Cơ Đốc nhân Myanmar liều mình giúp đỡ các nạn nhân trong trận chiến chống IS ở Mosul, Iraq

Oneway.vn –  Trong chiến dịch chống Hồi giáo cực đoan và đẩy lùi các binh lính ISIS ra khỏi Mosul thuộc Iraq, đã có rất nhiều nạn nhân bị thương và   cần được giúp đỡ mọi bề để có thể sống sót. Và chính những Cơ Đốc nhân từng bị nhà nước của họ đàn áp, là những người nghe thấy tiếng gọi của Chúa đã vượt qua cả chặng đường dài từ Myanmar, một đất nước Châu Á từng bị nội chiến tàn phá để đến giải cứu họ.

 (Ảnh chụp màn hình: YouTube / Free Burma Rangers) Nhân viên của Free Burma Rangers chữa trị cho người dân Iraq bị thương sau khi IS cho nổ một thiết bị phát nổ tự chế ở Mosul trong đoạn video đăng ngày 29-11-2016.) (Ảnh chụp màn hình: YouTube / Free Burma Rangers) Nhân viên của Free Burma Rangers chữa trị cho người dân Iraq bị thương sau khi IS cho nổ một thiết bị phát nổ tự chế ở Mosul trong đoạn video đăng ngày 29-11-2016.)

Trong suốt 20 năm qua, tổ chức cứu trợ nhân đạo Người bảo vệ Myanmar Tự do (Free Burma Rangers -FBR), đứng đầu là cựu sĩ quan Quân đội Hoa Kỳ David Eubank, đã liên tục giúp đỡ cho các dân tộc thiểu số bị áp bức ở Myanmar, những người không ngừng bị chế độ độc tài quân sự của quốc gia này tấn công.

Mặc dù FBR đã thành lập hơn 70 đội cứu trợ ở Myanmar đại diện cho 13 nhóm dân tộc thiểu số khác nhau, tổ chức này cho biết Chúa đã mở cho họ một cơ hội mới để giúp đỡ những người Iraq và Syria bị áp bức vào tháng 02 năm 2015.

Eubank kể rằng sau khi ISIS nổi lên nắm quyền ở vùng đồng bằng Nineveh của Iraq năm 2014, một người bạn làm giáo sĩ ở Kurdistan đã liên lạc với anh và tha thiết khẩn nài anh từ bỏ những việc đang làm ở Myanmar để đến Kurdistan, nơi hàng trăm ngàn người Iraq lưu lạc phải bỏ chạy để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

Vấn đề duy nhất là quân đội Myanmar đang cản đường, khiến cho Eubank gần như không thể cho rời khỏi đất nước này để đến Kurdistan trong khoảng thời gian bảy ngày. Tuy nhiên, Eubank tìm đến Chúa trong lời cầu nguyện và sáng hôm sau, quân đội Myanmar đã rời đi, điều kỳ diệu đó đã dọn đường cho Eubank và nhóm của ông.

Eubank giải thích “Ngay khi đã đến đất nước để quá cảnh, chúng tôi vẫn cần phải mua vé máy bay ra để đến nơi trong vòng bảy ngày nhưng lại không có tiền. Nhưng bạn tôi ở Hoa Kỳ đã mua vé cho chúng tôi. Tình cờ, thời gian đó cũng là kỳ nghỉ lễ và tất cả mọi ghế đã đầy nhưng chúng tôi vẫn kiếm được năm chỗ. Có rất nhiều chuyện khác nhau xảy ra để giúp chúng tôi đến được Kurdistan, dù chúng tôi cảm thấy sẽ không thể nào đến đó được. Nhưng tất cả những phép lạ đã xảy ra là dấu hiệu cho thấy chúng tôi phải lên đường.”

Eubank nhớ lại “Trên chuyến đi đầu tiên đến Kurdistan, tôi ở tuyến đầu với quân đội người Kurd và khi đứng trên đỉnh núi Sinjar còn ngay phía dưới là ISIS, tôi nhìn ra và hỏi Chúa:”Ngài muốn con làm gì? Tôi chỉ cảm thấy Ngài phán, ‘Hãy từ bỏ FBR và giúp đỡ những người này.’”

Sau đó Eubank trở về gặp các thành viên trong nhóm FBR của mình tại Thái Lan và nói với họ về các hoạt động FBR sẽ bắt đầu thực hiện ở Iraq. Các thành viên người dân tộc trong đội Myanmar rất nhiệt tình đáp ứng lại lời kêu gọi.

Eubank hồi tưởng lại “Tất cả họ đều cầu nguyện và nói:” Chúng tôi cũng muốn đi” Tôi đáp, ‘Chúng ta cần một số nhân viên y tế và một số người quay phim.’”

Cùng với vợ, con gái và con trai, Eubank đem theo năm thành viên người dân tộc Myanmar và quay trở lại Kurdistan. Tất cả các thành viên trong đội là những Cơ Đốc nhân đã từng trải nhiều đau thương khi ngôi nhà mình bị phá hủy, khi bị bắn vào người và khi các thành viên gia đình bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột quân sự.

Eubank nói, “Vì vậy, với những người đến từ Myanmar này, cuộc chiến của họ vẫn chưa kết thúc. Nếu bạn hỏi họ ‘Tại sao bạn lại ra đi”, họ sẽ đáp, “Chúa đang dẫn dắt chúng tôi và những người đã giúp chúng tôi vì vậy chúng tôi cần phải giúp đỡ người khác,’”.

Eubank nói thêm “Tất cả họ đều đã từng trải qua cảnh chiến tranh. Họ là những cựu chiến binh chiến đấu đầy từng trải, không sợ bạo lực. Nhờ nền văn hóa dân tộc, họ rất kiên nhẫn, khiêm nhường và hòa hợp với mọi người. Khi người Kurd gặp họ lần đầu tiên, họ phản ứng kiểu như “Mấy gã da nâu nhỏ bé này là ai? ‘ Sau đó, họ thấy rằng những người Myanmar rất can đảm dưới mưa tên lửa đạn, rất kiên nhẫn và khiêm nhường. Rồi họ bắt đầu tìm hiểu câu chuyện của những người mới đến. Khi họ nghe kể rằng những người đến từ Myanmar cũng đã phải chịu đựng đau khổ và áp bức, họ thực sự cảm thấy đồng cảm với nhau. Rất nhiều rào cản đã bị phá vỡ. “

Sau khi cung cấp trang thiết bị, thuốc thang y tế cho các gia đình di tản ở Kurdistan, Eubank nói tháng 11 năm 2016, FBR được một tổ chức NGO kêu gọi đi vào trung tâm trận chiến chống IS và cung cấp thực phẩm cho dân cư ở Mosul, những người đã không thể thoát khỏi thị trấn đang bị chiến tranh tàn phá và giúp đỡ các thương binh Iraq.

Ở Mosul, Eubank cùng gia đình, các thành viên trong nhóm FBR và các tình nguyện viên người Mỹ ở tạm trong một ngôi nhà bỏ hoang trong thành phố bị IS tấn công hàng ngày và được quân đội Iraq bảo vệ.

Eubank giải thích “Hiện vẫn còn một số người dân ở đó nhưng ISIS ở ngay sát sườn. Vì thế, chúng tấn công mỗi ngày. Bạn có thể dính đạn từ súng bắn tỉa, súng cối, súng máy hoặc gặp một chiếc xe tự sát xông lên. Dù không ai trong chúng tôi bị dính đạn, nhưng những người Iraq ở cùng chúng tôi thì có. Ngày nào cũng có người chết và bị thương.  Mỗi ngày ở đó, chúng tôi đều phải cho xác người chết vào trong bao hoặc chữa trị cho người bị thương.”

Eubank cũng nhớ lại thời điểm IS tấn công một ngôi trường bỏ hoang, nơi có các con anh.

“Chúng tôi tổ thức một chương trình mà không gặp vấn đề gì cả. Ở chương trình thứ hai,  chúng tôi bị ISIS tấn công,” anh nói. “Họ bắn tung ngôi trường. Nhà trường được làm bằng bê tông rất dày, dù vậy chúng tôi đã bị tấn công bằng súng cối, rpg, súng máy, tất cả mọi thứ.”

Anh và gia đình chạy ra khỏi trường được là nhờ vào sự giúp đỡ của quân đội Iraq.

Mặc dù nguy hiểm thường xuyên rình rập đe dọa Eubank, gia đình anh, và những người trong nhóm FBR, trưởng nhóm cho biết có một quy tắc cơ bản khi phục vụ với FBR.

Anh nói “Bất cứ nơi nào chúng tôi đến, dù là ở Myanmar, Syria hoặc Kurdistan hay Iraq, chúng tôi có cùng một cách nhìn vào hoàn cảnh – Bất cứ nơi nào có người dân, chúng tôi sẽ có mặt ở đó. Trong trường hợp này, người dân chúng tôi cần giúp đỡ ở Mosul. Chúng tôi ở ngay với quân đội Iraq, để chăm sóc y tế khi họ bị bắn, để trao thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân thành phố.”

Theo Eubank, chìa khóa then chốt để làm công tác nhân đạo ở các khu vực chiến tranh bạo lực nhất trên thế giới là phải để Chúa Thánh Linh dẫn dắt, chứ không phải sự sợ hãi.

Eubank nói “Chúng tôi không muốn bị bắn. Đây không phải là phim ảnh. Bạn có thể bị giết chết. Bạn không muốn bị bắn hạ và gặp các rủi ro không cần thiết; nhưng nếu người dân gặp chuyện, bạn muốn đứng cùng với họ. Một quy tắc trong FBR là ‘Bạn không thể bỏ chạy nếu người dân không thể bỏ chạy. Bạn không thể bỏ mặc họ được. “

“Chúng tôi không bao giờ nói “Quá nguy hiểm!’ hoặc “Thật quá mạo hiểm!” Chúng tôi nói, ‘Liệu có cần phải làm điều đó không? Có à? Vậy thì làm thế nào để sống sót được?’ “Anh tiếp tục kể. “Các con tôi cũng ở đó. Tôi không muốn các con mình phải chết. Sẽ thật khủng khiếp. Nhưng ai cũng nghĩ về con cái mình như vậy cả. Nếu nước Mỹ bị tấn công như những người dân ở đây, chúng tôi hẳn cũng rất mong muốn mọi người đến giúp đỡ mình. “

Tháng 12 Eubank rời Mosul trở về Myanmar dự lễ tốt nghiệp của 17 nhân viên mới trong nhóm cứu trợ FBR. Anh đang trên đường trở về Mosul khi trả lời phỏng vấn cho bài báo này.

Prairie Võ

Nguồn: http://www.christianpost.com/news/persecuted-burmese-christians-risk-death-to-help-victims-of-isis-173175/


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *