Cơ Đốc nhân & văn hóa giao thông

Oneway.vn – Người dân TP.HCM hoặc các thành phố lớn khác trên cả nước hẳn không xa lạ với hình ảnh những chiếc xe máy lao vun vút trên lề, đặc biệt là giờ cao điểm, tại những cung đường huyết mạch…

Xem ‘lậu’ ASIAD: Có đáng để thỏa hiệp?

Thiếu kiến thức hay trò “bẩn” truyền thông?

‘Nhân vô thập toàn’

Ảnh minh họa. Nguồn: moitruong.net.vn

Việc leo lề quen thuộc tới nỗi có khi trở thành một “nét văn hóa” của thành phố, của người tham gia giao thông. Leo lề là phạm luật (khoản 1, điều 9, Luật Giao thông đường bộ 2008), là hành vi lấn chiếm lề đường, ảnh hưởng đến người khác, để lại hình ảnh không đẹp về ý thức tham gia giao thông…

Dẫu biết là thế, nhưng không ít người vẫn cứ leo lề với lý do dường như chính đáng, có thể chấp nhận được như “Người đông quá mà đường thì hẹp, leo lề cho bớt kẹt xe!”, “Ai cũng leo vậy thôi!”; một phần cũng do luật chưa nghiêm, những lúc kẹt xe công an không bắt lỗi leo lề.

Nói về trách nhiệm và giải pháp là quá tầm của bài viết nhỏ này. Nhưng khi những bất cập trong hạ tầng giao thông hay pháp lý chưa được giải quyết triệt để, chắc chắn sẽ còn hình ảnh những chiếc xe máy chạy rần rần lên lề – như một làn đường thứ ba – và gần như chiếm hết phần đường dành cho người đi bộ.

Đó là đối với người dân bình thường, nhưng nếu là Cơ Đốc nhân và được nhắc nhở rằng trong mọi việc đều phải làm gương, nhất là phải tuân thủ luật pháp, bạn nghĩ gì? Bạn có từng leo lề? Dù mọi tội không giống nhau, không cùng “khung hình phạt” trước mặt Chúa, thì tội lớn hay nhỏ, vô tình hay cố ý, biết luật mà phạm luật chính là tội và là tội… không hề nhẹ: “Mọi sự không công bình đều là tội” (I John/1 Giăng 5:17).

Nếu mỗi Cơ Đốc nhân đều ý thức hành vi leo lề là vi phạm luật pháp – luật Giao thông và “luật của Chúa”: Luật Công Chính, thì dù ở hành vi nhỏ, đơn giản và gần như vô hại này, tin rằng sẽ góp phần làm hình ảnh thành phố bớt xấu hơn, văn minh hơn. Và nếu cộng đồng nhận diện rằng Cơ Đốc nhân luôn tuân thủ luật pháp, chắc chắn Danh Chúa sẽ được bày tỏ như đáng phải có.

Kinh Thánh chép: “Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt” (1 Corinthians/I Cô-rinh-tô 10:23).

Hoàn Nguyện

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].


“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta
” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *