Lời Trăn Trối Của Nạn Nhân ISIS: “Hãy Dạy Cho Con Tôi Những Điều Răn Của Chúa Giê-xu Christ.”

"Chúng ta trân trọng sự đa dạng sắc tộc và tôn giáo; còn ISIS căm ghét điều đó." “Chúng ta trân trọng sự đa dạng sắc tộc và tôn giáo; còn ISIS căm ghét điều đó.”

Oneway.vn – “Nếu tôi không vượt qua được, hãy dạy cho con tôi những điều răn của Chúa Giê-xu Christ,” là những lời cuối cùng của một trong các nạn nhân bị ISIS chặt đầu hàng loạt ở Libya với vợ của ông trước khi rời khỏi Ai Cập.

Tháng 12 năm 2015, ISIS công bố một video của 21 Cơ Đốc nhân, gốc ở Ai Cập, bị hành hình bên một bờ biển Libya.  Người đàn ông nói những lời trên phải bỏ lại gia đình —  cùng với 20 nạn nhân khác trong tội phạm khủng khiếp này.

Jacqueline Isaac là phó chủ tịch của nhóm nhân đạo Roads of Success, cô đã đến Ai Cập để nói chuyện với 15 trong số 21 gia đình của các nạn nhân của cuộc tấn công của ISIS tại Libya. Sau đó, cô đã được đề nghị báo cáo lại những phát hiện của mình với Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện Mỹ về ISIS và các tôn giáo thiểu số tháng 5 năm 2015. Trọng tâm chính của ủy ban là để đánh giá những gì có thể được thực hiện để giúp “Cơ Đốc nhân ở Assyria và Chaldean, Yazidi, Alawites và các nhóm dân khác,” họ đang bị nguy hiểm tính mạng ở quê hương tổ tiên của họ “, theo lời nói đầu của Chủ tịch Ed Royce.

Khi được hỏi về đức tin của những Cơ Đốc nhân này và gia đình của họ, Issac nói, “Tôi sửng sốt khi thấy đức tin của họ.”  Cô cho biết những người cha của các nạn nhân đã làm chứng, “Tạ ơn Chúa vì hôm nay các con trai của tôi, chúng được ở Thiên Đàng.  Tạ ơn Chúa.”  Isaac cũng cho biết ở Iraq, các Cơ Đốc nhân “đang đứng vững và giúp đỡ tất cả mọi người, cũng giúp đỡ người Yazidi.”

Mặc dù báo cáo về ISIS và tôn giáo thiểu số đã không được các tờ báo lớn đưa tin, nhưng báo cáo của Isaac đang được lan truyền.  Cùng với những người chứng kiến trong lúc tường thuật, báo cáo của Isaac khẳng định những nghi ngờ rằng ISIS giết hại Cơ Đốc nhân và các nhóm dân tôn giáo thiểu số khác ở quy mô lớn trên khắp Bắc Phi và Trung Đông, một số người thậm chí còn dùng từ diệt chủng.

Isaac nói ngắn gọn, “Chúng ta trân trọng sự đa dạng sắc tộc và tôn giáo; còn ISIS căm ghét điều đó. “

Chúng ta được nhắc trong Khải Huyền 20:4, thật những người tin Chúa này “Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm”.

CTV Kim Dung

Theo Churchleaders.com


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *