Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Ban Thanh Niên Nguyễn Tri Phương

Vào lúc 7h15 ngày 10/10/2014, Lễ Cảm tạ 60 năm thành lập Ban Thanh Niên Nguyễn Tri Phương đã được diễn ra với chủ đề “ƠN LẠ LÙNG”. Câu gốc nền tảng cho chương trình là Thi Thiên 45:17 – “Tôi sẽ làm cho danh Ngài được nhắc lại trong các đời; Vì cớ ấy các dân tộc sẽ cảm tạ Ngài đời đời không thôi”.

2

Khung cảnh trước phòng nhóm chính

3

Khung cảnh trước phòng nhóm chính

4

Khung cảnh trước phòng nhóm chính

5

Góc trưng bày

Về tham dự chương trình có các vị Mục sư, Truyền Đạo, các bậc tiền nhân, các anh chị đã cùng sinh hoạt và gắn bó với Ban Thanh Niên trên những chặng đường trong suốt 60 năm qua. Theo ghi nhận, có hơn 400 người hiện diện trong đêm cảm tạ.

Mở đầu chương trình là màn đố vui “Kiến thức lịch sử”, sau đó là bài hát “Khẩu hiệu ca” của Ban Thanh niên Nguyễn Tri Phương.

Sau lời cầu nguyện khai lễ của Thầy truyền đạo Nguyễn Công Sơn, Hội Thánh bước vào thì giờ Ngợi khen – Thờ phượng. Tiếp đó là phần giới thiệu sơ lược lịch sử thành lập Ban Thanh niên trong 60 năm qua.

“Ngày 19 tháng 5 năm 1954 Ban Thanh niên được thành lập, với số lượng ban đầu là 25 thành viên, trong đó có 7 thành viên Ban Điều hành. Ban Thanh niên được Chúa gia ơn trong suốt 60 năm được chia thành 4 giai đoạn phát triển nổi bật:

  • Giai đoạn 1954 – 1974
  • Giai đoạn 1975 – 1989
  • Giai đoạn 1990 – 1999
  • Giai đoạn 2000 – 2014

Trải qua 60 năm thành lập, số lượng trung bình Thanh niên nhóm lại được gia tăng như sau:

  • Năm 1954: 25 thành viên
  • Năm 1957: 60 thành viên
  • Năm 1990: 80 thành viên
  • Năm 2000: 140 thành viên
  • Năm 2014: trên 160 thành viên (trong đó đã có những buổi nhóm số lượng trên 200 thành viên)”

Sau phần giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành, tốp ca Ban Thanh niên góp phần cảm tạ Chúa qua bài hát “Biết ơn và tận hiến” như là lời tạ ơn – hứa nguyện tận hiến cuộc đời để thờ phượng và phục vụ Ngài.

6

Tiếp theo chương trình, cựu Ban Thanh niên – thầy Lâm Hữu Phúc đã có bài làm chứng lại những việc Chúa làm trên Ban Thanh Niên từ năm 1990 – 2000.

7

Sau lời làm chứng, các ban hát lễ lần lượt góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình, thể hiện lòng biết ơn Chúa vì những ơn lạ lùng Ngài ban cho Ban Thanh niên nói riêng cũng như Hội Thánh Nguyễn Tri Phương trong 60 năm qua.

8

9

Tiếp theo chương trình, Ban Thanh niên tri ân các Ban ngành trong Hội Thánh, các vị Mục sư, Truyền Đạo, Cựu Trưởng Ban những giai đoạn trước.

11

12

13

Sau đó là thì giờ giảng luận, Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng giảng luận với chủ đề “Ơn lạ lùng” dựa theo hai câu gốc chủ đề: Thi Thiên 116:12 và Thi Thiên 45:17

14

16

Thiên Ái và Bảo Duy, thành viên Ban Thanh niên góp phần cảm tạ Chúa với bài hát “Rao ra năm bình an”.

Chương trình được khép lại sau phần Thắp nến – kết ước – Cầu nguyện của Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng.

17

18

19

20

21

Sau chương trình “Kỷ niệm 60 năm thành lập Ban Thanh niên Nguyễn Tri Phương” ngày 10.10.2014 là chương trình kêu gọi vào lúc 7h tối 11.10.2014, với chủ đề “Xin hãy sai con”. Tiếp nối chương trình kêu gọi là đêm Truyền giảng với chủ đề “Về với yêu thương” được diễn ra vào lúc 7h tối ngày 17 tháng 10 năm 2014.

Ủy viên linh vụ Nguyễn Quốc Khánh cho biết, sở dĩ Ban Điều hành có ý tưởng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ban với sự tiếp nối 3 chương trình liên tiếp vào đêm (10, 11, 12/10/2014) là vì mục tiêu cảm tạ Chúa vì sự gia ơn Ngài trong suốt 60 qua. Đồng thời Ban Điều hành ao ước Chúa phục hưng tấm lòng các bạn trẻ Ban Thanh niên, ảnh hưởng lên thế hệ Thanh niên Cơ Đốc nói chung. Từ đó ra đi và ảnh hưởng đến cộng đồng chưa tin. Chương trình 1 được tổ chức với mục tiêu Thanh niên cảm tạ Chúa, chương trình 2 kêu gọi các bạn Thanh niên can đảm đứng vào vị trí Chúa kêu gọi và ra đi với sự kết ước dành cho Ngài. Và kết thúc là chương trình 3 với mục tiêu mời gọi thân hữu đến nghe về Chúa thông qua chương trình truyền giảng đêm 17.10.2014.

23

Những bước chân đã dạn dĩ bước lên để hứa nguyện về một sự dấn thân vào cánh đồng truyền giáo

22

 Những bước chân đã dạn dĩ bước lên để hứa nguyện về một sự dấn thân vào cánh đồng truyền giáo

Bài viết: N.T.Kim Sang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *