Justin Bieber: “Quỷ vương bất lực khi ta có Đức Chúa Trời hằng sống”

Oneway.vn – Ngôi sao nhạc Pop Justin Bieber tuyên bố không hổ thẹn về Danh Jesus cho dù bất cứ nơi đâu, bất cứ chuyện gì xảy ra…

“Hãy để quỷ vương biết không phải hôm nay” – Bieber chia sẻ trên Instagram, trích lời bài hát “Not Today” của ban nhạc Cơ Đốc Hillsong United – “Quỷ vương bất lực khi chúng ta biết Đức Chúa Trời hằng sống! Danh Ngài là Jesus! Sao phải lo sợ khi chúng ta có thể chúc tụng Ngài”…

Được biết vài năm trước, ngôi sao ca nhạc tuổi teen Justin Bieber từng vướng vào nhiều vụ rắc rối: đua xe, hút marijuana (một loại cần sa)… Nhưng gần đây anh đã có nhiều thay đổi rõ rệt trong lời nói, hành động, kể từ khi anh đầu phục và tin nhận Chúa; những chia sẻ công khai về niềm tin của anh được khán giả yêu mến, đón nhận.

“Tôi nhìn lại mọi lỗi lầm, những bất an trong tôi không còn nữa. Tôi cảm thấy mình đã lãng phí rất nhiều thời gian, nên tôi càng muốn trở nên tốt đẹp hơn. Tôi muốn hành động mỗi ngày để được tốt hơn cho tới khi… 70 tuổi! (“better at 70”) – Justin cho biết.

Từ tháng 5/2015, anh chia sẻ với tạp chí Complex: “Tôi thật lòng muốn sống như Chúa Jesus”. Cũng trong năm đó, Bieber đã nhận phép báp-tem, anh quỳ gối xưng nhận rằng anh “muốn được biết Chúa Jesus nhiều hơn” – Mục sư Carl Lentz của Hội Thánh Hillsong, New York kể – ông cũng cho biết thêm Bieber đang tiến triển rất tốt.

“Mối tương giao của Bieber với Chúa đã và đang thay đổi anh ta từng ngày. Ai cũng cần thời gian để lớn lên” – Mục sư Lentz chia sẻ với tờ Sunrise – “Anh ấy đang trưởng thành hơn mỗi ngày”.

Mục sư quản nhiệm Hội Thánh The City Church – Judah Smith – cũng gửi lời khích lệ đến Bieber khi biết anh quyết định dâng đời mình cho Chúa Jesus.

“Một món quà mà Đức Chúa Trời ban tặng, nhằm đem đến sự yên ủi cho những người khác – thật đáng kinh ngạc” – Mục sư Smith viết trong một bài đăng trên Instagram. “Justin, tôi yêu quý cậu, cảm ơn cậu vì đã chiến đấu cho đức tin của mình và chấp nhận mạo hiểm trong các mối quan hệ! Hãy cùng hoàn thiện hơn mỗi ngày cho đến khi chúng ta 70 tuổi. Hãy trở nên nhân từ, mềm mại và sống hết lòng như Chúa Jesus”.

Tháng trước, Bieber vừa chia sẻ về đức tin nơi Chúa trước khán giả ở Manchester, Anh Quốc, nơi vụ nổ bom giết chết 22 người.

“Chúa là tốt lành giữa nơi tăm tối. Chúa là tốt lành giữa những điều gian ác. Đức Chúa Trời luôn tể trị dù bất cứ chuyện gì đang xảy ra cho thế giới. Ngài yêu các bạn và luôn ở bên cạnh mỗi người” – Bieber tuyên bố với đám đông.

NHVX dịch

(Nguồn: cbn.com)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *