Sinh con trong trạng thái hôn mê khi chiến đấu với COVID-19: ‘Hãy để tôi làm chứng về Phép lạ’

Oneway.vn – Một người phụ nữ từ tiểu bang Washington càng tin cậy Chúa hơn sau khi sinh con ngay trong trạng thái hôn mê khi chiến đấu với COVID-19.

Khi thai phụ 27 tuổi từ Vancouver tỉnh dậy vào ngày 6 tháng 4, cô thấy bụng bầu của mình đã không còn và các triệu chứng COVID-19 khiến cô phải vào bệnh viện cũng đã tan biến. Ngay sau đó, cô biết mình đã sinh con trong lúc bất tỉnh.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC, Angela Primachenko cho biết cô bắt đầu bị sốt vào ngày 24 tháng 3, đây là triệu chứng nguy hiểm cho một thai phụ đã mang thai 33 tuần. Vì vậy, cô đến bệnh viện để được xét nghiệm coronavirus.

Kết quả là dương tính.

Các triệu chứng của cô ngay lập tức trở nên tồi tệ hơn và đến ngày 29 tháng 3, Primachenko bị hôn mê.

Người mẹ trẻ vẫn bất tỉnh vào ngày 1 tháng 4, khi các bác sĩ tiến hành thúc sinh, và bé gái Ava đã ra đời, tên cô bé có nghĩa là “hơi thở sự sống”.

Oksana Luiten, em sinh đôi của Primachenko đã viết về trải nghiệm khó khăn này trên Instagram, cho biết thời gian đen tối này đã thách thức đức tin nơi Chúa của họ.

“Tôi cảm thấy quá bất lực, sợ hãi và mất kiểm soát”, cô viết. “Nhưng đó chính là cách mà đức tin phát triển, trải qua những thời điểm khó khăn và cảm nhận Chúa nhẹ nhàng xoa dịu nỗi sợ hãi tôi hết lần này đến lần khác. Và bây giờ khi nhìn thấy kết quả cuối cùng, tấm lòng tôi thật kính sợ Chúa. Ngài thật là Đấng tốt lành”.

Về phần Primachenko, cô đã có thể tắt máy thở và tự thở được. Khi được ra khỏi phòng ICU, các đồng nghiệp đã tập trung quanh giường để chúc mừng cuộc chiến tuyệt vời của cô.

“Mọi người đã hoan nghênh nhiệt liệt và vỗ tay tôi ra khỏi phòng ICU, có thể rời khỏi phòng ICU là một điều thật tuyệt vời và lớn lao”, cô nhớ lại. “Đó hoàn toàn là bởi ân điển Chúa”.

Rất may, mặc dù Primachenko không được tiếp xúc vật lý với con gái mới sinh, cô vẫn có thể nhìn thấy con qua cuộc gọi video khi chồng cô là David ở bên bé Ava.

“Cô bé là hơi thở mới của cuộc sống chúng tôi”, Primachenko nói.

Ava đang được ở cùng chị gái Emily, cô bé sinh non và nay mới khoảng 10 tháng tuổi”.

Primachenko chưa thể đoàn tụ với chồng và các con gái cho đến khi có xét nghiệm âm tính với coronavirus ít nhất hai lần.

“Ngay cả trong những ngày khó khăn nhất và khoảnh khắc nguy kịch nhất, chúng ta vẫn có hy vọng”, cô nói. “Bạn có thể tin cậy Chúa, mọi người và cộng đồng bạn. Số lượng người ngoài kia đang cầu nguyện cho tôi thật không thể nào đếm xuể. Tôi vô cùng xúc động và rất biết ơn. Và tôi thấy mình chính là một phép lạ sống động và là một nhân chứng sống cho Chúa!”.

 

Bài: Tré Goins-Phillips; dịch: Jennie

(nguồn: faithwire.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *