Oneway.vn – Chúng tôi không ngại làm mất lòng người nào trên đài phát thanh. Nhất là vào mùa Giáng sinh, điều đó cũng tốt vì không có câu hỏi nào được coi là hiển nhiên bằng những câu hỏi của cha mẹ Cơ Đốc về ông già Nô-ên.

Chúng tôi phải làm gì? Câu hỏi nầy đã được đưa lên yêu cầu hơn 70 lần trong mục Hỏi Mục sư John (APJ), rồi mỗi năm lại phải trả lời câu hỏi nầy.
Tất nhiên, Mục sư John, như ông đã biết, vào thế kỷ thứ 4 có một nhân vật trong lịch sử Hy-lạp có tên là Thánh Nicholas. Nhưng hầu hết những câu hỏi (tôi nghĩ là 70 câu) mà chúng tôi nhận được đều là chuyện về ông già Nô-ên cưỡi tuần lộc đầy hoang đường, với hàm râu trắng, áo đỏ bay trên trời. James sống ở Ontario viết thư hỏi rằng: “Thưa Mục sư John, ông nghĩ gì về những cha mẹ tin Chúa cho phép con cái tin chuyện Ông già Nô-ên đang đem quà đến trong ngày lễ Giáng sinh? Xin cắt nghĩa rõ ràng cho chúng tôi, ông sẽ nói gì về Ông gia Nô-ên năm nay?”
Sau lễ kỷ niệm Thương khó – Phục sinh, Giáng sinh phải là những ngày vui vẻ nhất trong năm đối với những buổi nhóm lại của Cơ Đốc nhân. Lý do tôi nói “sau lễ kỷ niệm Thương khó – Phục sinh” là vì đó là mục tiêu cho lễ Giáng sinh. Sự chết và sống lại, sự cứu rỗi tội nhân qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, là mục tiêu cho lễ Giáng sinh. Giáng sinh không phải là mục tiêu của lễ Phục sinh. Giáng sinh là biển chỉ đường. Sự cứu rỗi tội nhân vào ngày lễ kỷ niệm Thương khó-Phục sinh mới là mục tiêu.
Chúa Giê-xu đã đến vào những ngày Giáng sinh để tìm và cứu kẻ hư mất (Lu-ca 19:10). Chúa Giê-xu đã đến vào những ngày Giáng sinh để cứu rỗi tội nhân (1 Ti-mô-thê 1:15). Chúa Giê-xu đã đến vào những ngày Giáng sinh để hiến mạng sống của Ngài để cứu nhiều người (Mác 10:45). Chúa Giê-xu đã đến vào những ngày Giáng sinh không phải để kêu người công bình, mà là tội nhân (Ma-thi-ơ 9:13). Chúa Giê-xu đã đến vào những ngày Giáng sinh để huý phá công việc của ma quỷ (1 Giăng 3:8). Chúa Giê-xu đã đến vào những ngày Giáng sinh để rồi qua sự chết Ngài đã huỷ diệt kẻ có quyền trên sự chết (Hê-bơ-rơ 2:14).
Cho nên, sự ra đời của Con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời, là con người, là một hành động đầy nghiêm túc đến lạ lùng và vinh hiển — một tin mừng lớn. Thiên sứ báo đó là “tin mừng lớn” (Lu-ca 2:10) — một niềm vui lớn, không phải nhỏ; không phải vui một chút, nhưng là tin mừng lớn.
Câu hỏi là: Làm thế nào chúng ta có thể cho con mình một chén cháo ngon không đường trong khi chúng được ban cho một bữa ăn hoàn tráng nhất thế giới? Tại sao chúng ta kể về Ông già Nô-ên trong khi chúng có thể gặp Con Đức Chúa Trời xuống thế làm người? Đó là điều làm tôi nhức đầu khi thấy Cơ Đốc nhân đang muốn có một kiểu đổi chác như vậy — tức là chúng ta lãng tránh sự chú ý của mình về sự giáng sinh làm người của Đấng Chủ Tể cả cõi vũ trụ để cứu chúng ta và con cái chúng ta. Tôi không biết nói gì ngoài việc nói rằng chúng ta đang âm thầm làm như thế. Không chỉ câu chuyện về Ông già Nô-ên không có thật và Chúa Giê-xu là câu chuyện có thật, mà nếu so sánh với Chúa Giê-xu, thì lão già Nô-ên phải bị coi là đáng thương thay và con cái chúng ta cần được giúp đỡ để nhìn thấy điều đó.
Ông già Nô-ên chỉ cho thấy sự trần tục, không có sự đời đời. Chúa Giê-xu cho thế giới niềm vui đời đời.
Ông già Nô-ên làm việc lành bằng cách tặng mấy cục kẹo phù du chỉ được sử dụng có thời hạn. Ông ta biết khi nào bạn ngủ, khi nào bạn thức, bạn tốt hay xấu, cho nên hãy là người tốt vì chủ nghĩa tốt đẹp. Đó là hành động tôn giáo. Còn Chúa Giê-xu phó chính Ngài là món quà miễn phí bởi ân điển nhờ đức tin.
Ông già Nô-ên được tạo ra. Chúa Giê-xu là Đấng có thật hơn chuyện chui vào ống khói trên mái nhà bạn.
Ông già Nô-ên chỉ xuất hiện mỗi năm một lần. Chúa Giê-xu hứa rằng: “Ta sẽ ở cùng các ngươi luôn” (Ma-thi-ơ 28:20). Bạn nói với con của mình mỗi tối rằng: Ngài đang đứng cạnh giường. Ngài đang ở cùng con khi con thức dậy buổi sáng. Ngài ở cùng con khi con đi học. Nếu bố mẹ có chết đi, Ngài sẽ vẫn ở cùng con. Ông già Nô-ên không sánh bằng Chúa Giê-xu.
Ông già Nô-ên không thể giải quyết nan đề của bạn, Chúa Giê-xu giải quyết vấn đề tệ nhất của bạn — tội lỗi và sự xa cách Đức Chúa Trời của chúng ta. Ông già Nô-ên có thể ủng hộ điều tốt đẹp, nhưng ông ta không thể phục hồi một cuộc đời đổ nát bằng sự trông cậy đời đời. Con cái chúng ta cần biết về Giáng sinh như vậy.
Ông già Nô-ên không thực tế trong những nền văn hoá khác trên thế giới. Chúa Giê-xu là Vua muôn vua và là Chúa các chúa của tất cả mọi người trên thế giới.
Ông già Nô-ên sẽ bị quên lãng trong vài ngày tới, Chúa Giê-xu là Đấng không hề thay đổi, hôm qua hôm nay và cho đến đời đời (Hê-bơ-rơ 13:8).
Cho nên, Tony à, không cần phải tranh cãi ở đây. Tôi không thấy lý do vì sao cha mẹ — nếu họ biết và yêu Chúa Giê-xu, nếu họ đã tìm thấy Chúa Giê-xu là của báu quý giá nhất trong thế giới nầy — thì tại sao họ không nói về Chúa Giê-xu trong dịp lễ năm nay mà lại kể về Ông già Nô-ên. Không hề thực tế chút nào. Ông già Nô-ên đâu có liên quan đến kỷ niệm Giáng sinh ngoài việc chỉ là con số không.
Lời khuyên của tôi đó là hãy dốc hết nỗ lực làm cho con cái hạnh phúc bằng mọi cách nào có thể để được đâm rễ trong ý nghĩa thật của Giáng sinh. Hãy trang trí lễ Giáng sinh của bạn tập chú về Chúa Giê-xu. Hãy để những bữa ăn vì cớ Chúa Giê-xu. Hãy vui đùa vì cớ Chúa Giê-xu. Hãy ca hát vì cớ Chúa Giê-xu. Hãy vui hơn thế gian. Hãy ban cho hơn thế gian làm. Hãy trang trí đẹp hơn thế gian. Hãy để mọi thứ nói về Chúa Giê-xu. Nếu tập chú vào Chúa Giê-xu giết đi niềm vui của bạn trong dịp lễ Giáng sinh, thì bạn dường như không biết Ngài.
CTV Thiên Ân
Theo desiringgod.org

Leave a Reply