Một Phụ Nữ Hồi Giáo Bị ISIS Cưỡng Hiếp Cải Đạo Sang Cơ Đốc Giáo, Cầu Xin Chúa Giê-xu “Hãy Cứu Con Khỏi Đau Đớn Của Mình”.

Oneway.vn – Một phụ nữ Hồi giáo tại Mosul bị quân đội ISIS cưỡng hiếp và tra tấn tiếp nhận đạo Cơ Đốc và cầu xin Chúa Giê-xu chữa lành sau khi chứng kiến tình yêu của những nhà truyền giáo địa phương.

Người phụ nữ ôm con của mình bên ngoài trại tị nạn ở Syri, Reuters.

Người phụ nữ trẻ, chỉ  biết tên là Nofa, chia sẻ câu chuyện của cô với những nhân viên Cơ Đốc người Iraq tại một trại tị nạn nơi cô và hàng hàng người khác đang tị nạn vì bị nhóm ISIS đuổi đi.

Là một sinh viên tốt nghiệp ngành dược học, chỉ mới hai năm trước Nofa mơ ước sẽ mở một tiện thuốc của riêng cô. Tuy nhiên, những giấc mơ đó bỏ dở khi ISIS đến ùa đến quê nhà của cô, giết cha cô, một quan chức quân đội người Iraq. Sau đó, những quân lính ISIS xông vào nhà cô và cưỡng bức cô trong hai ngày.

‘’Sau đó, cô gái trải qua hai năm tệ hại nhất của cuộc đời,’’ giám đốc một mục vụ địa phương cung cấp sự cứu trợ cho họ đã nói với Christian Aid Mission (CAM). ‘’Cô ấy ghét tất cả những gì thuộc về Đạo hồi, nhìn thấy hành động của nhóm ISIS như là hiện thân của lịch sử Hồi giáo.’’

Khi họ cung ứng cứu trợ về mặt thuộc thể cho Nofa và mẹ của cô, những nhà truyền giáo đã có cơ hội cung ứng cả sự tiếp trợ về mặt thuộc linh, họ chia sẻ Phúc Âm với những gia đình bị tan thương. CAM ghi nhận rằng những quan chức tại Iraq và Liên hợp quốc – điều hành những trại tị nạn từ chối tiếp cận những nhóm cứu trợ như là một phần của hệ thống an ninh chặt chẽ, nên những nhân viên phải chuyển những vật dụng cứu tế và truyền tải Phúc Âm thông qua một hàng rào thép.

‘’Khi chúng tôi nói với cô về Đấng Christ, cô giơ đôi tay lên trời và nói trong nước mắt, ‘Đức Chúa Trời, con tiếp nhận Ngài và dâng hiến đời con cho Ngài; xin cứu vớt con ra khỏi những đau đớn của mình,’’’ một nhà truyền giáo địa phương kể lại.

Theo như những nhà truyền giáo nói, Nofa chỉ là một trong hàng ngàn phụ nữ, là những người đã chịu đau thương vì những hành động hung ác bởi tay nhóm quân đội ISIS. Trong khi chia sẻ thông điệp về sự tha thứ của Đấng Christ, những nhà truyền giáo đã dạy rất nhiều những người phụ nữ bị áp bức về nhu cầu của sự tha thứ, và đó là tiến trình chữa lành bắt đầu với sự tha thứ những ai hãm hại họ.

Không chỉ phụ nữa là nạn nhân của nhóm ISIS. Tổ chức mục vụ đó nói một số lượng rất lớn những trẻ em vẫn tiếp tục đến với trại tị nạn này, không hề hay biết liệu ba mẹ hay anh chị các em đang ở đâu. Vẫn có những người đã bị tư tưởng bạo lực của ISIS tẩy não. Hơn hai năm qua, nhóm khủng bố này đã bắt cóc hàng ngàn trẻ em và đưa chúng vào những trại huấn luyện khác nhau trên khắp Iraq và Syri, theo như Nhóm Giám Sát Nhân Quyền (Syrian Observatory for Human Rights) cho biết. Nhóm này đã tung ra những đoạn phim tuyên truyền cho thấy những trẻ em chỉ mới cỡ 6 tuổi, tuyên bố tham vọng trở thành những ‘’người tuận đạo’’ cho Hồi giáo và tham dự vào những bài huấn luyện mang tính bạo lực.

Một trẻ em cơ nhỡ từ nhóm đạo thiểu số Yazidi, chạy trốn khỏi lực lượng trung thành với nhà nước Hồi giáo tự xưng tại tỉnh Sinijar.

Những nhân viên Cơ Đốc đã dạy những đứa trẻ này yêu thương người khác, sống trong hòa bình và chấp nhận tất cả mọi người, những nhân viên của tổ chức mục vụ tiết lộ.

Trong những hoàn cảnh kinh khủng như vậy, nhà truyền giáo địa phương nói rằng Đức Chúa Trời rõ ràng đang hành động, khi một số lượng người Hồi giáo đã bày tỏ mong ước học biết nhiều hơn về Phúc Âm.

“Thông qua việc cứu tế đằng sau hàng rào mà hiện nay chúng tôi đã có thể nói về Đấng Christ cho khoảng 80 người,’’ anh ta nói. ‘’Rất nhiều người trong họ bày tỏ mối quan tâm lớn và mong muốn xin một quyển Kinh Thánh, nhưng phải bảo mật, với vì phần đông số họ vẫn còn ở tại một bang được ISIS vinh danh. Rất nhiều người trong số họ đã cầu xin Đức Chúa Trời bước vào tấm lòng họ và cầu nguyện nhận sự cứu rỗi, rất nhiều người phụ nữ tìm kiếm sự chữa lành về thuộc thể lẫn thuộc linh từ Đấng Christ.’’

Trong khi quân đội Iraq vẫn tiếp tục chiếm lại Mosul, số lượng người cơ nhỡ đang tăng lên theo con số hàng ngàn mỗi ngày, giám đốc mục vụ nói. Ông thúc giục những Cơ Đốc nhân toàn cầu cầu nguyện cho những nhà truyền giáo khi họ tiếp tục mục vụ với những con người bị đau thương  bởi chiến tranh và khủng bố xung quanh họ.

‘’Mùa gặt thì đầy đẫy, có rất nhiều việc cần thực hiện,’’ ông nói. ‘’Chúng tôi cần rất nhiều sự giúp đỡ và lời cầu nguyện của các bạn.’’

Mia Lee

Nguồn:http://www.gospelherald.com/articles/69135/20161228/muslim-girl-raped-by-isis-converts-to-christianity-begs-jesus-save-me-from-my-suffering.htm#closepopup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *