Hồi giáo hành hương và cơ hội chia sẻ Phúc Âm

Oneway.vn – Tất cả tín đồ Hồi giáo được yêu cầu tham gia hành hương ít nhất 1 lần trong đời mình. Còn Cơ Đốc nhân nhận lãnh sứ mạng rao truyền Tin Lành suốt đời mình. Có mối liên hệ nào giữa 2 việc này?

Hành hương Hajj – cuộc hành hương 5 ngày đến Mecca, Saudi Arabia/Ả Rập Saudi – là một trong những hoạt động niềm tin chủ chốt của tín đồ Hồi giáo. Tất cả họ được yêu cầu tham gia hành hương ít nhất 1 lần trong đời. Cuộc hành hương năm nay bắt đầu từ 30/8 đến 4/9/2017.

Năm 2016, người dân Iran không tham gia hành hương vì thảm kịch giẫm đạp làm hàng trăm người chết năm 2015 vẫn còn ám ảnh. Chính quyền Ả Rập Saudi cho biết chỉ khoảng 800 người chết vì 2 nhóm xung đột, gây hoảng loạn. Nhưng hãng tin BBC cho biết – theo 1 báo cáo không chính thức – số người chết gần 2.400 – tức gấp 3 lần con số thực. Qatar cũng xem xét không tham gia hành hương năm nay vì những xung đột đang diễn ra với nước láng giềng Ả Rập Saudi.

Ông Bob Blincoe – chủ tịch Frontiers USA/Biên giới Mỹ quốc – nói có cả danh sách những điều mà người Hồi giáo hành hương cần biết. Cụ thể:

“Yêu cầu tất cả phải hành hương căn cứ trên pháp luật. Nếu không hoàn thành trước khi mặt trời lặn, bạn phải bắt đầu lại vào ngày kế tiếp. Người hành hương phải đi vòng quanh Kaaba (tòa nhà Khối lập phương ở trung tâm thánh đường Hồi giáo) 7 lần theo chiều kim đồng hồ, cố gắng chạm vào tòa nhà. Nếu đông quá không thể chạm được, bạn phải đưa tay hướng về nó. Bạn phải chạy qua chạy lại giữa 2 ngọn đồi nhỏ 7 lần, ném 7 viên đá vào 3 cây trụ – tượng trưng cho satan”.

Tháp Kaaba được xây dựng bao quanh “Hắc Thạch” – khối đá mà người Hồi giáo tin rằng được đặt bởi tổ phụ Abraham. “Điều này tất nhiên không đúng” – ông Blincoe cho biết – “Abraham chưa bao giờ ở gần Mecca. Nhưng đó là niềm tin của họ”.

Người Hồi giáo hoàn tất chuyến hành hương được gọi là “Hajji” – một danh xưng rất quan trọng.

Tuy nhiên, ông Blincoe cho biết có nhiều câu chuyện thú vị về những người Hồi giáo đi hành hương nhưng cuối cùng lại được Chúa Jesus kêu gọi! Cụ thể như chuyện anh Ali ở phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ.

“Ali là người nghiện rượu, bạo hành vợ” – ông Blincoe kể – “Ali tham gia hành hương và Chúa Jesus đã đến với anh thông qua khải tượng giữa ban ngày. Anh ấy kể đang đi với nhóm bạn, tất cả đang ngồi trong xe và Chúa Jesus bảo anh hãy bước ra khỏi cuộc hành hương”.

Ali bước xuống xe, chấp nhận không hoàn thành cuộc hành hương. Rúng động vì cuộc gặp gỡ Chúa Jesus, Ali tin nhận Chúa và trở thành Cơ Đốc nhân. Kể từ đó cuộc đời anh biến đổi: Ali từ bỏ rượu và làm hoà với vợ. Hiện, Ali là một trong số những người mạnh mẽ bảo vệ Phúc Âm, bảo niềm tin nơi Đấng Christ.

Hình: Tòa nhà Kaaba bao quanh “Hắc Thạch”. (Nguồn: Umrahexperts)

“Ali trở về miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ và học để trở thành Mục sư. Một điều rất lạ lùng và kịch tính đối với đất nước này – nơi không hề có khái niệm một người Hồi giáo lại có thể trở thành Mục sư” – ông Blincoe nói. Ông đề cập sự kiện Eid al-Adha – xảy ra cùng lúc với sự kiện hành hương. Đây là thời khắc mà người Hồi giáo tin rằng “ngày Đức Chúa Trời cung cấp sinh tế thay cho con trai Abraham là Isaac”. Người Hồi giáo đã thay đổi nhiều điều quan trọng từ câu chuyện Kinh Thánh đó. Đây cũng chính là cơ hội để Cơ Đốc nhân mang Lẽ Thật ra nói về Chúa cho họ.

Ông Blincoe nói Eid al-Adha là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu cuộc trò chuyện với những người hàng xóm Hồi giáo.

“Vào thời gian này mỗi năm, các gia đình Hồi giáo sẽ làm thịt 1 chiên con để tái diễn câu chuyện Abraham hiến tế con mình. Những đứa trẻ sẽ đến nhà gõ cửa mời chúng tôi những miếng thịt đã được chọn lựa kỹ càng. Đó là cơ hội để Cơ Đốc nhân nói: ‘Xin cảm ơn! Điều này làm tôi nhớ đến Chúa Jesus Christ, Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng đã cất đi tội lỗi của thế gian’. Khi đứa trẻ trở về sẽ nói lại với cha mẹ chúng. Họ rất quan tâm, hỏi han những gì Cơ Đốc nhân đối đáp khi nhận miếng thịt và chắc chắn sẽ suy nghĩ”.

Tóm lại, những cuộc hành hương của người Hồi giáo chính là cơ hội lớn cho Cơ Đốc nhân chia sẻ về Chúa Jesus, mở ra các cuộc đối thoại về đức tin với họ và cơ hội để cầu nguyện cho họ.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người Hồi giáo đang khao khát cuộc hành hương mà nghĩ rằng đó là cách Chúa muốn họ theo Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện để họ có thể tìm thấy được lối thoát như Mục sư Ali đã tìm thấy” – ông Blincoe khuyến khích.

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn: mnonline.org)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: [email protected]. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *