Oneway.vn: Có tám người tin nhận Chúa trong sáng ngày Chúa nhật, 10 người được cầu nguyện tin Chúa tại nhà, và có 18 thân hữu bằng lòng tin nhận Chúa trong đêm truyền giảng. Tổng cộng trong ngày 19/4 có 36 thân hữu tuyên xưng đức tin. Một kết quả tốt đẹp của con cái Chúa tại Hội thánh Củ Chi và nhóm Mục Vụ Mùa Gặt TPHCM cùng dâng lên cho Chúa trong sứ mạng truyền bá Phúc âm của mình.
Vào tối ngày 19/4 vừa qua, Hội thánh Củ Chi (Đường Sông Lu, xã Trung An, huyện Củ Chi – TPHCM) đồng công cùng nhóm Mục vụ Mùa Gặt TPHCM (MVMG TPHCM) tổ chức truyền giảng cho bà con xã Trung An. Qua chủ đề “Sự Chăm Lo Hoàn Hảo” dựa trên câu Kinh thánh nền tảng “Đức Chúa Trời phán rằng: Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẫm các ngươi từ bên trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẫm các ngươi và giải cứu các ngươi.” – Ê-sai 46:3-4 do thầy Trần Quốc Khánh làm diễn giả.
Hình toàn cảnh Hội Thánh trong lúc truyền giảng
Qua chủ đề này diễn giả đã gửi đến quý thân hữu một thông điệp đặc biệt về sự quan tâm chu toàn của Đấng tối cao dành cho con người. Sự quan tâm đó là vô điều kiện, không vụ lợi mà điều đó xuất phát bằng chính tình yêu thương chân thật của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.
Kịch “Con đường sự sống”
Thầy cũng lấy nhiều dẫn chứng cụ thể tại vùng quê này nên đã động chạm mạnh mẽ đến tâm hồn của quý thân hữu. Và sau lời kêu gọi rất nhiều người lớn cùng trẻ em dắt tay nhau lên tin nhận Chúa. Thật cảm tạ ơn Chúa vô cùng vì đã động chạm đến những tấm lòng cứng cỏi để họ được quay về với Chúa.
Thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa
Trước đó buổi sáng cùng ngày, sau giờ thờ phượng Chúa qua chủ đề “Món Quà Vô Giá” có tám người lớn tuổi tiếp nhận Chúa. Những mái đầu bạc phơ thực sự thỏa vui khi tìm về với Chúa cũng như biết ơn Chúa qua những phần quà vật chất mà Ngài ban cho mỗi người.
Các cụ lớn tuổi cầu nguyện tin Chúa sau giờ thờ phượng
Đến đầu giờ chiều, các bạn thanh niên trong nhóm MVMG chia nhau làm bốn nhóm đi ra. Nhờ sự dẫn đường của các con cái Chúa tại hội thánh, các bạn đã đến với nhiều gia đình, gặp gỡ nhiều cuộc đời mà ở họ chẳng có câu chuyện nào giống câu chuyện nào. Ai cũng có những đau thương, gian khổ phải vượt qua trong cuộc sống. “Có bốn đứa con nhỏ nên vợ chồng tôi làm việc suốt cả ngày, quần quật từ sáng đến tối để có tiền nuôi chúng nó. Nhưng làm mãi mà chẳng thấy dư đồng nào, cũng lo trăm bề các em ạ” – Chị Tâm – một thân hữu chia sẻ.
Gia đình nhà chị Tâm lúc cầu nguyện
Thật vui vì sau lời làm chứng, chị Tâm cùng bốn đứa con nhỏ đã cúi đầu tin nhận Chúa làm chủ cuộc đời. Nhưng khác với chị Tâm, cụ Nguyễn Thị Thơi ở tuổi 89 phải tự nuôi mình bằng những tờ vé số. Trước thềm nhà vừa đủ cho vài người ngồi, cụ chia sẻ: “Ngoại ngày nào cũng phải bán vé số hết các con, có khi bị mấy thằng thanh niên dụ côn móc hết tiền, mấy ngày liền ngoại phải nhịn ăn để có tiền trả nợ đó con. Hôm nay mệt quá nên ngoại ở nhà mà may quá vì được gặp tụi con.”
Cụ Thơi
Ở tuổi gần đất xa trời cụ Thơi vẫn cô độc một mình, khi nhận được một phần quà từ các bạn cụ vui lắm. Các bạn chứng đạo cho cụ nhưng dù tai còn nghe rõ, mắt còn nhìn được, cụ trả lời rất tốt nhưng lại không thể hiểu rõ về Đức Chúa Trời vì ở tuổi cụ trí tuệ không còn minh mẫn. Cuối cùng các bạn không thể cầu nguyện cho cụ Thơi tiếp nhận Chúa, như vậy một thân xác sắp ngã xuống và một linh hồn sẽ phải chịu phán xét. Còn các bạn trẻ cũng đã làm hết tấm lòng trong sứ mệnh của mình.
Chiến trường thuộc linh là như thế, thất bại có thể xảy ra vì ma quỷ luôn có mưu kế để ngăn cản bước chân của chúng ta. Nhưng cảm ơn Chúa vì có rất nhiều gia đình như chị Tâm và cụ Thơi được nghe tin lành và có nhiều người rơi nước mắt trong sự cầu nguyện. Dù ma quỷ có khôn ngoan đến mức nào chúng vẫn thuận phục Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta vững tin nơi Chúa thì sẽ luôn đắc thắng trong mọi sự. Điều đó được thể hiện rõ qua những kết quả mà những con người trẻ tuổi đang làm.
Cũng nằm trong chương trình truyền giảng, nhóm Mục Vụ Mùa Gặt TPHCM đã trao 80 phần quà (150.000/phần) cho các thân- tín hữu thuộc diện khó khăn tại địa phương. Đây là một phần hoa lợi của nhiều con cái Chúa dâng về cho nhóm để thực hiện công việc Chúa. Nguyện xin Chúa ban phước cho những tôi tớ âm thầm của Ngài và xin sự phấn hưng mạnh mẽ tại Hội thánh Củ Chi để nơi đây sẽ trở nên vùng đất “màu mỡ” thuộc linh.
Gia-Bê
Hình ảnh làm công tác xã hội và đi ra chứng đạo:
Một thân hữu xúc động rơi nước mắt khi được nghe làm chứng về Chúa