Oneway.vn – Tôi rất hay khóc, nhưng không phải khóc vì con người, mà vì chính bản thân tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải quan tâm bất cứ ai, có lẽ chính vì vậy, tôi chưa hiểu được thế nào là hạnh phúc.

Sống trong gia đình ly tán, những gì tôi phải làm là tự quan tâm đến mình. Tôi ấu trĩ, ích kỷ và nghĩ rằng yêu thương là thứ không tồn tại trên thế giới này. Tôi luôn tự hỏi tại sao. Tại sao đời tôi lại chán đến như vậy? Nếu có một điều ước, tôi ước mình chưa bao giờ được sinh ra.
Năm 2017, tôi gặp lại người bạn cũ và bạn ấy dẫn dắt tôi đến với Chúa. Nhưng tôi không tin Chúa. Tôi không thể tin sao lại có người hy sinh bản thân vì tội của người khác. Tôi đến với Hội Thánh của bạn vì nể bạn.
Nhưng Chúa đã yêu thương, biến đổi tôi khi tôi chạy đến và hạ mình trước Ngài. Tôi bắt đầu công bố với bản thân rằng “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”. Tôi không ích kỷ nữa, vì tôi đã là con Chúa, con của Đức Chúa trời toàn năng, thánh khiết, uy nghi và vinh hiển.
“Lạy Chúa, Ngài đã xức dầu cho con, biến đổi con thành… người khác: biết yêu thương bản thân, yêu cả những người xung quanh. Chúa đã giúp con con trở nên người hạnh phúc” – tôi tạ ơn Chúa.
Chúa đã cho tôi cơ hội làm lại, Ngài tha thứ mọi tội lỗi, chữa lành tâm linh và cả con người tôi. Đấng thành tín còn ban phước lên những người quanh tôi, trong Hội Thánh và thông qua những con người tuyệt vời đó, vết thương trong tâm hồn tôi dần được chữa lành. Và tôi nhận ra Chúa biến cải mọi điều từ không thể thành có thể. Và, như bao nhiêu người vừa tin nhận Chúa, tôi hối tiếc vì không biết Chúa sớm hơn!
Không còn là tôi của ngày hôm trước…
Tôi bắt đầu học cách yêu thương, quan tâm mọi người, dù người đó có làm tổn thương tôi. Tôi cũng có thể yêu thương họ như cách mà Chúa đã yêu thương tôi dù tôi có thế nào.
Sau mọi trải nghiệm. Tôi cảm thấy mình thật phước hạnh khi kinh nghiệm được Đấng Chữa Lành. Chúa của tôi hơn bất cứ vị bác sĩ nào trên đời này. Ngài chữa lành cho con từ thuộc thể cho tới thuộc linh.
Cảm ơn Chúa đã yêu thương, thấu hiểu, dõi theo và chăm sóc con. Con hôm nay không còn khóc vì mình, vì những chuyện buồn trong quá khứ của riêng mình nữa. Vì con biết con luôn có Chúa, có Hội Thánh bên cạnh – những người luôn yêu con vì con là chính mình.
Hoàng Anh
(Ban Thanh Niên Hội Thánh Truyền giáo Phục hưng, Gò Vấp)
* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về:[email protected]. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!
Ban Biên Tập

Leave a Reply