Oneway.vn – Sáng nay (21/04), Lễ Khai mạc Đại Hội Đồng lần thứ 37 của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) với chủ đề Hãy Chỗi Dậy đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy kỳ vọng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Bộ Dân tộc và Tôn giáo – Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung – đã có những chia sẻ gần gũi: “Mùa Phục Sinh nhắc chúng ta về sự chiến thắng của sự sống trên sự chết, của ánh sáng trên bóng tối; khơi dậy hy vọng giữa tuyệt vọng, hướng con người nhìn về phía trước, hiệp một trong đức tin, vững bước trong tình yêu thương và đồng hành cùng dân tộc. Đừng để những khác biệt nhỏ làm phai đi tình yêu thương lớn.” Ông đồng thời gửi lời chúc Đại Hội diễn ra tốt đẹp, cầu chúc quý đại biểu sức khỏe, bình an và nhiều ơn phước.

Tham dự lễ khai mạc có quý Mục sư lãnh đạo Giáo hội, đại diện các tổ chức Cơ Đốc trong và ngoài nước, lãnh đạo các cấp chính quyền, cùng đông đảo đại biểu và quan khách.


Nhân dịp này, nhiều lẵng hoa chúc mừng đã được gửi đến từ các cơ quan, tổ chức và Hội Thánh, thể hiện sự quan tâm và tinh thần hiệp thông, trong đó có Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham (BGEA), Cộng đồng Tin Lành Hà Nội, đại diện Bộ Công an, các cấp chính quyền, cùng các hệ phái, đại diện các Hội Thánh và mục vụ.




Ngay sau chương trình khai mạc, Đại Hội bước vào chương trình bồi linh.
Trong Bồi Linh I, Mục sư Bùi Văn Sản – Hội trưởng HTTLVN (MB) chia sẻ sứ điệp với chủ đề “Chỗi Dậy Xây Sửa Lại” (Nê-hê-mi 2:1–20). Từ hình ảnh Nê-hê-mi, người đã đau lòng trước thực trạng đổ nát của Giê-ru-sa-lem và đứng lên xây dựng lại, Mục sư kêu gọi mỗi con dân Chúa nhìn lại Hội Thánh và chính đời sống mình. Sự chỗi dậy phải bắt đầu từ đời sống thuộc linh cá nhân, để từ đó góp phần gây dựng Hội Thánh và làm vinh hiển danh Chúa.

Tiếp nối, trong chương trình Bồi Linh II, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc – Phó Hội trưởng I Trưởng Ban tổ chức ĐHĐ đã nhấn mạnh rằng chúng ta đang sống trong một thời điểm thuộc linh rất quan trọng. Liên hệ với bối cảnh Nê-hê-mi chương 2, ông cho thấy thực trạng không phải là những bức tường vật chất bị phá đổ, mà là những ranh giới thuộc linh đang dần bị xóa nhòa.

Nhìn xuống hội trường, Mục sư bày tỏ sự trân trọng đối với những người hầu việc Chúa đã và đang trung tín giữa nhiều khó khăn, thiếu thốn, thậm chí hiểu lầm và chống đối. Có những người từng mệt mỏi, từng muốn bỏ cuộc, nhưng vẫn đứng vững cho đến hôm nay.
Từ đó, ông đặt ra câu hỏi trọng tâm: “Không phải khó khăn lớn bao nhiêu, mà là Đức Chúa Trời của chúng ta vĩ đại bao nhiêu.”
Sứ điệp được triển khai qua ba lời kêu gọi rõ ràng:
– Chỗi dậy để nhìn đúng thực trạng
– Chỗi dậy để làm công việc Chúa
– Chỗi dậy để vượt qua thách thức.
Mục sư nhấn mạnh: khi công việc Chúa bắt đầu, sự chống đối là điều không tránh khỏi; nhưng nếu trung tín hành động theo ý muốn Chúa, chính Ngài sẽ dùng mọi hoàn cảnh để làm ích lợi cho công việc Ngài.

Trong chiều và tối nay, Đại Hội Đồng tiếp tục với các nội dung quan trọng như: báo cáo nhiệm kỳ, tu chỉnh Hiến chương và bầu cử Thường trực Ban Trị Sự.

Ngày mai (22/04), chương trình bầu cử Ủy viên Ban Trị Sự Tổng Hội sẽ được tiến hành.
Đại Hội Đồng lần thứ 37 không chỉ là một dấu mốc tổ chức, nhưng là lời kêu gọi mạnh mẽ cho toàn thể Hội Thánh: Hãy Chỗi Dậy – để đổi mới, để phục hồi, và để bước vào một giai đoạn phát triển mới trong chương trình của Đức Chúa Trời.
(Bài: Sarah Doan; Ảnh: Tuấn Hiệp)

Leave a Reply