Oneway.vn – Một cựu lãnh tụ Hồi giáo người Ai Cập với truyền thống gia đình là các lãnh tụ Đạo Hồi đã cải đạo sang Cơ Đốc giáo. Ông nói rằng một số người Hồi giáo ở Mỹ đang sử dụng “mánh khóe” để lừa các Cơ Đốc nhân tin vào những điều sai lạc về tôn giáo này.

Mark Christian một người đã trở thành lãnh tụ Hồi giáo vào độ tuổi 13 bởi vì bác cả của cậu là
một người đồng sáng lập ra phái Anh Em Hồi Giáo, đã kể lại một cách tỉ mỉ trong suốt buổi tọa đàm quốc tế của mạng lưới các mục sư người Mỹ cách mà anh đã thắc mắc về Đạo hồi ở độ tuổi 23 và việc anh đã rời bỏ tôn giáo này như thế nào. Anh giải thích rằng anh sống một cuộc đời “chết bên trong” trong 6,7 năm liền trước khi “lẽ thật” dẫn dắt anh một cách siêu nhiên vào hành trình 10 đến 15 năm đến với Đấng Christ.
“Nếu tôi nhìn lại đời mình, tôi thấy rằng Chúa Giê-xu đã ở trong mọi góc độ và cố gắng bước vào cuộc đời tôi, nhiều lần, tôi đã nghe thấy, nhưng rất, rất nhiều lần tôi đã chạy trốn.” Christian nói: “Nhưng Đức Chúa Trời đã quyến rũ tôi và tôi trở thành người theo Chúa Cứu Thế Giê-xu, câu chuyện của tôi thật sự đang được viết thành sách.”
Christian hiện nay là giám đốc điều hành tại Học Viện Đức Tin Cơ Đốc Toàn Cầu Phi Chính Phủ Nebraska. Anh giảng giải trong buổi tọa đàm với chủ đề “Đạo Hồi có đang cám dỗ hội thánh Mỹ chối bỏ Chúa Giê-xu?” và rằng “Người Hồi giáo không phải là kẻ thù, nhưng Đạo Hồi thì phải”
“Chúng ta chiến đấu với tội lỗi chứ không phải với tội nhân. Chúng ta phải yêu thương tội nhân” Anh nói. “Chúng ta cần thanh tẩy tấm lòng thù ghét bất cứ con người nào và cố gắng vươn đến tình yêu nhưng không được thỏa hiệp bất cứ điều gì.”
Tuy nhiên, Christian quả quyết rằng dù người Hồi giáo không phải là kẻ thù, nhưng một số người Hồi giáo ở phương Tây đang cố gắng bóp méo sự thật về những gì mà người Hồi giáo thực sự tin để lừa dối các Cơ Đốc nhân phương Tây nghĩ rằng người Hồi giáo đang tin điều như họ tin.
Anh nói; “Nhiều Cơ Đốc nhân thực sự muốn tin những điều đó là sự thật, những người khác coi chúng như một hạt muối, một số thì không hiểu những điều đó thực sự có nghĩa là gì. Tôi muốn liên tục đến với mọi người để nói cho họ nghe về những điều chính yếu mà chúng tôi đã nghe nhiều trên truyền thông, tại Hội thánh….”
Quan niệm sai lạc thứ nhất đó là một số Cơ Đốc nhân cho rằng người Hồi giáo cũng tin vào Kinh thánh.
“Bạn nghe nhiều người Hồi giáo hoặc người khác nói rằng: ‘Người Hồi giáo rất tốt bởi vì họ cũng tin vào Kinh thánh, và có những câu trong kinh Koran cũng nói như vậy.’ Ồ, chẳng có câu nào trong kinh Koran nói rằng họ tin vào Kinh thánh cả. Sự thật là trong kinh Koran 2:75-77, khi họ nói chúng tôi tin vào Kinh thánh, bạn có thể nghĩ rằng họ tin vào Kinh thánh theo nguyên nghĩa. Thực tế thì người Hồi giáo nói: ‘Chúng tôi tin vào Kinh thánh’. Và bạn muốn tin đó là cuốn Kinh thánh trong tay của bạn. Nhưng không phải vậy đâu, họ tin vào một kinh thánh khác.”
“Kinh thánh mà họ tin được gọi là “Injil”, là cuốn sách mà họ cho rằng được chính Chúa Giê-xu viết ra, và nó đã bị xuyên tạc và thay đổi theo thời gian.” Anh giải thích. “Kinh thánh chẳng có tác dụng gì với những điều mà họ tin cả. Vài người muốn nói họ tin Kinh thánh. Nhưng thực tế thì không.”
Christian tiếp tục bằng cách nhấn mạnh rằng đối với nhiều người Hồi giáo, định nghĩa của họ về Kinh thánh là sự chọn lọc của ba cuốn sách. Một là sách được viết bởi Chúa Giê-xu được gọi là “Injil” (là Kinh Tân Ước hay Sách Phúc âm), một được viết bởi Môi-se được gọi là kinh “Torah” (Kinh Cựu Ước), và một được viết bởi Đa-vít được gọi là “Zabur” (Sách thánh thi)
Christian quả quyết: “Tất cả các sách này đã được viết bởi Môi-se, Đa-vít và Chúa Giê-xu Christ bây giờ đã chẳng còn gì nữa cả. Và cuốn Kinh thánh trong tay bạn, Kinh Koran nói rõ ràng rằng nó đã bị xuyên tạc và không thể tin được, không thể theo được, không được viết ra và không được động vào.”
Christian cũng nói rằng người Hồi giáo cũng tin vào Chúa Giê-xu Christ và sự tái lâm của Ngài.
Christian nói thêm: “Có hai chỗ mà tôi muốn bạn nhìn vào. Thứ nhất đó là Kinh Koran 5:72 và 9:30 và Hadiths. Hadiths là lời của Mohammad.”
“Sự khác biệt giữa Chúa Giê-xu theo đạo Hồi và Chúa Giê-xu Christ theo Cơ Đốc nhân là điểm chính yếu. Thứ nhất, họ tin rằng Chúa Giê-xu chỉ là một tiên tri và Ngài không hề chết trên thập tự giá nhưng được thay thế một cách siêu nhiên vào ngày bị đóng đinh bởi Giu-đa, và Chúa Giê-xu đã được mang thẳng về Thiên đàng. Vì vậy, Ngài chưa bao giờ từng chết và Ngài cũng chưa bao giờ bị đóng đinh, và Ngài cũng không phải là Con Đức Chúa Trời. Ngài chỉ là một tiên tri. Đây là sự khác biệt chủ yếu giữa niềm tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu và niềm tin của họ vào Chúa Giê-xu.”
Christian bổ sung rằng nhiều người Hồi giáo tin Chúa Giê-xu sẽ quay trở lại để phá hủy hội thánh Cơ Đốc giáo và “chiến đấu vì Đạo Hồi” rồi đánh bại kẻ chống địch lại Đấng Christ sau đó Ngài sẽ chết.
Christian nhấn mạnh: “Khi họ nói: ‘Chúng tôi tin Chúa Giê-xu sẽ quay trở lại’ và bạn cũng tin điều này. Nghe có vẻ giống nhau đấy, nhưng nó hoàn toàn khác nhau. Khi Chúa Giê-xu quay trở lại, theo Đạo Hồi thì Ngài sẽ đến để đánh đổ thập tự giá, phá hủy Hội thánh và dùng gươm trong tay Ngài để chiến đấu cho Đạo Hồi. Khi Ngài đánh bại kẻ chống địch Đấng Christ, Ngài sẽ chết giống như mọi người phàm. Theo Đạo Hồi, điều này sẽ xảy ra trước ngày đoán xét hay còn gọi là ngày ác,”
Anh nói tiếp: “Cơ Đốc nhân tin rằng Chúa Giê-xu quay trở lại để tôn vinh những người tin Ngài còn Đạo hồi tin rằng Chúa đến để tiêu diệt những người tin Ngài là Chúa Cứu Thế.”
Christian giải thích thêm về cách mà đạo Hồi nhìn nhận “các tiên tri”.
“Một điều nữa mà chúng ta nghe nhiều người Hồi giáo hay nói đó là: ‘Chúng tôi tin các tiên tri’. Kinh Koran 3:67 nói rất rõ về điều này. Họ tin vào tất cả các tiên tri. Họ tin A-đam, Ê-va, tất cả các tiên tri từ Áp-ra-ham, đến Môi-se, Nô-ê rồi tiên tri Giê-xu. Đây là sự khác biệt lớn và câu Kinh thánh này nói rất rõ. Theo Đạo Hồi, tất cả các tiên tri đều là người Hồi giáo.”
Anh hỏi: “Điều này có nghĩa là gì nếu họ tin rằng Mohammad là vị tiên tri cuối cùng?” Để là tín đồ Hồi giáo bạn phải tin vào một mình Đấng Allah, hoặc là theo Mohammad, hoặc phải nói tiên tri về Mohammad trước khi ông ấy đến.
“Theo Kinh Koran, họ tin rằng tất cả các tiên tri đã sống cả đời tin vào Đấng Allah và chia sẻ sứ điệp của Allah và bảo mọi người hãy chờ đợi Muhammad, bởi vì ngài sẽ đến như là tiên tri của các tiên tri. Khi ngài đến ngài sẽ đến với sứ điệp cuối cùng và thật sự của Đấng Allah. Theo Đạo Hồi, tất cả các tiên tri đều là người Hồi giáo bởi vì họ nói tiên tri về Muhammad,”
Theo Christian, đạo Hồi định nghĩa cụm từ “người lân cận” và “bạn hữu” bằng cách nói rằng kinh Koran tuyên bố những ai không phải là người Hồi giáo thì không đáng được coi là con người. Anh thậm chí còn trích dẫn Kinh Koran 5:51 để biện luận rằng kinh Koran nói rằng người Hồi giáo không được kết bạn với người phi Hồi giáo.
Câu kinh Koran 5:51 chép thế này: “Hỡi những kẻ tin, đừng liên minh với người Do Thái và người Cơ Đốc. Chúng thực ra là đồng minh của nhau. Và bất cứ ai trong các ngươi liên kết với chúng thì thực sự sẽ thuộc về chúng. Và Allah sẽ không dẫn dắt những người làm sai trái.”
Người viết: SAMUEL SMITH
Người dịch: Hadassah Phạm
Nguồn: http://www.christianpost.com/news/what-does-the-bible-jesus-mean-to-muslims-converted-imam-explains-178565/

Leave a Reply