Bác Sĩ Cơ Đốc Trở Lại Liberia Sau Khi Bình Phục Khỏi Ebola

Oneway.vn: Rick Sacra, người bác sĩ Cơ Đốc đã hồi phục khỏi Ebola năm trước, vừa thông báo rằng anh sẽ trở lại Tây Phi trong tuần này để “bày tỏ tình yêu và sự nhân từ của Chúa Giê-xu” với những người đang phải tiếp tục đối diện với loại virus chết người này.

Trong năm 2014, Sacra, 52 tuổi, đã trở thành tiêu điểm khi là nhân viên y tế thứ 3 bị nhiễm Ebola và sống sót. Ông bị nhiễm virus này trong khi làm việc như một bác sĩ truyền giáo tại bệnh viện ELWA bên ngoài Monrovia,  thủ đô của Liberia, và là một trong những vùng bị tàn phá nặng nề nhất bởi Ebola với hàng ngàn người thiệt mạng.

Mặc dù được xuất viện hồi cuối tháng 9, tuy vậy, ụng lại được chuẩn đoán bị nhiễm trùng đường hô hấp trên với biến chứng viêm màng bồ đào.

86CEFF8E00CE4A75AA93975472CBF82B

Vào ngày 15/1 vừa qua, bác sĩ Sacra là người Mỹ đầu tiên trở lại Liberia sau khi hồi phục khỏi căn bệnh và sẽ lại làm việc tại bệnh viện ELWA.  Bác sĩ cho biết gia đình ông, bao gồm vợ Debbi, cũng ủng hộ ông trong quyết định trở lại Châu Phi này.

Mặc dù các chuyên gia cho rằng Sacra đã miễn dịch với căn bệnh này, nhưng ông cho biết ông sẽ mặc bộ đồ bảo hộ giống như những nhân viên y tế khác được khuyên dùng để phòng tránh lây nhiễm Ebola.

Khi được hỏi về động lực khiến ông trở lại nơi gần như đã lấy đi mạng sống của ông, Sacra trả lời “Khi Chúa Giê-xu ở trên đất, Ngài đi khắp nơi, đến với những người mất mát, bị lãng quên và khổ cực. Ngài chấp nhận họ, yêu họ và chữa lành cho họ, và Ngài yêu cầu chúng ta làm điều tương tự. Điều đó rất thực tế, rất cá nhân đối với tôi.”

HT_Rick_Sacra_ml_150112_16x9_992

dr-rick-sacra

Mặc dù Liberia hiện tại đang trong tình trạng tốt nhất trong tất cả các nước Ebola hoành hành nhưng Sacra cũng cảnh báo cộng đồng quốc tế chống lại sự tự mãn về tình hình y tế tại Tây Phi.“Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi không còn một trườ̀ng hợp nhiễm Ebola nào và chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi lĩnh vực y tế được trang bị để đối phó với dịch bệnh tiếp theo. Nếu chúng ta không tiếp tục tăng cường hệ thống y tế một cách chiến lược ở nơi đây, họ sẽ dễ bị bệnh dịch khác… Cho dù đó là Ebola hay bất cứ dịch nào”.

Trong khi đó, Sacra cho biết ông rất vui mừng được trở lại Liberia để làm công việc Chúa – một điều mà ông tin ông được kêu gọi.

Ansther Van – Dịch từ gospelherald.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *