Oneway.vn – “Tôi sẽ ca hát về tình yêu thương và về sự công bình của Chúa. Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng Ngài” (Psalms/Thi-thiên 101:1 – BDM)
Chùm thơ Xuân 2018 của thi sĩ Hồ Galilê
CHÚC TÔN THƯỢNG ĐẾ VĨ ĐẠI
Ôi Thượng Đế, Ngài vĩ đại vô cùng!
Con chỉ là cát bụi giữa không trung
Nhìn trời cao với muôn nghìn tinh tú
Vạn thiên hà trong vũ trụ bao la
Ôi Thượng Đế, Ngài vĩ đại lắm thay!
Dựng từng trời một lời phán, có ngay
Mặc chiếc áo màu thiên thanh tao nhã
Mây chập chờn tím, trắng cả thinh không
Ôi Thượng Đế, Ngài vĩ đại tinh thông!
Đặt chị Hằng có Cuội ngồi in bóng
Soi đêm đen dưới trần thế mong chờ
Lá thu vàng, nai ngơ ngác… nên thơ
Ôi Thượng Đế, Ngài vĩ đại cao sang!
Dựng sông ngòi với đồi núi điệp ngàn
Có biển cả cùng vô vàn tôm cá
Sóng vỗ bờ trắng xóa nước lao xao
Ôi Thượng Đế, Ngài vĩ đại tối cao!
Quyền tể trị muôn loài và vạn vật
Cho hoa thơm quả ngọt đất dạt dào
Cùng lương thực Ngài ban trao sự sống
Ôi Thượng Đế, Ngài vĩ đại Hóa công!
Dựng nên người từ bụi đất nắn trồng
Hà sinh khí bảo tồn linh hồn sống
Giữ tương giao huyết thống Đấng toàn năng
Ôi Thượng Đế, Ngài vĩ đại vô vàn!
Con tội chết, Ngài xuống tận dương gian
Một Giê-xu sinh hạ chốn bần hàn
Ba ba năm, rồi treo thân thập giá
Ôi Thượng Đế, Ngài vĩ đại bao la!
Khiến con Ngài sống lại cõi Ta bà
Nọc sự chết âm ti Ngài hủy phá
Đưa con về nước sống há vui sao…
Ôi Thượng Đế, Ngài vĩ đại xiết bao!
Ngài yêu thương, Ngài thành tín dường nào
Con tội lỗi mà sao được chửng cứu?
Biết lấy gì báo đáp đúng ơn sâu?
Ôi Thượng Đế, Ngài vĩ đại nhiệm mầu!
Con nhỏ bé ngờ đâu Cha yêu quý
Đưa con lên địa vị chốn Thiên đàng
Cảm tạ Chúa! Tình yêu Ngài bất biến
Ôi Thượng Đế, Ngài vĩ đại vĩnh niên!
Ẵm bồng con như người mẹ dịu hiền
Trong bão tố con bình yên giấc ngủ
Trong phong ba Ngài bao phủ mộng lành
Ôi Thượng Đế, Ngài vĩ đại tinh anh!
Một lần nữa, con cúi đầu nhận lãnh
Hồng ân Ngài phước hạnh cả đời con
Sống cho Chúa, Đấng vĩ đại hằng còn
Ôi Thượng Đế, Ngài vĩ đại càn khôn!
Ơn muôn một, lấy gì con báo đáp?
Hiến lòng này với bao điều cõi tạm
Dâng lên Ngài tất cả, chạm lòng con…
THÌ THẦM HOA CỎ MÙA XUÂN
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Bầy chim líu lo hót trên cành tre
Và em có nghe LỜI CHÚA khe khẽ
Chim sẻ mắt Chúa chú, nào quên
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Giọt sương long lanh đọng trên cành lá
Và em có nghe TIẾNG CHÚA lạ lùng
Ngài tạo muôn loài hoa cỏ đáng yêu
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Ruộng đồng bát ngát, sóng nước lúa reo
Và em có nghe DANH CHÚA uy quyền
Vạn vật hiển hiện bày tỏ ơn cha
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Đàn cò thư thả dạo trên triền đê
Và em có nghe TÌNH CHÚA cao vời
Hoa cỏ đáng chi Chúa trời để mắt
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Sầu đông ra lá, mai rắc ngõ quê
Và em có nghe Ý CHÚA gọi về
Hỡi người nhân thế chìm trong bến mê
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Hoa cỏ tỏa hương mùi ngát đê mê
Và em có nghe VIỆC CHÚA đã thành
Hoa cỏ mùa xuân rành rành Tạo hóa
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Trời xanh xanh thẳm đẹp quá hương quê
Và em có nghe ƠN CHÚA cho mình
Hoa cỏ mùa xuân ban thưởng chúng sinh
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Vườn xuân cây trái mọng ước sum sê
Và em có nghe PHƯỚC CHÚA tràn trề
Hỡi người nhân thế Chúa xuân đang về
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Tình yêu Thiên Chúa chết thế muôn dân
Và em có nghe CÓ CHÚA lòng mình
Chúa yêu muôn loài… yêu cả riêng em
Em có nghe chăng sáng nay xuân về!
Hoa cỏ mùa xuân làm đẹp thế nhân
Và em có nghe NHẬN CHÚA riêng mình?
Thì thầm với Chúa… Hoa cỏ mùa xuân!
MÙA XUÂN CHO EM
Em hỏi anh thích nhất mùa gì?
Anh trả lời Mùa Xuân, em ơi!
Chao nghiêng cánh én lưng trời
Thích Xuân thay lá đất trời hân hoan
Em hỏi anh yêu nhất mùa gì?
Anh trả lời Mùa Xuân em ơi!
Yêu sao xuân đến nơi nơi
Bao nhiêu vụn vỡ mau rời nhân duyên
Em hỏi anh mê nhất mùa gì?
Anh trả lời Mùa Xuân em ơi!
Đam mê hương sắc khung trời
Xanh xanh xanh thẩm bầu trời thanh tao
Em hỏi anh mơ nhất mùa gì?
Anh trả lời Mùa Xuân em ơi!
Ngày xưa còn nhỏ rong chơi
Mẹ may áo mới mơ ngày xuân sang
Em hỏi anh say đắm nhất mùa gì?
Anh trả lời Mùa Xuân em ơi!
Lớn lên anh say đắm mặt trời
Cho tia nắng ấm trùng khơi, Xuân về
Anh hỏi em lòng em có Chúa?
Em trả lời cô quạnh như xưa
Sao em hờ hững đong đưa?
Chúa Xuân mời gọi, em chưa nói gì?
Mùa Xuân đến thầm thì tiếng Chúa!
Em mở lòng, Chúa ngự trị ngay!
Đời em hạnh phúc từ rày
Chúa Xuân miên viễn, hạnh thay tâm hồn
Đời có Chúa bốn Mùa Xuân mãn
Hạ, Thu, Đông hoàn luân Tạo hóa
Đời em là giấc mơ hoa
Bay cao chẳng mỏi, chạy hoài chẳng nao (*)
(*): “Nhưng ai trông đợi Đức Giê hô va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (Isaiah/Êsai 40:31).
Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].