Oneway.vn – Ông Sari Mirzoev, người cho biết ông là tín đồ Hồi giáo đầu tiên ở Azerbaijan (A-déc-bai-dan) cải đạo sang Cơ Đốc giáo, ao ước được nhìn thấy tất cả mọi người dân Azerbaijan trở thành Cơ Đốc nhân.

“Chúng tôi muốn thấy tất cả 9 triệu người Azerbaijan tin nhận và biết Chúa Giê-xu,” ông nói. “Đây là giấc mơ của chúng tôi.”
Ông Mirzoev cải đạo sang Cơ Đốc sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Bây giờ ông trở thành mục sư của nhà thờ Tin lành Azerbaijan lớn nhất đất nước: Hội Thánh Baptist Tình yêu.
“Chúa phán với tôi rằng, Chúa sẽ sớm đưa nhiều người Azerbaijan vào hội thánh thông qua tôi, mặc dù vào thời điểm đó hội thánh phần lớn là người Nga”.
Năm 1995, chính phủ bắt đầu cho phép phát hành các văn phẩm Cơ Đốc, bao gồm cả Kinh Thánh.
“Chúng tôi bắt đầu dịch Kinh Thánh để mọi người có thể đọc Lời Chúa trong ngôn ngữ của mình. Từ đó, chúng tôi chuyển sang phát hành sách cho trẻ em và các loại sách Cơ Đốc khác”, Gulshan Huseynova, người điều hành công ty xuất bản sách Cơ Đốc duy nhất của đất nước này cho biết.
Azerbaijan cho phép tự do tôn giáo, nhưng việc xây dựng một nhà thờ và phục vụ thường gặp khó khăn bởi sự quấy rối và các luật lệ về tôn giáo gần đây khiến cho việc đăng ký nhà thờ và in ấn tài liệu Cơ Đốc gặp nhiều khó khăn hơn.
“Chẳng người nào có thể chia sẻ Phúc Âm hiệu quả mà không có khôn ngoan của Chúa và sự trợ giúp của Đức Thánh Linh,” Alan Bedoev, người làm việc với tổ chức Sứ Mệnh Eurasia, có trụ sở đặt ở bang IIIinois, một tổ chức trang bị cho lãnh đạo hội thánh trẻ tuổi tại 13 quốc gia thuộc Liên Xô cũ cho biết.
Mục sư cho biết rằng: “Hiện tại, Hội thánh mà ông quản nhiệm đã bị đóng cửa và ông cũng bị bắt, nhưng ông nói ông sẽ không ngừng phục vụ cho người dân đất nước mình”.
“Con đường chúng tôi đi có muôn vàn thách thức, nhưng chúng tôi vượt qua nhờ Chúa Giê-xu, Đấng yêu thương chúng tôi,” Mirzoev chia sẻ. “Chúng tôi đã cam kết sẽ cầu nguyện cho Tổng thống và đất nước chúng tôi.”
Tác giả: Amanda Casanova
Người dịch: Thảo Nguyên

Leave a Reply