Miley Cyrus : Niềm Tin Vào Con Tàu Nô-Ê Là “Điên Khùng”

Tôi đã có dịp gặp phi công riêng của Miley Cyrus vài năm trước. Ông nói rằng ông đã làm phi công cho Miley từ khi cô còn rất trẻ, và từng khen ngợi đức tin chân thật cũng như niềm tin đạo đức của cô. Ông dám chắc với tôi là cô sẽ không đi theo con đường của nhiều người: đó là tự nhận mình tin Chúa nhưng bán bản chất con người mình để đổi lấy danh vọng.

Không may, Miley đã không làm đúng theo nguyện vọng cùa ông. Ví dụ, gần đây cô ấy nói rằng những người tin vào con tàu Nô-ê thật là điên khùng. Cô nói thêm: “Chúng ta đã quá lớn cho chuyện cổ tích đó, cũng như chúng ta đã quá lớn cho chuyện ông già Nô-en và tiên răng.”

Và khi thảo luận về tình dục, cô nói: “Tôi hoàn toàn cởi mở với bất kì điều gì miễn là được phép, bất kỳ người trưởng thành nào, miễn không phải động vật là được. Bất kì điều gì miễn là hợp pháp, thì tôi sẽ chấp nhận. Tôi chấp nhận bất kỳ người trưởng thành – người nào đồng ý yêu tôi. Tôi không quan tâm là nam hay nữ, người yêu của tôi không cần phải là nam hay nữ.”

Miley Cyrus : Niềm Tin Vào Con Tàu Nô-Ê Là “Điên Khùng” Miley Cyrus tin rằng Kinh Thánh là quyển sách của những câu chuyện cổ tích

Dĩ nhiên là Miley Cyrus sẽ nói hay làm bất kỳ điều gì để có bài trên báo. Chỉ khác là, mức độ ảnh hưởng của câu nói đã không còn là mức độ của nhiều năm trước.

Một phong trào đang nổi lên, kêu gọi sự đồng ý và hợp pháp hóa “tục đa thê” (nhiều kiểu bạn tình, không nhất thiết phải là kết hôn). Số lượng người Mỹ tán thành tục đa thê đã tăng gấp đôi những năm gần đây. Theo như nghiên của của Gallup, 63% số người Mỹ tán thành quan hệ đồng tính, tăng 40% so với năm 2001. 61% cho biết họ không có vấn đề gì với con ngoài hôn nhân, tăng 16% so với năm 2001. 68% nhìn nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân có thể chấp nhận trên phương diện đạo đức, so với 53% năm 2001.

Trong vài năm tới Miley Cyrus sẽ nói gì để được lên báo?

Chấp nhận xu hướng đạo đức mới nhất vẫn chưa đủ – chúng ta phải chào đón và tán thánh nó nếu không chúng ta phải trả giá. Mark Tooley, chủ tịch viện tôn giáo và dân chủ nói : “Nền văn hóa thế tục hậu hiện đại của chúng ta ngày càng tách biệt khỏi sự kỉ luật và sáng suốt của tôn giáo thì ngày càng trở nên xa rời thực tại rồi trở nên tức giận và không khoan nhượng với bất kỳ ai bất đồng quan điểm với sự hoang tưởng của họ. Bất kỳ ai tỏ ý hoài nghi với khẩu hiệu mới nhất của ngôi sao thế tục của họ sẽ bị căm thù và tố cáo ầm ĩ, đôi khi kéo theo là những nỗ lực cưỡng ép người đó phải im lặng hoặc bị tẩy chay khỏi xã hội nếu người đó không chịu im lặng.”

Chúng ta phải làm điều gì ? Tooley: “Phản đối và chỉ trích công khai là công cụ quan trọng để chống lại thói sai lầm tự phụ. Im lặng, đặc biệt là do sợ bị tẩy chay, chỉ dẫn tới tội đồng lõa. Hội Thánh, nếu kết ước với Phúc Âm và chân thành phục vụ nhân loại, sẽ mạnh mẽ trong việc nhắc nhở chúng ta. Bất chấp nguy cơ được tạo ra, đó vẫn chỉ là nền văn hóa đại chúng, thậm chí ngay cả khi được trợ giúp bởi quyền lực chính trị hay là kinh tế, thì điều đó cũng không có khả năng tái thiết lại thực tại. Chân lý xuất phát từ ngôi Chúa, chính Ngài là chân lý.”

Khi chúng ta “đứng vững cùng một tinh thần, quyết một lòng chiến đấu cho đức tin của Phúc Âm” (Phi-líp 1:27), Chúa sử dụng sự cam đảm chúng ta cho vinh hiển của Ngài.

G.K Chesterton: “Dũng cảm dường như là một thuật ngữ mâu thuẫn. Nó có nghĩa là một khao khát sống mạnh mẽ mặc lấy tư thế sẵn sàng để chết.”

Các bạn sẽ trở nên dũng cảm ngay ngày hôm nay, hay không?

Tác giả : Jim Denison, Ph.D là người sáng lập “Dension Forum on Truth and Culture”, một “nhóm chuyên gia” phi hệ phái được tạo nên để tham gia vào các vấn đề đương đại với Chân Lý của Kính Thánh, có hơn 100,000 độc giả hàng ngày tham gia trên mục bình luận văn hóa của Tiến Sĩ Denison.

Nguồn tin Charisma News

Dịch tin Đức Ân


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *