Oneway.vn – Austin Carlie, tay rocker, cựu ca sĩ nhóm nhạc rock heavy metal Mice & Men (Chuột & Người) chia sẻ: việc chọn Chúa, theo Chúa của anh có vẻ không “ngầu”, không “hợp thời”, nhưng rất đáng giá!

“Tôi mất rất nhiều lượt theo dõi mỗi khi nói về Đức Chúa Trời hay Con Ngài – Chúa Jesus. Nhiều người không muốn nghe những điều đó! Nhưng những điều tôi có được qua nhận biết Chúa thì không gì có thể sánh bằng!” – Carlie chia sẻ trên Twitter – “Tin Chúa không ‘ngầu’ cũng không ‘hợp thời’, nhưng Đức Chúa Trời của hoàn vũ thực sự rất yêu tôi, yêu bạn. Nhận biết điều này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống tôi”.

Carlie được chẩn đoán mắc hội chứng Marfan – chứng rối loạn di truyền ảnh hưởng đến các mô liên kết của cơ thể. Dù phải đối diện với rất nhiều lần điều trị mệt mỏi, nhưng Carlie vẫn chọn sống tôn vinh Đức Chúa Trời. “Dựa vào ý chí và sức lực của bản thân sẽ không bao giờ đủ. Chỉ có ân điển của Chúa là dư dật. Khi đứng trước mỗi chướng ngại vật, niềm hy vọng trong Ngài giúp tôi tiếp tục chiến đấu, vượt qua” – Carlie chia sẻ trên Instagram sau khi dâng cuộc đời cho Đấng Christ và được nhận bap-tem vào năm ngoái.

“Tôi phải thoát khỏi con đường mình và thật sự bước đi theo Chúa. Cố gắng làm mọi thứ theo cách riêng khiến tôi cảm thấy quá ngột ngạt” – Carlie cho biết thêm. Nhiều người hâm mộ không thích nghe anh chia sẻ về đức tin của mình, bên cạnh không ít người tôn trọng điều đó.
“Tôi không đồng ý với niềm tin của anh, nhưng tôi rất nể việc anh đã dám lên tiếng về điều ý nghĩa nhất trong đời mình. Hãy mạnh mẽ lên nhé!” – một khán giả chia sẻ trên Twitter. “Đừng ngưng nói về Chúa Jesus, người anh em của tôi. Thật tự hào về anh!” – một khán giả khác chia sẻ.
NHVX. dịch
(Nguồn: cbn.com)

Leave a Reply