Người Mẹ Cơ Đốc Của 8 Đứa Con Bị Đánh Đập Đến Chết Tại Uganda

Oneway.vn: Một bà mẹ Cơ Đốc tại Uganda gần đây đã bị đánh đập đến chết bởi một nhóm người Hồi giáo bởi vì bà và gia đình nhất quyết không dừng rao giảng Phúc Âm bất chấp các mối đe dọa gia tăng.

Người Mẹ Cơ Đốc Của 8 Đứa Con Bị Đánh Đập Đến Chết Tại Uganda

Mamwikomda Mwanika, một bà mẹ của 8 đứa trẻ, đã bị đưa ra khỏi nhà tại làng Kalampete, quận Kibuku và bị giết hại hồi cuối tháng trước. Một thời gian ngắn trước đó, mẹ chồng của bà, Samson Nfunyeku cũng bị giết hại trong làng sau khi tranh luận với một học giả Hồi giáo.

Một nhóm người Hồi giáo tức giận đến tìm chồng của Mwanika – cũng là Cơ Đốc nhân nhưng ông không ở nhà nên chúng càng tức giận hơn. “Chồng mày đã theo tôn giáo của anh trai nó, và bọn tao đã cảnh báo chúng mày dừng mấy chuyện đó lại nhưng chúng mày lại như bọn điếc tai” – chúng nói với Miwanika.

Con gái 13 tuổi của Mwanika cho biết đám đông đó đã kéo bà đi ra ngoài. Sau đó, bà được chồng và láng giềng tìm thấy trong một vũng máu gần nhà. Bà vẫn còn sống khi được tìm thấy nhưng đã qua đời trên đường đến bệnh viện.

“Tôi biết rằng những kẻ tấn công tìm tôi. Chúng tôi cầu xin sự bảo vệ và sự bình an của Chúa. Xin Ngài cho tôi can đảm để tiếp tục chia sẻ tình yêu của Đấng Christ tới những người hư mất, như Chúa Giê-xu đã nói chúng ta phải yêu thương kẻ thù mình” – George Mwanika, chồng của bà chia sẻ.

Theo East African Center for Law and Justice, Cơ Đốc nhân chiếm khoảng 84% dân số Uganda, người Hồi giáo mà chủ yếu là dòng Sunni chiếm 12%. Có nhiều trường hợp bắt bớ tại đất nước này chủ yếu là do sự gia tăng của các nhóm Hồi giáo cực đoan như Al-Shabab. Trong tháng 8, một người đàn ông Hồi giáo đã đánh vợ và con trai 18 tuổi cho đến chết sau khi phát hiện họ đã cải đạo sang Cơ Đốc giáo. Hai tháng trước đó, một người phụ nữ đã bị đầu độc chết sau khi bà và chồng đặt niềm tin nơi Đấng Christ.

Dịch: Ansther Van.

Nguồn: Gospel Herald

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *