Hãy ngưng cầu nguyện những điều này

Oneway.vn – Đức Chúa Trời là Chúa toàn năng, là Cha yêu thương, là Bạn, là Đấng luôn ở cạnh con cái Ngài. Có lẽ vì vậy, nhiều lúc chúng ta xem Chúa như vị… thần đèn!

Chúng ta cầu nguyện, thưa với Chúa mọi điều. Kể cả những điều không nên.

Ý muốn thành hiện thực

Ý muốn tốt lành của Chúa luôn được thực hiện, cả khi có những điều không hay xảy ra với chúng ta. “Chúng ta biết mọi việc hợp lại đều mang lợi ích đến cho những ai yêu mến Thượng Đế, là những người Ngài đã gọi, theo mục đích của Ngài” (Rom./Rô-ma 8:28 – BPT). Để rồi chúng ta cầu nguyện “Ý Cha được nên, ở đất như trời” (Matt./Ma-thi-ơ 6:10) chứ không phải “ý con được thực hiện”. Ý muốn Chúa không bị thay đổi bởi con người. Đức Chúa Trời thậm chí có thể sử dụng những hành động độc ác của con người cho sự tốt lành của Ngài (Genesis/Sáng thế Ký 50:20). Chính thập tự giá đầy sỉ nhục, bôi nhọ, nhưng Đức Chúa Trời đã sử dụng như phương tiện để Đấng cứu thế cứu chuộc con người. Chúng ta cầu nguyện theo ý riêng, nhưng ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện. Vậy nên, hãy cầu nguyện cho ý muốn Chúa được nên trong đời sống chúng ta – nghĩa là chúng ta vâng theo ý Ngài. Paul/Phao-lô viết “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời”  (I Thess./ I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5)

Tha thứ cho cùng một lỗi

I John/I Giăng 1:9 chép: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”. Giăng không khuyên chúng ta cầu xin tha thứ mãi một tội. Cả khi đó là tội lỗi khủng khiếp cũng không bao giờ lớn hơn Đấng Cứu Rỗi. Hãy tưởng tượng con bạn đến và xin lỗi vì đã phá vỡ chiếc đèn. Ngày này qua ngày khác, đứa trẻ vẫn xin lỗi về chuyện đó. Bạn sẽ nói: “Cha mẹ đã tha thứ, con không cần cứ xin lỗi như vậy. Con không tin cha mẹ đã tha thứ cho con sao? Điều con nên là là ngoan ngoãn và không phạm lỗi nữa”. Bạn có thấy mối tương quan giữa cha mẹ trên đất và Cha Thiên Thượng trong ví dụ này không?

Xin Chúa… xử tội!

Đừng bao giờ cầu xin Chúa đổ cơn thịnh nộ hay gây hại người chúng ta căm giận. James/Gia-cơ và John/Giăng đã xin lửa thiêu rụi ngôi làng Samaritan/Sa-ma-ri vì họ từ chối Chúa Jesus và sứ điệp của Ngài (Luke/ Lu-ca 9:54). Nhưng Chúa Jesus đã “xây lại quở hai người” (Luke/Lu-ca 9:57) và không để điều đó xảy ra.

Lời Chúa phán:“Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa” (Rom./ Rô-ma 12:14) và “Chớ lấy ác trả ác cho ai” (Rom./ Rô-ma 12:17). Ngược lại, “Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người” (Rom./ Rô-ma 12:20). Nói cách khác, hãy để Đức Thánh Linh cáo trách họ và để công lý cho Đức Chúa Trời.

Mọi sự thuận lợi

Chúng ta thường đến với Chúa khi gặp nan đề: tài chính, mối quan hệ, sức khỏe… Nhưng thay vì cầu nguyện xin Chúa cất hết khó khăn để cuộc sống thuận lợi, hanh thông, hãy xin Chúa thêm sức, ban sự khôn ngoan và nâng đỡ đức tin để chúng ta được mạnh mẽ vượt qua thử thách, đến gần Chúa, kinh nghiệm Ngài càng hơn. Sứ đồ Peter/Phi-e-rơ nói: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót” (I Pet/ I Phi-e-rơ 4: 12-13). Chính qua những khó khăn, thách thức, quyền năng Chúa bày tỏ và Danh Ngài vinh hiển.

Hãy học tấm lòng cầu nguyện của trẻ em: từ con tim và không quan tâm người khác nghĩ gì về lời nói. Đức Chúa Trời sẽ nghe và trả lời những lời cầu nguyện chân thành với cả đức tin.

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn faithinthenews.com)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].


“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta
” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *