Oneway.vn – Lisa Bevere – Diễn giả Cơ Đốc nổi tiếng thế giới – vừa cảnh tỉnh Cơ Đốc nhân về mối nguy của việc “lan truyền thông tin”. Cô kêu gọi Cơ Đốc nhân cân nhắc kỹ trước khi đưa ra hay ủng hộ một thông điệp. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của ngôn từ, và cả những gì chúng ta đăng tải trên mạng xã hội.
“Mạng xã hội có mối nguy hại rất lớn vì thường không ai phải chịu trách nhiệm về nó” – Bevere nói – “Kinh Thánh nói nhiều người trong chúng ta không phải “giáo sư” hay “người dạy dỗ”; hay chính là “blogger”, “người đăng bài” thời đại này. Thật sai lầm khi nghĩ chúng ta khôn ngoan hơn người khác bằng những gì thể hiện trên mạng xã hội. Lời Chúa cho biết chúng ta phải chịu trách nhiệm cho mọi lời nói của mình, và tôi nghĩ điều này cũng áp dụng cho những gì chúng ta đăng trên mạng xã hội. Chúng ta cần dùng mạng xã hội để công bố lẽ thật”.
Rất nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay cố tỏ ra “ngầu”, “sắc bén” để thu hút người khác hơn là tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Cô nói: “Mọi người nói tất cả những gì họ muốn, và khi lời họ được lan truyền hay nhiều người hưởng ứng, họ cho rằng đã có được sự công nhận từ Chúa”. Cô giải thích: “Không hoàn toàn như vậy. Được nhiều người xem và yêu mến, không có nghĩa điều đó thánh khiết”.

Đôi lúc, có những thứ chẳng những không tác động tích cực lại còn “lây bệnh”. Cô Bevere nói: “Khi bạn tiêu cực và không đưa người đọc đến với Chúa Jesus, bạn chỉ đang khiến vấn đề tồi tệ hơn”. Bevere tin rằng lý do mọi người nhầm lẫn khi dùng Lời Chúa, có tư tưởng sai lệch về Đức Chúa Trời hay Cơ Đốc giáo là vì “suy nghĩ cao siêu” nhưng “ý thức thấp” về những điều Kinh Thánh thật sự dạy dỗ.
Cô tiếp: “Tôi tin rằng bạn cũng có thẩm quyền khi bạn dưới thẩm quyền của Chúa. Trong khi số người theo dõi trang cá nhân hay đọc blog của bạn không cho bạn thẩm quyền đó. Chỉ có Chúa và Lời Ngài mới cho chúng ta thẩm quyền thật sự”.
Cô kêu gọi Cơ Đốc nhân xét lại động cơ của tấm lòng trước khi đăng tải lên Facebook, Instagram, Twitter,… Chúng ta cần tự hỏi: “Tôi có mở rộng Vương quốc Chúa hay chỉ khiến mọi người lánh xa?”, “Điều tôi nói có đem mọi người đến với Đấng Cứu Thế?”… Bevere nói: “Bạn nên ý thức bạn đang đại diện cho ai khi đăng status. Bạn không có quyền đăng tất cả mọi thứ lên mạng xã hội. Nếu bạn là Cơ Đốc nhân, là sứ giả Đấng Christ, bạn không được chơi đùa cảm xúc người khác và lan truyền điều tiêu cực đến mọi người”.
“Nếu chúng ta thật sự thuộc về Chúa, chúng ta phải đứng về phía lẽ thật” – cô tiếp. “Lẽ thật cứng rắn, nhưng cũng vô cùng dịu dàng. Lẽ thật thiếu tình yêu thương thì trở nên khô khan, còn tình yêu thương thiếu lẽ thật sẽ trở nên dối trá. Đức Chúa Trời là lẽ thật và cũng là tình yêu thương. Vì thế chúng ta cần phải bước đi trong cả hai điều này khi dùng mạng xã hội hay những gì tương tự”.

Bevere cho biết thêm việc giữ quan điểm trên nền tảng Kinh Thánh khi nhắc đến những vấn đề “nóng” là hoàn toàn có thể. “Chúa Jesus đã thực hiện việc này rất tốt. Nhưng chúng ta thay vì học theo Chúa, thì lại bị cuốn vào những điều nhỏ mọn trong khi đã có câu trả lời vĩ đại, đã có giải pháp”. Cô chia sẻ: “Tôi tin hôn nhân chỉ có thể là giữa một người nam và một người nữ. Tôi tin phá thai là tội? Tất nhiên. Nhưng Hội Thánh – con cái Chúa – lại sa vào ly dị và ghen tuông, khiến cho thế giới hoang mang về điều chúng ta thật sự tin. Chúng ta cần bày tỏ lẽ thật trong tình yêu thương qua đời sống hơn là chỉ nói”.
Bevere khích lệ Cơ Đốc nhân đứng vững trong đức tin, vì nền văn hóa đang khiến chúng ta dễ dàng sa ngã. Cô thúc giục họ đọc, học và ghi nhớ Lời Chúa nhiều hơn, vì cách duy nhất để vững tin là hiểu rõ lẽ thật. “Khi chúng ta được biến đổi bởi lẽ thật và tập sống với lẽ thật mỗi ngày, lẽ thật dần sẽ trở thành một phần của chúng ta, cả khi chúng ta chưa thể hiểu trọn vẹn lẽ thật đó” – cô nói. “Chúa biết điều tôi cần. Chúng ta là Hội Thánh, cần phải hạ mình, ngưng biện hộ và thưa với Chúa rằng: ‘Chúa ơi, chúng con muốn bày tỏ lẽ thật trước Ngài và chia sẻ nó trong tình yêu thương’. Sẽ đến lúc Hội thánh được hoàn toàn biến đổi”.
NHVX. dịch
(Nguồn: faithwire.com)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].
“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Leave a Reply