗ trong Hội Thánh của bạn.
Tác giả
: Chuck Lawless hiện đang là giáo sư môn Truyền Giáo và là Trưởng khoa nghiên cứu sau Đại học tại Southeastern Seminary.
Dịch: Thiên Ân.
Nguồn: Church Leaders.
Leave a Reply