Cựu Tổng Thống Mỹ Jimmy Carter Trong Cuộc Chiến Với Ung Thư: “Mọi Chuyện Trong Tay Chúa”

Oneway.vn: Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter cho biết ông dâng mọi sự lên cho Chúa khi ông chia sẻ về căn bênh ung thư đang lan rộng trong não bộ của ông.

“Mọi chuyện ở trong tay Chúa, Đấng mà tôi tôn thờ” – Vị tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ phát biểu trong một cuộc họp báo tại Carter Center ở Atlanta.

Cựu Tổng Thống Mỹ Jimmy Carter Trong Cuộc Chiến Với Ung Thư: “Mọi Chuyện Trong Tay Chúa”

“Tôi đã sống một cuộc đời tuyệt vời. Tôi đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì và tôi mong đợi một cuộc phiêu lưu mới”. Ban đầu ông nghĩ rằng ông chỉ còn sống được vài tuần khi ông được chuẩn đoán ung thư và ông cho biết thêm ông bắt đầu xạ trị từ thứ năm vừa qua.

Nhưng trong đức tin nơi Chúa, cựu tổng thống cho biết hiện ông rất lạc quan và thậm chỉ khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục giảng dạy trường Chúa nhật miễn là thể chất của ông còn có thể. Ông giảng dạy tại hội thánh Baptist Maranathan ở quê nhà Plains, Georgia.

“Tôi có một đức tin sâu sắc và tôi biết ơn về điều đó. Tôi ngạc nhiên rằng tôi đã không trở nên thất vọng, tức giận hay bất cứ điều gì như thế. Tôi chỉ hoàn toàn thoải mái.”

Theo lời khuyên của bác sĩ, Carter cho biết ông sẽ cắt giảm các hoạt động đi xa nhưng ông vẫn bày tỏ hi vọng đến thăm Nepal trong năm nay. Carter hiện đang đứng đầu tổ chức từ thiện xây dựng nhà cho người nghèo trên toàn cầu “Habitat for Humanity”.

Ông được chuẩn đoán ung thư trong chuyến đi tới Guyana hồi đầu năm nay sau khi các bác sĩ phát hiện một khối u nhỏ trong gan của ông và chuẩn đoán là khối u ác tính. Tế bào ung thư đã lan rộng đến 4 điểm trên não của ông.

Dân cư tại thị trấn nhỏ Plains, Georgia đã bày tỏ sự kính trọng đối với người con của quê hương này và trưng bày hàng trăm bảng hiệu cổ vũ dọc đường tới nhà của gia đình Carter.

Dịch: Ansther Van.

Nguồn: Gospel Herald.


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *