Oneway.vn – Chị Nguyễn Thị Mỹ Thiện (35 tuổi) là con gái của Mục sư Nguyễn Đức Cựu, quản nhiệm HTTL Cam Ranh – Khánh Hòa đã mắc phải căn bệnh ung thư và trong suốt 4 tháng qua chị đã khám, điều trị tại 6 bệnh viện nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Hiện tại, tình trạng bệnh của chị Mỹ Thiện đang hết sức nguy kịch, rất cần sự hỗ trợ và giúp đỡ từ quý Hội Thánh và quý ân nhân.
Kính gửi: Quý hội thánh, cùng quý ân nhân!
Trước tiên tôi xin có lời chào thăm quý mến trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến toàn thể quý vị.
Thưa quý vị! Tôi xin được trình bày nan đề bế tắc của gia đình chúng tôi, ước mong quý vị cầu nguyện và giúp đỡ.
Nay vợ tôi bị bệnh rất nặng, trong suốt 4 tháng qua tôi đưa vợ đi khám và điều trị ở 6 bệnh viện: Bệnh viện Hoàn Mỹ, Đa khoa Đà Nẵng, Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Tam Kỳ, Đa khoa Thái Bình Dương và hiện nay là bệnh viện Trung ương Huế. Lúc đầu, các Bác sĩ kết luận vợ tôi bị đau viêm khớp, dạ dày nhưng điều trị một thời gian dài không có kết quả và hay bị tái phát lại. Ngày 15/11, tôi đưa vợ ra Huế để các Bác sỹ lấy tủy xét nghiệm và kết luận vợ tôi bị ung thư máu và u trong tủy.
Căn bệnh biến chứng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, làm suy yếu cơ thể dần dần qua nhiều giai đoạn. Nay vợ tôi rất yếu chỉ còn 34kg. Chân bị hoại tử, sưng to và không thể đi được, các mạch máu bị tắc không thể lưu thông, da rạn nứt thiếu máu mà không thể truyền vào bên trong cơ thể được mà phải điều trị bằng phương pháp cấy máu vào trong cơ thể. Chi phí điều trị rất tốn kém.
Trong gia đình, tôi thì làm nghề chạy xe ba gác và cũng là người lao động chính. Nhưng vợ tôi đang lâm bệnh nặng nên tôi phải trực chăm sóc vợ ở bệnh viện. Chúng tôi có 3 con nhỏ: các cháu 9 tuổi, 4 tuổi và 3 tuổi. Thời gian này tôi phải gửi các con cho bà nội 75 tuổi và chị em tôi chăm sóc giúp đỡ. Mẹ vợ tôi là phu nhân của Mục sư Nguyễn Đức Cựu, nay cũng bị bệnh tai biến. 4 tháng qua lo chạy chữa cho vợ tôi ở nhiều nơi nên chúng tôi đã hết tiền và phải vay mượn tiền ở nhiều nơi. Với chi phí điều trị hiện tại 600.000đ/ngày, chúng tôi thực sự rất khó khăn và không có khả năng chạy chữa cho vợ.
Trong tình yêu thương của Chúa, tôi viết thư này đến quý Hội Thánh, cùng quý ân nhân, xin quý vị cầu nguyện và giúp đỡ cho gia đình chúng tôi, xin Chúa thương xót và giải cứu vợ tôi khỏi bệnh nan y. Cho vợ tôi sớm bình phục để trở lại với gia đình cùng với các con thờ phượng Chúa cùng với Hội thánh. Tôi xin thành thật cảm ơn!
Mọi sự giúp đỡ của quý vị xin gửi về địa chỉ:
Mục sư Nguyễn Đức Cựu (Ba của chị Thiện)
Tài khoản: 470 2205 184 028, ngân hàng Agribank, Cam Ranh, Khánh Hòa.
Điện thoại: 0982 356 830
Nguyễn Thanh Phương. SĐT: 091.772.9454. Phòng số 1, khoa Huyết học Lâm Sàng, Bệnh viện Trung ương Huế
Mục sư Ông Văn Tín – Quản nhiệm HTTL Phương Hòa. SĐT: 090.5322.781, địa chỉ: Khu phố Trường Đồng, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam
Một số hình ảnh ghi nhận:
Nguyễn Thanh Phương