Oneway.vn – Diễn viên đóng thế Laurie Harper, một cô gái dũng cảm, từng thực hiện hàng trăm vai với hàng loạt vụ tai nạn nguy hiểm như ngã nhào, đâm trực diện… Tại sao một cô gái lại có được lòng dũng cảm, sức mạnh và sự tự tin đến vậy? Chúng ta hãy nghe cô kể câu chuyện về cuộc đời mình nhé.

“Tôi lớn lên ở miền Bắc Carolina” – Laurie kể – “Tôi tìm thấy niềm vui của mình mỗi ngày trong phòng tập với các môn thể dục dụng cụ, được học các kỹ năng mới… Tôi từng rất vui vẻ, lạc quan, yêu đời, tự tin”.
Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Laurie 15 tuổi. Khi cô đang dự một bữa tiệc, và cậu bạn mà cô quen biết gọi cô lên lầu để nói chuyện. Rồi anh ta nhốt cô trong phòng, thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Không ai nghe được tiếng la hét tuyệt vọng của cô.
Laurie tiếp: “Tôi nhớ đã nằm lại rất lâu ở đó và nghĩ: sao điều này lại xảy ra với tôi? Tại sao lại là tôi? Tôi ghét bản thân mình. Tôi bất lực, không tìm được sự giúp đỡ…”.
Laurie quá xấu hổ để có thể chia sẻ với bất kỳ ai. “Tôi chỉ nhớ là tôi rất buồn và lo lắng, không biết phải làm gì. Tôi xa lánh mọi người, không muốn nói chuyện với bất cứ ai”.
Xấu hổ và hận thù, Laurie cô lập mình với gia đình, bạn bè, ngày càng chìm sâu hơn vào trầm cảm. “Trầm cảm là cảm giác như đã chết, nhưng bạn phải thức dậy. Bạn chỉ hạnh phúc khi ngủ chứ không phải thức. Niềm vui cứ thế rời đi, không chút hy vọng” – Laurie nhớ lại.
Rồi cô bắt đầu tìm đến cái chết. “Tôi nhìn vào gương rồi lấy một cái đinh ghim tự đâm vào má mình cho đến khi bật máu. Không hiểu tại sao tôi làm vậy. Chỉ biết rằng tôi ghét bản thân mình nhiều đến nỗi nếu không chết được, tôi sẽ phải chịu đựng sự đau đớn đó” – cô nói.
Vài tháng sau, khi không thể chịu đựng được nữa, Laurie mang tâm sự trút cho cô bạn thân của mình, nhưng mọi thứ lại một lần nữa tan vỡ. “Sau hôm đó, mọi người bắt đầu nhắn tin tới tấp hỏi tôi về vụ cưỡng hiếp. Khiến tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc đời mình càng nhanh càng tốt. Thật không thể tin rằng người bạn thân nhất của tôi lại đem kể với tất cả mọi người chuyện đó” – Laurie tiếp.
Rồi, với một sự thôi thúc, Laurie đã uống hết số thuốc mà cô tìm thấy trong nhà. Cô nhớ lại: “Sau khi uống hết những viên thuốc đó, đột nhiên một câu hỏi bật lên trong đầu tôi thật mạnh mẽ, rằng tôi có thực sự muốn chết không? Tôi đem câu chuyện kể với mẹ”.
Mẹ cô kinh hãi gọi cho trung tâm kiểm soát chất độc, và thở phào khi họ cho biết số thuốc đó không gây nguy hiểm tính mạng cô. Nhưng bà biết Laurie rất cần giúp đỡ, vì thế bà đưa cô đến bác sĩ tâm thần rồi vào bệnh viện chữa trị chứng trầm cảm.
“Nhưng tôi càng trầm cảm nhiều hơn trước, mặc dù uống thuốc hàng ngày. Mọi thứ dường như đang xa dần khỏi tầm tay tôi…” – cô kể.
Ngày nọ, một sinh viên mời cô đến dự một buổi nhóm của thanh niên Cơ Đốc, gọi là Young Life. Lập tức, Laurie nhận thấy có một điều gì đó thật khác lạ về người bạn đặc biệt đó. “Tôi muốn được như cô gái ấy: vui vẻ, hồn nhiên, sáng bừng, vô tư… Tôi chưa bao giờ thấy một niềm vui nào như thế ở những người khác. Hơn cả niềm vui mà tôi từng có trước khi bị rơi vào trầm cảm. Cô gái ấy thật đặc biệt. Và tôi rất muốn có được niềm vui đó” – Laurie say sưa kể. Vì thế, cô quyết định đến dự buổi nhóm đó, và phát hiện ra rằng niềm vui thực sự chỉ có được ở những người tin vào Chúa Jesus.
“Khi tôi bắt đầu tìm hiểu về Chúa Jesus, cũng chính là lúc tôi bắt đầu nhận được niềm vui từ sâu thẳm trong trái tim mình. Cho dù bóng tối đã từng bao trùm cuộc sống tôi, nhưng tôi biết rằng Chúa yêu tôi, dù tôi có thế nào chăng nữa. Tôi đã nói ‘vâng’ với lời mời gọi của Ngài, mời Ngài bước vào cuộc đời mình. Do đã từng ở nơi tối tăm nhất, nên tôi tin nhận Ngài một cách đầy trọn nhất. Ngay sau khi tin nhận Chúa, cơn trầm cảm đã biến mất khỏi tôi” – Laurie kể.
“Sự hiện diện của Chúa mang lại cho tôi sự tự tin, tôi biết rằng Ngài sẽ ở đó và bảo vệ tôi”. Laurie cũng tin rằng chính Chúa đã dẫn cô đến với sự nghiệp mơ ước của mình: trở thành nữ diễn viên đóng thế. Sau này cùng với chồng, diễn viên đóng thế Will Harper, Laurie học được rằng: hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời từ những thử thách của cuộc sống, bạn sẽ tìm thấy niềm vui. Cô nói: “Bây giờ tôi rất hy vọng vào tương lai, vì biết rằng Chúa đã có kế hoạch và mục đích cho cuộc đời tôi. Mọi thứ với tôi giờ đã thay đổi!”
Bài: Danielle Thompson; Diệu Trang dịch
(Nguồn: cbn.com)

Leave a Reply