Cầu Nguyện Đặc Biệt Cho Cháu Bé Đặng Hồ Thủy Thương – 3 Lần Tắt Thở Được Chúa Cứu Sống

Oneway.vn – Cháu Đặng Hồ Thuỷ Thương 8 tháng tuổi. Ba mẹ cháu là anh Hậu và chị Thuỷ hiện đang là Cơ Đốc nhân tại Hội Thánh Tin lành Đà Lạt. Cháu đã tắt thở 3 lần nhưng nhờ Đức tin của ba mẹ vào Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự cầu nguyện khẩn thiết của gia đình, cháu đã thở được nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh.

Cháu Hồ Thị Thủy Thương Cháu Đặng Hồ Thủy Thương

Vào ngày 10/11, trên đường đi khám suy dinh dưỡng tự dưng người cháu tím lại và lạnh ngắt; mẹ cháu cho tay lên mũi để kiểm tra thì không thấy cháu còn thở nữa. Khi vừa vào tới bệnh viện, Bác sĩ nói rằng cái mạch của cháu không còn nữa; bỏ qua những lời nói của Bác sĩ, anh chị cháu lên cấp cứu luôn để hy vọng có thể mang lại sự sống cho Cháu.

Khi vừa đến phòng cấp cứu thì chị Thủy nói rằng: “Dường như Thủy Thương chỉ còn lại là cái xác mà thôi, hoàn toàn không có sự sống, mặt cháu tím tái và trắng nhợt”. Và anh Hậu nói rằng con mình đã chết rồi nhưng cái cảm nhận của chị Thủy đối với con của mình là con mình vẫn còn sống. Không chấp nhận được sự thật đó, chị tin rằng con chị không thể chết được mặc dù Bác sĩ đã nhồi tim cho cháu, nhồi rất nhiều lần nhưng dường như không thể nào cứu giúp được bất cứu điều gì.

Chị Thủy - Mẹ cháu Đặng Hồ Thủy Thương Chị Thủy – Mẹ cháu Đặng Hồ Thủy Thương

Ba mẹ cháu  đã gọi xe cấp cứu đưa thẳng vào Sài Gòn. Bệnh Viện Nhi đồng không nhận bệnh vì cháu đã ngưng thở, nhưng bằng tất cả đức tin và tâm huyết của cha mẹ anh chị thuyết phục đc bác sĩ nhận cháu vào cấp cứu. Bác sĩ cho biết tình trạng của cháu không cứu được vì ngưng thở quá lâu, não bị liệt, hai giây bị liệt, cơ hoành không hoạt động! Nhiều người đến khuyên anh chị đem cháu về. Nhưng anh chị nhất quyết kêu la với Chúa xin cứu con mình. Trong suốt những ngày qua, cháu đã bị tắt thở 3 lần và khi các con cái Chúa và Hội Thánh nhận được tin lập tức cầu nguyện  bẻ gãy Linh sự chết , xin Chúa cứu sống cháu, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng luôn trả lời !

Cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho cháu Cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho cháu

Thứ 7 vừa qua, khi vào Bệnh Viện thăm cháu mặt cháu đã hồng hào, nhưng hiện tại cháu vẫn còn đang rất yếu, cháu vẫn còn thở bằng ô-xy và chưa thể nào tiếp sữa được cho cháu. Cháu đã bất tỉnh hơn 20 ngày. Cám ơn Chúa vì đức tin của ba mẹ cháu. Nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, anh chị cũng đã chia sẻ những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã làm trên con cái của anh chị với một số người xung quanh và tạ ơn Chúa là đã có một số gia đình đã quay trở lại với Chúa. Hiện gia đình anh chị Thủy Hậu vẫn ở phòng cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 2, Sài Gòn . Xin quí tín hữu tiếp tục Cầu nguyện cho cháu cho tới khi Cháu hoàn toàn bình phục.

Lời chia sẻ của chị Thủy về hành trình Đức Chúa Trời cứu sống con mình:

Ban Biên Tập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *