Oneway.vn – Một nhóm người Hồi giáo bất hảo tại phía Đông Uganda cưỡng hiếp 15 phụ nữ Cơ Đốc và đánh đập vài thành viên của một hội thánh vào đầu tháng một để trừng phạt vị mục sư của hội thánh vì chia sẻ Phúc Âm cho người Hồi giáo.
Một tín đồ của hội thánh thực hiện các nghi thức tại một ngôi mộ làng Gulu, phía bắc Uganda, thủ đô Kampala. 15 tháng 2 năm 2015
Tờ báo Morning Star News thông báo rằng hai tuần sau cuộc tấn công hội thánh Katira tại Quận Budaka và ngày 15 thang 1, Mục sư Moses Mutasa và 8 tín hữu khác vẫn đang mất tích.
Những thành phần Hồi giáo cực đoan tấn công một hội thánh gồm 500 thành viên bằng gậy và côn trong một buổi tối gặp gỡ cầu nguyện, được cho hay nguyên nhân vì vị mục sư đó dẫn dắt người khác đến với Chúa Giê-xu Christ.
“Hãy đi cùng với mục sư là người đang khiến các tín hữu Hồi giáo của chúng ta quay sang với Cơ Đốc giáo,’’ một nhân chứng cũng là một lãnh đạo hội thánh nhớ lại một kẻ tấn công la lên.
Nhóm Hồi giáo bất hảo tìm kiếm các Cơ Đốc nhân trong buổi tham dự thờ phượng trong hội thánh, đánh đập đàn ông và cưỡng bức nhiều phụ nữ. Vài Cơ Đốc nhân tìm cách thoát thân khỏi nhà thờ bị các kẻ Hồi giáo cực đoan khác chờ bên ngoài phục kích và tấn công.
Quần áo phụ nữ được tìm thấy bên trong và bên ngoài nhà thờ,’’ một lãnh đạo hội thánh nói, các phụ nữ bị cưỡng bức được đem đến phòng khám tại Katira để điều trị.
Mục sư Musa Mukenye, người trông coi nhiều hội thánh ở hạt Iki-iki thuộc quận này nói rằng tại một cuộc gặp gỡ với các quan chức và cảnh sát địa phương thì số phận của những Cơ Đốc nhận bị bắt vẫn không biết sẽ ra sao.
Chúng tôi không biết điều gì xảy ra với mục sư Moses Mutasa của chúng tôi,” Mukenya nói, “có thể ông đã bị giết hoặc bị giam giữ làm con tin.”
Cảnh sát đang điều tra chi tiết và những tình trạng đằng sau vụ tấn công nhà thờ, nó đã đặt những người còn lại trong hội thánh vào mối nguy hiểm.
Mukenye cho hay rằng sự căng thẳng giữa các nhóm tín hữu Cơ Đốc và Hồi giáo đã gia tăng theo sau nhiều sự đe dọa của những cuộc tấn công giống như vầy từ các phần tử Hồi giáo cực đoan, họ tố cáo các tín hữu Cơ Đốc về tội cải đạo người theo đạo Hồi giáo.
Vị mục sư này khẩn khoản các nhà chức trách thực thi công lý cho những người bị bực hại.
Mục sư Mukenye nói, ‘’Đây là tội ác, và cảnh sát không nên bỏ cuộc cho đến khi những người tấn công bị giam giữ và buộc tội trước luật pháp.”
Những Cơ Đốc nhân là người Hồi giáo cải đạo đang đối diện với những nguy hiểm lớn tại Uganda, một giáo viên quyết định cải đạo đã bị đánh đập dã man bởi một băng nhóm Hồi giáo khác vào Tháng 11 năm rồi.
Dân làng Hồi giáo đánh đập người đàn ông 30 tuổi tên Malik Higenyi của Quận Bufuja đến nỗi bất tỉnh, tiêu hủy ruộng bắp của ông ta, và để lại những thông điệp đe dọa khác.
“Chúng tao cho mày biết tính mạng mày gặp nguy hiểm và cả gia đình mày nữa nếu bất chợt chúng ta thấy mày trở về căn nhà này,’’ một người nặc danh nhắn tin cho anh. ‘’Chúng tao nguyền rủa mày và gia đình mày. Mày là đứa bỏ đạo, theo luật Hồi giáo thì mày đáng chết.”
Trong những vụ tai nạn khác, như là một vụ vào Tháng 8 năm 2016, tám trẻ em quyết định trở thành Cơ Đốc nhân, từ làng Busalamu tại đất nước này về phía tây nam quận Luuka bị đánh đập bởi những gia đình Hồi giáo và bị ruồng rẫy đi như những kẻ “tà đạo”.
Mia Lee

Leave a Reply