Lê Nguyễn Như Hân, 15 tuổi: “Hãy kêu cầu, Chúa sẽ chữa lành!”

Oneway.vn – Kinh Thánh chép: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” – (Jeremiah/Giê-rê-mi 33:3).

Như Hân

“Thật vậy. Không việc chi quá khó cho Ngài. Chỉ chúng ta chưa hết lòng kêu cầu Chúa và đặt niềm tin trọn vẹn nơi Ngài mà thôi” – Như Hân chia sẻ.

Sống chung với ‘viêm mũi dị ứng’

“Em bị viêm mũi dị ứng từ nhỏ. Càng lớn bệnh càng biến chứng, trở nặng và khó chịu hơn. Mặc dù không nguy hiểm tính mạng, nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và sinh hoạt thường ngày. Em gặp nhiều khó khăn khi thở bằng mũi và cũng khó ngửi hay nếm được mùi vị. Nhiều đêm không ngủ được vì mũi nghẹt cứng; nhiều lúc trong lớp em bị chảy nước mũi chẳng biết phải làm sao; có khi đang ‘yên ổn’ bỗng vô tình hít phải cái gì đó thì hắc xì, sổ mũi… rất khó chịu. Em cũng không thể hát to, hát hay…

Ba em là bác sĩ, nên ông biết rất rõ về căn bệnh của em. Ba cho em uống nhiều thuốc, nào kháng sinh, kháng viêm… nhưng chỉ làm ngưng lại tạm thời chứ không thể dứt điểm hoàn toàn. Cứ tưởng em phải chấp nhận và sống với nó suốt đời…

Ba mẹ vẫn cầu nguyện cho em. Nhưng bản thân em không tin rằng Chúa sẽ chữa lành. Em không đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa, nên chỉ cầu nguyện một cách qua loa, hời hợt.

“Xách ba lô lên và đi!”

Thế nhưng cuối tháng 7 vừa qua, em có cơ hội tham gia Trại hè Thiếu niên Tin Lành tại Nha Trang. Dù biết mục đích của trại hè là học Kinh Thánh để được Lời Chúa biến đổi… Nhưng em thực sự chỉ muốn đi trại để vui chơi, gặp gỡ bạn bè là chính, nên rất háo hức ‘xách ba-lô lên và đi’, mong được vui chơi, sinh hoạt, làm quen với nhiều bạn bè mới…

Chủ đề ‘Bạn ở đây’ không làm em ấn tượng. Nhưng sau 3 ngày trại, qua sự chia sẻ của các tôi tớ Chúa, những giờ tĩnh nguyện, tôn vinh Chúa, những lời kêu gọi… em đã thật sự nhận biết Chúa và Ngài đã đụng chạm vào đời sống em.

Kỳ trại tuy không dài, nhưng qua đó em học hỏi được rất nhiều điều, giúp em kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, giúp em nhận biết tầm quan trọng của Đức Thánh Linh trong bước đường theo Chúa mỗi ngày…

Trở về nhà, em thay đổi nhiều so với trước. Em tin cậy và thật sự khao khát Chúa chứ không hời hợt như trước nữa. Em đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Em tái kết ước sống với Chúa và cầu xin Đức Thánh Linh đến, chạm vào tấm lòng em, làm cháy lên ngọn lửa tâm linh đã tắt, và làm tươi mới đời sống em.  Em đã khóc rất nhiều…

Chúa là bác sĩ!

Em mong muốn kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa. Em tha thiết kêu cầu: ‘Chúa ơi! Xin cho con thấy phép lạ Ngài làm trên đời sống con. Chúa ơi! Con muốn kinh nghiệm sự chữa lành bởi quyền năng Ngài!’…

Ngày 26/7/2017, trong khi cầu nguyện, đột nhiên em cảm nhận có sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể em không còn cảm giác ngột ngạt như thường ngày nữa, thay vào đó là sự dễ chịu, thông suốt… Em được thở bằng mũi mà không gặp khó khăn gì. Có lẽ từ lâu lắm rồi, chưa bao giờ em có được cảm giác dễ chịu như thế! Em biết và tin chắc Chúa đã chữa lành cho em hoàn toàn.

Em đã từng nghi ngờ Chúa cho đến buổi tối hôm đó – một buổi tối mà em sẽ không bao giờ quên. Khi em đặt trọn đức tin nơi Chúa, Ngài đã hành động. Ngài nhậm lời cầu xin của em, chữa lành căn bệnh tai ác đã ‘sống chung’ với em suốt 9 năm qua.

Nếu các con có đức tin như hạt cải, các con có thể bảo cây dâu này: ‘Hãy tự nhổ gốc lên và xuống trồng dưới biển!’ thì nó cũng vâng lệnh các con” – (Luke/Lu-ca 17:6); “Ta nói rõ với các con: Nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải thì các con có thể bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy dời từ đây qua đó’ thì nó sẽ dời; và chẳng có điều gì các con không làm được!” – (Matthew/Ma-thi-ơ: 17:20).

Cảm tạ Chúa vô cùng! Ngài không những làm tươi mới tâm linh em, ban cho em niềm vui, sự bình an thật trong Ngài mà còn chữa lành bệnh tật cho em. Ngài đã yêu thương và làm những điều lạ lùng trên đời sống em. Em chỉ biết cảm tạ Chúa hết lòng, và dâng mọi điều mình có lên cho Ngài. Chúa chúng ta thật tuyệt vời!”.

Lê Nguyễn Như Hân

Như Hân sinh ngày 28/8/2002. Sống tại tổ dân phố Lộc Phúc, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại, Như Hân đang sinh hoạt, thờ phượng Chúa tại HTTL Chi hội Cam Ranh. Hân sắp vào học lớp 10 tại trường THPT Phan Bội Châu, TP Cam Ranh.

*Ban Biên Tập  rất mong nhận được sự phản hồi từ quý vị; rất mong quý vị sẽ chia sẻ những câu chuyện, những lời chứng, lời tâm tình… để qua đó, nhiều người được biết về tình yêu của Cứu Chúa Jesus Christ. Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *