Hơn cả “giải vô địch”: trở thành chứng nhân cho Chúa.

Oneway.vn – Đội bóng Philadelphia Eagles lần đầu tiên trở thành nhà vô địch của Super Bowl (Siêu cấp Bóng bầu dục Mỹ), đánh bại huyền thoại New England Patriots trong trận trung kết căng thẳng. Sau trận đấu, huấn luyện viên và các cầu thủ đã công khai ca ngợi Chúa mừng chiến thắng.

Các cầu thủ tuyên xưng đức tin của mình tại NFL (National Football League/ Giải Bóng bầu dục Quốc gia) không còn là điều mới mẻ – các vận động viên đã liên tục tin Chúa và tuyên xưng đức tin trong suốt mùa giải.

Vào 3/2017, hậu vệ Zach Ertz đã cam kết dâng đời mình cho Đấng Christ. “Tôi đã làm báp-têm hồi tháng 3, và lấy vợ sau đó. Cuộc hôn nhân của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng Chúa Jesus và Lời Ngài. Và điều này đã hoàn toàn thay đổi đời sống tôi. Các vận động viên ở đây đã giúp tôi giữ gìn đức tin mỗi ngày để được chứng kiến kỳ tích này” – Ertz nói với phóng viên thể thao CBN.

Vài tháng sau, thủ môn Marcus Johnson cũng được làm báp-têm tại Bắc Carolina trước trận đấu với Carolina Panthers. Năm đồng đội khác – tiền vệ Jordan Hicks, Mychal Kendricks và Kamu Grugier-Hill, thủ môn Paul Turner và David Watford – cũng đã báp-têm tại Philadelphia Eagles cuối năm ngoái.

Trong một cuộc phỏng vấn với CBN News Daily Rundown podcast, Brown nói với phóng viên Caitlin Burke rằng sự lãnh đạo mạnh mẽ của Chúa trên người ném bóng Carson Wentz đã tạo ra sự khác biệt rất lớn cho đội bóng – giờ đây được biết đến là tinh thần của cả mùa giải.

“Chúng tôi trò chuyện với nhau: ‘Này, chúng ta nên tạo cơ hội cho những người vừa làm báp-têm!’ – mùa giải bắt đầu cho họ” – Brown nói.

Khi Wentz đã không thể tham gia chung kết Super Bowl trước đội New England Patriots vì chấn thương dây chằng vào tuần thứ 14, thì tiền vệ dự phòng Nick Foles đã chia sẻ niềm tin vững chắc rằng người anh em trong Đấng Christ của mình sẽ tiếp tục bước đi bằng đức tin.

“Đức tin trong Chúa là tất cả. Tôi tin Chúa Jesus, và đó phải luôn là ưu tiên, là tất cả. Tôi không thể tham gia trận đấu này nếu không có Chúa, tôi không đủ sức mạnh làm điều đó. Thật diệu kỳ!” – Foles nói với Brown.

Một lời làm chứng mạnh mẽ khác đến từ một người gần như muốn nghỉ từ đầu mùa giải. “Anh ấy định từ bỏ và chìm đắm vào thứ khác”, nhưng Chúa đã mách bảo anh: ‘Không, Ta có kế hoạch khác cho con’. Và Ngài đã đưa anh đến với Eagles. “Tôi đang ở Eagles dù trong vai trò dự bị. Và tôi thường hỏi Chúa: ‘Chúa, mục đích của con ở đây là gì?”.

Hậu vệ Zach Ertz (phải).

Rồi mọi thứ đến thật đột ngột khi Wentz bị thương. “Chúa đã ban cho Foles cơ hội, Ngài phán: “Ta đưa con đến đây để con sẽ cho thế giới thấy mình có những gì, và Ta đã ban phước cho con như thế nào” – Brown tiếp.

Foles nói sắp tới khi nghỉ hưu, anh dự định sẽ tập trung vào sứ mệnh làm chứng về Chúa, chia sẻ đức tin của mình. “Tôi muốn trở thành Mục sư tại một trường trung học” – Foles cho biết vào trước trận Super Bowl. “Đó là điều Chúa đặt để trong trái tim tôi. Tôi đã đăng ký vào một chủng viện. Tôi muốn tiếp tục học hỏi, thách thức đức tin của mình. Đó là thử thách, vì bạn sẽ truyền đạt những thông điệp chính xác về Kinh Thánh để giải cứu linh hồn người khác”.

“Khi tôi nói chuyện với các học sinh, những người trẻ tuổi đang chịu rất nhiều tác động và cám dỗ trong thế giới này, cụ thể là các phương tiện truyền thông xã hội… Tôi muốn được trò chuyện với họ để chia sẻ và giải quyết tất cả, bởi vì chính tôi cũng đã từng vấp ngã rất nhiều lần” – Foles nói. Tôi đã được Chúa ban phước một cách rất tuyệt vời. Đó cũng là cánh cửa Đức Chúa Trời đã mở ra. Giờ đây, trước mắt tôi là rất nhiều ngôi trường, và đó là cả hành trình dài…”.

Jane Nguyễn dịch

(Nguồn: cbn.com)

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *