Oneway.vn: Nghệ sĩ nhạc đồng quê và giám khảo của chương trình “The Voice” Blake Shelton đã bỏ qua trào lưu radio để phát hành đĩa đơn mà anh gọi là một bài ca phúc âm “quan trọng”. Anh chuẩn bị ra mắt một album mới: If I’m Honest.
Đĩa đơn mới của anh, “Savior’s Shadow” là một bài thánh nhạc đồng quê rất cảm động.
“Dù ma quỷ ra sức đàn áp luôn, nhưng Chúa Giê-xu sẽ không lìa bỏ tôi khi tôi núp dưới bóng Chúa, nơi trú ẩn muôn đời”, người nghệ sĩ say sưa hát.
Shelton nói về bài hát lần đầu tiên vào năm ngoái trên Twitter, xác định đây là đồng sáng tác “quan trọng” với các tác giả Jessi Alexander và Jon Randall (JR). Trong tháng Ba, cộng tác viên của anh là Alexander đã cho lễ hội âm nhạc Taste of Country được nghe bản ghi âm để thấy sự sâu sắc trong bài hát.
“Anh ấy đã bắt đầu một bài hát tuyệt diệu, một bài hát phúc âm, tôi và JR giúp anh ấy hoàn tất,” Alexander nói. “Lời hát này thật đẹp và cảm động, tôi nóng lòng nghe anh ấy kể câu chuyện này. Gần giống như bài “Why me Lord’ của anh ấy – rất sâu sắc cho cả anh ấy và chúng tôi.
Shelton xác định nguồn gốc và sự quen thuộc của bài hát trên Twitter. “Tôi mơ về bài hát này vào mùa hè năm ngoái,” ông viết vào thứ Sáu. “Tôi tỉnh dậy và viết xuống tất cả những gì tôi có thể nhớ.”
“Theo một làn sóng ủng hộ bắt đầu từ khi phát hành, một người sinh sống ở Nashville cũng ghi trên tweeter những lời cám ơn. “Tôi thật sự được rung động bởi bài hát,” ông nói thêm. “Cảm ơn các anh rất nhiều. Tôi rất tự hào về bài hát này.”
Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, Shelton đã hứa rằng album này sẽ bộc lộ khá nhiều về cuộc sống cá nhân của anh. Bài hát được viết chỉ một tháng sau khi anh li hôn với ca sĩ Miranda Lambert.
Tựa bài báo 2016 Country Jam tiết lộ rằng “Savior’s Shadow ” chỉ là bài hát thứ hai, còn single đầu tiên của anh “Came Here to Forget ” được phát hành vào tháng Ba. Lời tuyên xưng đức tin của Shelton được lan truyền. Còn bạn gái mới của anh là Gwen Stefani gần đây cũng đã nói về sự ảnh hưởng của Đức Chúa Trời đến album mới của cô.
“Chúng tôi đã viết một bài hát tên “Rocket Ship,” và đó là khi các hãng băng nhạc nói với tôi: “Chúng tôi nghĩ toàn bộ album này của cô là quá sức cá nhân. Chúng tôi không nghĩ mọi người khác sẽ thấy có liên quan. Cô nên chỉ phát hành bản thu âm nghệ thuật. ” Và tôi nói như thể: “Anh đùa tôi ư? Tôi đang nói về Đức Chúa Trời đấy. Tôi đang cứu lấy cuộc đời mình bằng bản thu âm này, rồi anh đến và đấm thẳng vào mặt tôi vậy sao?’”, Cô nói trong một cuộc phỏng vấn thân mật với trang Refinery 29.
Dịch: CTV.
Nguồn: Christian Post.
Leave a Reply