Nhạc Sĩ Dennis Jernigan Thách Thức Cộng Đồng Đồng Tính Gặp Gỡ Chúa

Oneway.vn: Ông đã viết những lời hát mà nhiều người trong chúng ta thuộc lòng:

Taking my sin, my cross, my shame/ Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục con

Rising again I bless your name/ Ngài đã sống lại và sống muôn đời

You are my all in all / Ngài là muôn nhu cầu con

When I fall down, You pick me up/ Hồi con vấp chân Chúa nâng vực con

When I am dry, You fill my cup/ Hồi tin héo tàn Ngài khiến tươi cười

You are my all in all./ Ngài là muôn nhu cầu con

Bài hát nhắc nhở bạn về ân điển của Chúa đã thể hiện cuộc hành trình mạnh mẽ của nhạc sĩ Dennis Jernigan khi Chúa Giê-xu ban cho anh một thân phận mới, thoát khỏi những điều thế gian mong muốn.

“Tôi đã nghĩ rằng Chúa ghét tôi” – Jernigan nói – “Bất kì bài giảng nào tôi nghe đều nói rất rõ ràng rằng tôi sẽ đi thẳng đến địa ngục”.

Nhiều thập kỉ sau, sức mạnh của Chúa Giê-xu cho phép anh được bước đi trong tự do. Người nhạc sĩ này cho biết anh muốn Hội Thánh hãy chấp nhận cộng đồng đồng tính và thách thức họ gặp gỡ Chúa để được biến đổi.

Theo ông, câu trả lời chính là Chúa Giê-xu.

Là một người hạnh phúc kết hôn với một người phụ nữ và là người cha của 9 đứa con, Jernigan tiết lộ cuộc chiến về giới tính của ông đã bắt đầu trong tâm trí của ông và diễn ra ngay tại nhà của những tín hữu sẵn sàng chiến đấu cùng ông.

“Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ bị thu hút bởi phụ nữ nhưng mọi thứ đã thay đổi bởi vì tôi đã thay đổi cách nghĩ và bỏ đi những suy nghĩ cho đến khi tôi không còn nghĩ về chúng nữa”

Đó là sự đổi mới tâm trí được mô tả trong Rô-ma 12 mà Hội Thánh nên xem xét khi họ tiếp cận những chủ đề nhạy cảm.

“Tôi có thế giới quan lấy Đấng Christ làm trung tâm, mọi điều tôi tin đến từ đó. Hãy tìm kiếm con người mà Đấng Tạo Hóa nói là bạn, không phải con người mà bạn cảm thấy là bạn. Nếu chúng ta không nghĩ theo cách mà Chúa cho chúng ta nghĩ, chúng ta sẽ bám vào một cái gì đó. Những gì chúng ta đưa vào tâm trí là điều chúng ta thể hiện ra. Tôi đồng ý với điều đó, tôi đã bị tẩy não, bạn cần được biến đổi bởi sự đổi mới tâm trí.

Theo một nghiên cứu của Pew, 48% các giáo hội tôn giáo cho phép người đồng tính trở thành thành viên chính thức. 26% cho phép người đồng tính giữ các vị trí lãnh đạo. Đa số người Tin lành truyền thống da trắng (62%) ủng hộ hôn nhân đồng tính. Tin Lành truyền giáo da trắng có ít sự ủng hộ nhất chỉ với gần 24%. Đây là trận chiến mà Hội Thánh cần phải tham gia chứ không phải là co rúm trong sợ hãi, Jernigan nói.

“Điều gì xảy ra nếu mỗi tín hữu nhìn ngôi nhà và gia đình họ như một ống dẫn chữa lành? Chúng ta sẽ thay đổi văn hóa ngay trong đêm.”

“Hãy ngừng chờ đợi Hội Thánh và lãnh đạo mà truyền giáo cho những người mà chúng ta quen biết. Đừng đi vào nhà kho để lấy hoa màu, nhưng hãy ra cánh đồng. Tất cả chúng ta là những tạo vật mới được kêu gọi cho mục vụ cứu người”.

Dịch: Ansther Van.

Nguồn: Charisma News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *