Cầu nguyện cho Tổng thống: “Không có gì kỳ lạ hay buồn cười”

Oneway.vn – Thư ký phụ trách truyền thông của Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders đã chính thức đáp trả lại sự quan tâm thái quá của giới truyền thông, và cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ cầu nguyện và được cầu nguyện khi bị khủng hoảng…

“Ý tưởng cho rằng ai đó chỉ cầu nguyện khi họ đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần sẽ làm quý vị bỏ lỡ toàn bộ ý nghĩa của việc cầu nguyện. Đây là việc nên làm mỗi ngày. Thật buồn cười khi nghĩ rằng đây hoặc đó là lần duy nhất Tổng thống hay quý vị cầu nguyện và được cầu nguyện, chỉ trong thời gian khủng hoảng mà thôi” – bà Sarah nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo của Nhà Trắng với giới truyền thông sau sự kiện khoảng 20 mục sư, nhà truyền giáo… đã cầu nguyện với và cầu nguyện cho Tổng thống Trump tại Phòng bầu dục vài tuần trước.

Ông Johnnie Moore, cựu phó chủ tịch Liberty University, người đã đăng những bức ảnh về buổi đặt tay cầu nguyện cho ông Trump lên phương tiện truyền thông nói với CBN News: “Nó chỉ cho thấy một mối quan hệ thực sự giữa cộng đồng Tin Lành và chính quyền Mỹ”.

Được biết sau sự kiện trên, các trang mạng xã hội, website, báo chí truyền thông… như CNN, Twitter, facebook… dường “lên cơn sốt” với bức ảnh ông Trump được đặt tay cầu nguyện trong Nhà Trắng cùng rất nhiều lời bình khen ngợi, ủng hộ cũng như cười cợt, chế nhạo.

“Chúng ta không thường thấy hình ảnh D. Trump cầu nguyện và được đặt tay trên người như vậy” – độc giả Burnett bình luận trên trang CNN – cô tiếp tục mô tả: “Vị Tổng thống cúi đầu cầu nguyện trong Phòng bầu dục, giữa vòng vây những người đặt tay trên ông, một điều thật lạ”.

Được hỏi sâu về cuộc họp giữa Tổng thống và các nhà lãnh đạo Tin Lành, bà Sarah Huckabee Sanders giải thích: “Đó là Ban Cố vấn Tôn giáo của Tổng thống, đôi khi họ gặp nhau để bàn bạc và cầu nguyện về những vấn đề quan trọng đối với cộng đồng”.

Thủy Tiên dịch

(Nguồn: cbn.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *