Oneway.vn: Đôi khi, làm Cơ Đốc nhân rất khó, phải sống một đời sống cân bằng vừa bày tỏ Đấng Christ ở trong chúng ta và vừa phải sống thành thật. Thật không dễ để cân bằng hai điều này, nếu cư xử như thể chúng ta không gặp nan đề gì cả thì là không thành thật, nhưng thế giới sẽ không nhìn thấy lời chứng tốt nếu đời sống của chúng ta không có niềm vui.
Tôi tin rằng Cơ Đốc nhân cũng phải đối diện với sự ngã lòng giống như người chưa tin vậy. Vấn đề là khi Cơ Đốc nhân gặp sự ngã lòng, họ nên dừng lại tìm kiếm sức lực từ nơi Chúa để vượt qua giây phút đó.
Có những Cơ Đốc nhân không tin rằng Cơ Đốc nhân sẽ rơi vào chỗ ngã lòng, khi họ thấy anh chị em mình bị ngã lòng thì họ lại đoán xét những người đó.
Trong tuần vừa qua, trong một buổi học của Good Morning Girls, chúng tôi học về Gióp đang ở trong sự ngã lòng. Trong đoạn 7 ông nói điều này: “Bởi cớ ấy, tôi chẳng cầm miệng tôi; trong cơn hoạn nạn của lòng tôi, tôi sẽ nói ra; trong cay đắng của linh hồn tôi, tôi sẽ phàn nàn”.
Cả ngày ông phải chịu những nỗi đau không tưởng cho đến đêm khuya ông không thể ngủ được vì những cơn ác mộng. Ông đã mất tất cả, con cái, tài sản và giờ đây sức lực của ông cũng vơi đi. Làm thế nào một người như ông lại không ngã lòng cho được?
Sự ngã lòng, trong những hoàn cảnh như thế, là một điều bình thường. Điều bất thường đó là khi chúng ta khuất phục trước điều đó.
Gióp không hề đầu hàng. Ông đã đấu tranh. Ông đã cầu nguyện. Và cuối cùng, Chúa ban thưởng cho ông.
Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào khi ai đó trong số anh chị em của chúng ta bị ngã lòng?
Dưới đây là ba điều bạn không nên nói ra khi ai đó bị ngã lòng
- “Vượt qua đi”. Tôi nghĩ rằng nếu “vượt qua” sự ngã lòng dễ dàng đến vậy, thì hầu hết ai bị ngã lòng đều ngay lập tức đứng dậy rồi thoát khỏi tình trạng đó. Vấn đề là điều này không dễ, đó là lý do vì sao nhiều người lại uống rất nhiều thuốc an thần, rất nguy hiểm. Vì họ không thể vượt qua được. Họ sẽ bị xúc phạm nếu nói rằng nỗi đau của họ là vô lý.
- “Bạn bị như vậy vì bạn đã phạm tội”. Thật ra, đây là những gì bạn của Gióp nói với ông. Nhưng chúng ta thấy rằng đến cuối cùng chính Đức Chúa Trời đã phán cùng Ê-li-pha trong đoạn 42 rằng: “Cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi; bởi vì các ngươi không nói về ta cách xứng đáng, y như Gióp, kẻ tôi tớ ra đã nói”. Mặc dù Gióp đang bị ngã lòng, nhưng ông vẫn cư xử công bình trong khi bạn bè ông nói sai về ông và nghịch với ông.
Ngay cả khi sự ngã lòng đến vì cớ tội lỗi đi nữa, thì chúng ta nên chờ đợi đúng thời điểm để đối diện với người đó. Vì nếu nói ra điều đúng đắn nhưng không đúng lúc có thể đóng đi cánh cửa cơ hội để giúp dẫn dắt người đó đến chỗ ăn năn.
- “Bạn không có đức tin, và đó là lý do vì sao bạn bị ngã lòng”. Có một xu hướng trong vài nhóm người ủng hộ một hệ thống thần học sai trật nói rằng nếu bạn không giàu có, hạnh phúc và thành đạt thì bạn không có đức tin; vì những điều đó là phước hạnh Chúa ban.
Tôi không biết, nhưng tôi thấy rất nhiều người chưa tin đang có một đời sống phạm thượng lại giàu có, hạnh phúc và thành đạt, trong khi nhiều Cơ Đốc nhân tận hiến khác lại nghèo thiếu, không thành công so với tiêu chuẩn của thế gian và đôi khi không có được hạnh phúc mong muốn.
Chúng ta thấy trong đoạn 7, Ê-li-pha đã giữ lấy hệ thống niềm tin này: Điều xấu = Đức Chúa Trời đoán phạt, điều tốt = Đức Chúa Trời ban phước.
Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy.
Khi chúng ta đối diện với những hoàn cảnh khó khăn thì đức tin nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời không hề bỏ rơi chúng ta, Ngài không bao giờ như vậy. Đức tin của chúng ta nhắc nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn khiến mọi sự lấy làm ích cho chúng ta.
Đó là đức tin thật!
Vậy, chúng ta nên nói với ai đó bị ngã lòng điều gì?
- “Tôi đang cầu thay cho bạn”. Sự cầu nguyện là một công cụ mạnh mẽ và những lời ấy có ý nghĩa rất nhiều! Lời cầu nguyện của chúng ta có thể có ích cho một người gấp trăm lần so với bất kỳ điều gì khác. Đó là sự an ủi để họ biết rằng bạn đang dành những lời cầu thay nghiêm túc cho hoàn cảnh của họ.
- “Hãy gọi tôi nếu bạn cần ai đó để nói chuyện”. Có nhiều lần tôi đã giải quyết chính nan đề của mình bằng cách nói to về chúng. Một trong những sự an ủi lớn nhất đó là chúng ta có ai đó để chia sẻ… là người không đoán xét chúng ta.
Chúng ta thấy rằng có những lúc Gióp nhận ra ông đã cường điệu hoá hay nhìn sự việc quá xa so với sự thật. Và thay vì bạn bè của ông bỏ qua những lời ấy – tức là biết rằng ông không có ý nói như vậy (như trong Gióp 6:26), họ đã dùng chính lời ông nói để chống lại ông. Họ không phải là những người bạn đáng tin cậy.
- “Chúa đang ở cùng bạn, ngay cả khi bạn không cảm thấy sự hiện diện của Ngài bây giờ”. Hết thảy chúng ta đều biết rằng đó là sự thật, nhưng lắm lúc chúng ta cần được nhắc nhớ rằng Đức Chúa Trời không bỏ rơi chúng ta.
Có bao giờ tâm trí của bạn biết chắc Chúa đang ở cùng, nhưng tấm lòng lại nghi ngờ vì bạn không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài không? Không phải trong lời cầu nguyện, không phải trong giờ thờ phượng, cũng không phải trong lúc bạn đọc Kinh Thánh. Như thể thiên đàng trở nên thờ ơ còn Đức Chúa Trời quay lưng lại với bạn vậy.
Nhưng Ngài không quay lưng lại với bạn đâu. Thiên đàng cũng không thờ ơ bao giờ. Đây là lý do vì sao chúng ta không nên lắng nghe lòng mình, thay vào đó, hãy lựa chọn có suy xét để tin cậy Lời Chúa. Một người bạn thật sẽ an ủi chúng ta cùng những lời hứa của Ngài!
Sự ngã lòng không phải ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng như đó không phải là ý muốn của Chúa dành cho Gióp khi ông rơi vào những hoàn cảnh khổ cực. Nhưng đôi khi sự ngã lòng là một phản ứng bình thường trước những lúc khó khăn, cách chúng ta hành xử đối với ai đó bị ngã lòng là rất quan trọng!
***Tác giả: Rosilind Jukic, một người bản xứ thuộc vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, bà là một giáo sĩ sinh sống tại Croatia và đã kết hôn với một anh hùng người Bosnia. Họ sống cùng với hai cậu con trai hiếu động ở một nơi có những cây nến có mùi trái cây, cà phê thơm phức và một tách trà nóng vị thảo mộc vào ban đêm với những cơn gió thổi dữ tợn. Tấm lòng của bà đã lèo lái chính bà trở thành tác giả của một quyển sách bán chạy có tựa đề là The Missional Handbook. Tại A Little R & R bà khích lệ các chị em phụ nữ tìm thấy sự thoả mãn ở trong những điều Đức Chúa Trời đã tạo nên họ. Bạn có thể tìm thấy bà tại Missional Call, là nơi bà thường chia sẻ tấm lòng của mình với những người làm công tác sứ mạng ở địa phương và toàn cầu. Bạn có thể dõi theo bà qua Facebook, Twitter, Pinterest và Google +
Dịch: Thiên Ân.
Nguồn: Charisma News.
Leave a Reply