Cơ Đốc nhân Haiti thờ phượng Chúa ngoài trời sau cơn bão

haiti

Oneway.vn – Bất chấp sự tàn phá của bão Matthew trên diện rộng ở Haiti, hàng trăm tín đồ vẫn đến nhà thờ vào Chúa nhật để thờ phượng Chúa.

Ngay cả sau khi mất người thân và gia đình, những người sống sót tại Haiti vẫn cẩn thận đi qua đống đổ nát trong đất nước bị tàn phá để đến ca tụng và cầu nguyện tại các nhà thờ bị hư hại.

Một số người tập hợp ngoài trời sau khi bão Matthew cuốn đi nhiều mái nhà và thậm chí cả những bức tường của các nhà thờ.

Có ít nhất một nhà thờ bị hư hại nặng đến nỗi những người đến thờ phượng phải đứng bên ngoài cầu nguyện.

Elise Pierre, 80 tuổi, nói rằng bà tin đó là nhờ phép màu của Chúa mà bà và những người thân đã sống sót và được thờ phượng Ngài. Bà Pierre, với chiếc mũ rơm che gần hết vết thương trên trán do mái tôn đổ xuống bởi cơn lốc của bão Matthew, nói: “Nếu Chúa không bảo vệ thì tất cả chúng tôi đều đã chết vì bị cuốn ra biển hoặc lên núi”.

Trong khi đó ở Bahamas, các nhà thờ cũng bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão.

Nhà thờ của Mục sư Barbara L. Rahming bị hư hỏng nhiều tới mức những người đến thờ phượng phải dựng lại bệ thờ và đứng ngoài cầu nguyện.

Người dịch: CTV

Nguồn:  cbn.com


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *