Oneway.vn: Trong bộ phim sắp tới “Risen”, nam diễn viên Cliff Curtis đóng vai Chúa Giê-xu trong câu chuyện về các sự kiện diễn ra sau phục sinh, đã cách li vợ và gia đình trong 30 ngày để chuẩn bị cho vai diễn.
Bộ phim được kể từ quan điểm của một tướng La Mã hư cấu tên là Clavius người được giao nhiệm vụ bác bỏ sự thật rằng Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết.
“Trong 1 tháng tôi sống một mình tại Malta và đó thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã có những bữa ăn khiêm tốn và sống khá giống một thầy tu” – Curtis chia sẻ – “Tôi không thể nói chuyên với vợ hay bất kì ai. Tôi đã dành nhiều thời gian để tĩnh nguyện và yên lặng, chỉ ngồi suốt nhiều giờ”.
Nam diễn viên New Zealand 47 tuổi coi đó là một phép lạ khi ông được chọn vào vai diễn Chúa Giê-xu trong khi ông đã đảm nhiệm vai phản diện trong “Live Free or Die Hard” và “The Last Airbender”. Khác với khuôn mẫu vai diễn của ông trong nhiều phim, Curtis ngạc nhiên vì ông đảm nhiệm vai diễn mà Hollywood thường giao cho những diễn viên trẻ với làn da mịn màng hơn.
“Chúa Giê-xu bị đóng đinh năm 33 tuổi và tôi đã ở cuối những năm 40 tuổi. Và khi bạn nhìn vào công việc của tôi, điều gì khiến bạn nghĩ tôi phù hợp với vai diễn này?”
Đối với Curtis, có được cơ hội đóng vai Chúa Giê-xu là một ngạc nhiên thú vị bởi vì đó đã từng là mơ ước của ông.
“Tôi là một người Công giáo mộ đạo khi còn nhỏ và tôi đã hầu việc trong nhà thờ, tôi từng đặt thập giá bên cạnh giường, mọi thứ. Vì thế khi trở thành diễn viên, tôi đã tự hỏi tôi muốn đóng vai nào và tôi nói “Giê-xu”.
Bên cạnh Curtis, bộ phim còn có sự góp mặt của Joseph Fiennes (Shakespeare in Love) trong vai Clavius, Tom Felton (Harry Potter) trong vai Lucius – phụ tá của Clavius, và Peter Firth (Pearl Harbor) trong vai Pontius Pilate.
“Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với đồng nghiệp, điều tôi muốn làm là rửa chân cho họ mà không cần nói một lời nào, bởi vì đó là điều Chúa Giê-xu sẽ làm. Đó là giờ nghỉ trưa, họ không biết điều gì đang xảy ra. Tôi không nói gì. Họ chỉ đang ngồi ăn trưa và tôi kêu họ đến chỗ tôi và tôi chỉ họ ngồi xuống và rửa chân cho họ”.
Bộ phim xoay quanh nhân vật căn bản nhất của Cơ Đốc giáo nhưng Fiennes cho biết nó được kể từ con mắt của một người không tin.
“Risen là một câu chuyện trinh thám tuyệt vời. Đó là câu chuyện phi thường và nổi tiếng đối với mọi người nhưng chúng ta sẽ tham gia vào cuộc hành trình này thông qua con mắt của một người không tin”.
Dịch: Ansther Van.
Nguồn: Christian Post.
Leave a Reply