Cầu thủ bóng đá Neto, người sống sót trong thảm họa máy bay Columbia đang đọc đoạn Kinh Thánh: “Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, Dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. ” (Thi Thiên 63) trước khi máy bay nổ.
Đoạn Kinh Thánh, được tìm thấy hiện trường vụ tai nạn và được trao cho người vợ của cầu thủ bóng đá.
Vợ anh, bà Simone nói anh vẫn còn đang chiến đấu để giành sự sống của mình trong bệnh viện, là người có niềm tin vào Đức Chúa Trời và luôn mang Kinh Thánh theo anh đi khắp mọi nơi.
Anh Neto đã đánh dấu vào Thi Thiên 63 đoạn: “Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, Bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm; Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, Dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. Linh hồn tôi đeo theo Chúa; Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi. “
Đoạn phim video cho thấy nhà báo Roberto Cabrini tại hiện trường của đống đổ nát và nhận thấy cuốn sách, với một ghi chú bên trong nói rằng nó thuộc về các hậu vệ, những người đang trong tình trạng nguy kịch.
Các phóng viên có thể được nhìn thấy sự run rẩy rõ ràng khi anh nhận ra nó là gì.
Ông đọc với một giọng run run tên được in trên mặt trong của vỏ cuốn Kinh Thánh.
Theo tonvinhchua.net
Leave a Reply