Cậu Bé Bị Bắt Cóc Được Thả Tự Do Vì Hát Ngợi Khen Chúa

Oneway.vn: Một cậu học sinh tên Willie Myrick đã bị bắt cóc trên đường ở Atlanta, Georgia hôm 31/3 và sau đó đã được tên bắt cóc thả tự do vì cậu bé liên tục hát một bài hát khen ngợi Chúa.

Sau khi bị bắt cóc, cậu bé bị nhốt và đưa đi trong một chiếc ô tô suốt 3 giờ. Myrick liên tục hát bài “Every praise” (Mỗi lời ngợi khen) của Hezekiah Walker khiến tên bắt cóc phải nói cậu “im miệng”.

onewayđặc biệt

Lời của bài hát như sau:

Every praise is to our God.

Every word of worship with one accord

Every praise every praise is to our God.

Sing hallelujah to our God

Glory hallelujah is due our God

Every praise every praise is to our God.

God my Savior

God my Healer

God my Deliverer

Yes, He is, yes, He is

Tạm dịch:

Mỗi lời ngợi khen là dành cho Chúa chúng con

Mỗi lời thờ phượng với sự đồng lòng

Mỗi lời ngợi khen, mỗi lời ngợi khen là dành cho Chúa chúng con

Hát Hallelujah tới Chúa của chúng con

Vinh quang Hallelujah là vì Chúa của chúng con

Mỗi lời ngợi khen, mỗi lời ngợi khen là dành cho Chúa của chúng con

Chúa, Cứu Chúa của con

Chúa, Đấng chữa lành con

Chúa, Đấng giải cứu con

Đúng, chính Ngài, đúng, chính Ngài

Khi cậu bé cứ hát vậy, kẻ bắt bóc đã thả cậu ra ở East Point. Cậu bé được bình an vô sự.

Myrick đã chia sẻ lại kinh nghiệm đáng sợ của mình trước hội thánh của cậu “Ông ta mở cửa, vứt con xuống. Ông ta bảo con không được kể với ai”. Hội thánh đã tập họp lại để ăn mừng sự trở về bình an của cậu.

Hezekia Walker cho biết ông rất biết ơn vì cậu bé được bình an và ông tin rằng Chúa đã sử dụng bài hát của ông để cứu mạng sống của cậu bé.

Xin mời các bạn cùng theo dõi video “Every praise” của Hezekia Walker:

Ansther Van. Theo: christiantoday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *