Oneway.vn – Người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới trở về một nơi mà họ chưa từng đặt chân tới, thế nhưng từ trong sâu thẳm họ đã khao khát trở về vùng đất này từ hàng ngàn năm nay rồi.
Gần 70 năm trước khi tái lập nhà nước Israel/Y-sơ-ra-ên hiện đại, người Do Thái đã bắt đầu trở về quê hương mình như các tiên tri đã báo trước. Và từ bấy đến nay họ vẫn đang trở về.Có một từ phổ biến trong cộng đồng Do Thái, đó là ‘aliyah’ – nghĩa là ‘đi lên’, được lấy từ Kinh Thánh, mô tả người Do Thái đi lên đền thờ Jerusalem/Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngày nay nó có nghĩa là nhập cư hoặc trở về Israel.
Sarah, 32 tuổi, trở về từ Pháp cùng chồng và con nhỏ. Dilan cho biết anh di cư vì “Tôi yêu Israel!”. Debbie, 29 tuổi, một nhà tâm lý học di cư từ Cordova, Argentina. Nikita di cư từ Nga. Anh nghiên cứu vật lý hạt nhân và yêu Israel.
“Đây là nhà của tôi”
Phóng viên Scott Ross của CBN trò chuyện với một số người mới nhập cư. “Bạn là người Mỹ. Tại sao bạn đến đây?” – Ross hỏi.
Katharine, 26 tuổi, trở về từ Arizona, Mỹ: “Israel là một đất nước xinh đẹp. Tôi thích ở đây. Arizona cũng đẹp, nhưng nó không giống Israel”.
David Rujinsky, 21 tuổi, người Ukraine nói: “Vì đây là đất nước của người Do Thái. Tôi mơ ước được sống ở đây. Thật khó để sống với tôn giáo Do Thái ở Ukraine. Tôi nghĩ đây là đất nước của tôi, nhà của tôi”.
“Rio de Janeiro là một thành phố nguy hiểm, và nền kinh tế không tốt lắm” – Ilan, 29 tuổi, từ Brazil nói với Ross.
“Bạn nói Brazil là một thành phố nguy hiểm, nhưng Israel cũng bị bao quanh bởi những người muốn hủy diệt vùng đất này, muốn thấy người Do Thái bị đẩy xuống biển. Bạn không cảm thấy lo sợ sao?” – Ross hỏi tiếp. Ilan nói: “Không, ở đây không giống Brazil. Tôi có 5 người bạn ở Brazil bị bắn – một người chết, một người khác mất khả năng cử động cánh tay trái. Vì vậy, tôi chắc chắn cảm thấy an toàn khi ở đây hơn ở Brazil”.
Gadi trở về từ Brooklyn, NY. “Tôi là luật sư ở New York và tôi ở đây chỉ đơn giản vì tôi yêu đất nước Do Thái”.
Tập hợp những người tha hươngNăm ngoái, 27.000 người nhập cư mới đến Israel, trong đó có hơn 3.600 người từ Mỹ. Nhà báo Ross đã nói chuyện với Natan Sharansky, chủ tịch Cơ quan Do Thái, chịu trách nhiệm trong việc đưa người Do Thái về nước.”Gần 3.000 năm bị chia cách, nhưng chúng tôi luôn cầu nguyện cho Jerusalem. Việc những người tha hương đang tụ về diễn ra mỗi ngày” – Sharansky chia sẻ với CBN News.
“Tôi rất tự hào là người đứng đầu một tổ chức với 3,5 triệu người Do Thái từ khi thành lập Nhà nước Israel, và 700.000 người từ các quốc gia Ả rập, một vài trăm ngàn người Do Thái từ các trại tập trung châu Âu, một triệu người từ Liên Xô cũ. Chúng tôi đã đến Ethiopia và đưa hơn 100.000 người Do Thái về, cả những chi phái đã lạc mất” – Sharansky cho biết.
“Điều gì thúc đẩy mọi người làm điều này – rời khỏi một nền văn hoá, một đất nước và mọi thứ quen thuộc để đi đến một vùng đất chưa hề biết?” – Ross hỏi.
“Tôi đã bị đồng hóa, không có cội nguồn và tôi hiểu cuộc sống thật tệ khi không còn bản sắc dân tộc – khi bạn không thực sự kết nối được với bất cứ điều gì, khi bạn không hề có bất kỳ di sản nào để lại cho con cái” – Sharansky chia sẻ – “Và rồi, tôi đã khám phá ra một cuộc sống khác biệt, cuộc sống với bản sắc, cuộc sống bên trong dòng lịch sử. Tôi gặp gỡ rất nhiều người nhập cư và tôi thích được ở sân bay để nhìn xem giây phút họ xuống máy bay. Bởi đằng sau mỗi người có ít nhất 50 thế hệ người Do Thái luôn cầu nguyện và mơ ước về việc đến Jerusalem”.
Người Do Thái sẽ “không bao giờ bị phân tán nữa”
Các nhà tiên tri Isaiah/Ê-sai, Jeremiah/Giê-rê-mi và Ezekiel/Ê-xê-chi-ên… đã nói về thời gian mà Đức Chúa Trời sẽ mang những người Do Thái trở về vùng đất Israel. Tiên tri Amos/A-mốt cũng đã nói họ sẽ không bao giờ bị phân tán nữa: “Ta sẽ lại trồng chúng nó trên đất chúng nó, và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mình mà ta đã ban cho, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy” (Amos/ A-mốt 9:15).
“Đó là vùng đất của chúng tôi, tất cả những người Do Thái” – Hanna, 22 tuổi, đến từ Nga cho biết – “Lịch sử Do Thái giống như lịch sử người thân của tôi, và đó là lý do tại sao thật tuyệt khi được ở đây!”. Mặc dù đó là cuộc hành trình tiên tri thú vị, nhưng những người nhập cư cũng phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn mới khi họ đến đó.
Ziva Avrahami – lãnh đạo Ulpan Etzion tại Beit Canada – trung tâm hỗ trợ người nhập cư tại Jerusalem. Những người nhập cư mới sẽ sống miễn phí ở đây 5 tháng cho việc học tiếng Hebrew/Hê-bơ-rơ để sống ở Israel.

Avrahami nói: “Một số người bỏ lại tất cả mọi thứ – bạn bè, gia đình, thức ăn, việc làm… tất cả những gì thân thuộc và đến đây để bắt đầu cuộc sống mới. Chúng tôi gọi nó là ngôi nhà đầu tiên ở quê hương, giống như một sự hạ cánh nhẹ nhàng, không cần sợ nhiều thứ vì chúng tôi giúp họ trở thành một phần của Israel, từng bước một. Tôi ngưỡng mộ những người đang thực hiện điều này. Tôi nghĩ họ phải rất dũng cảm từ bỏ tất cả mọi thứ phía sau và bắt đầu một cuộc sống mới”.
“Tại sao bạn quyết định làm điều này?” – Ross hỏi Avrahami. “Vì tôi nghĩ những người này sẽ dẫn dắt đất nước – các luật sư, bác sĩ, nha sĩ, nhà tâm lý học… Bạn có thể xem ở đây có hơn 45 quốc gia. Tất cả đều đến đây vì họ tin rằng Israel là vùng đất của họ – vùng đất của người Do Thái” – cô cho biết.
Natan Sharansky, chủ tịch Cơ quan Do Thái, chịu trách nhiệm trong việc đưa người Do Thái về nước: “Gần 3.000 năm bị chia cách, nhưng chúng tôi luôn cầu nguyện cho Jerusalem. Việc những người tha hương đang tụ về diễn ra mỗi ngày”.
Avrahami nói việc học tiếng Do Thái rất quan trọng để trở thành một phần của Israel. Cô nói: “Lý do chính khiến mọi người có mặt ở trung tâm này là để tìm hiểu ngôn ngữ. Hebrew là chìa khoá dẫn đến xã hội Israel. Nếu bạn muốn trở thành một phần của Israel, trở thành lãnh đạo của đất nước xinh đẹp này, bạn cần biết ngôn ngữ. Vì vậy, chúng tôi dạy họ 5 ngày/tuần, 5 giờ/ngày, thật sự khó khăn… Nhưng chúng tôi tin rằng nếu không biết ngôn ngữ, bạn không thể là một phần của Israel”.
Teren, 33 tuổi, một nhà thiết kế thời trang ở Nam Phi chia sẻ: “Đó là Vùng Đất của người Do Thái và là lý do tại sao tôi ở đây. Tôi muốn về nhà và sống với những người Do Thái của tôi và để làm vui lòng Đức Chúa Trời – sau đó tìm một người chồng Do Thái” – Teren chia sẻ với Ross. Cô ấy nói muốn tiếp tục ngành công nghiệp thời trang ở Israel.
Các vị tiên tri nói rất rõ ràng về việc tập trung tất cả người Do Thái về vùng đất Israel. Nhưng Chúa không làm việc cho chúng ta hay cho Cơ quan Do Thái. Đức Chúa Trời có kế hoạch, thời điểm và cách riêng Ngài để mang dân Chúa trở về.
Quỳnh Trân dịch
(Nguồn cbn.com)


Leave a Reply