Trả ghế

Oneway.vn – Một chính sách mới vừa được đề xuất: nếu tự nguyện nghỉ hưu sớm, cán bộ có thể được nhận từ 100 – 200 triệu đồng, nhằm khuyến khích cán bộ cao tuổi nên nghỉ ngơi sớm, an hưởng tuổi già, nhường chỗ cho lớp trẻ…

Ảnh minh họa. Nguồn: Vnexpress

Chính sách được cho là táo bạo, được dư luận quan tâm, ủng hộ, nhằm hạn chế hiện tượng “hoàng hôn nhiệm kỳ”, “sáng cắp ô đi, tối cắp về”, không còn đóng góp gì đáng kể hay đột phá cho sự phát triển nữa.

Quả thật bất kỳ đâu cũng có những chiếc “ghế” cần được trả, các Hội Thánh cũng không ngoại lệ. Tất nhiên trong Hội Thánh việc “trả ghế” nghe có vẻ… sai sai, bởi khi Chúa chọn thì Ngài sẽ dùng, bất chấp tuổi tác, giới tính. Có lẽ trong Chúa cũng không nhiều người thích ở dưng, “ôm” chức vụ mà chả làm gì. Kinh Thánh chép: “Hãy cẩn thận về chức vụ mà anh em đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn” (Colossians/Cô-lô-se 4:17). Bởi thế chắc chắn khi nhận nhiệm vụ Chúa giao, con cái Chúa đều được dạy dỗ, nhắc nhở như thế.

Nhưng cũng có nhân sự được giao và nhận không đúng chuyên môn, hoặc chuyên môn không cao, tạo ra không ít trường hợp tréo ngoe trong Hội Thánh. Ví dụ người phụ trách âm thanh lại không có “tai nghe” (thẩm âm tốt); người phụ trách ban nhạc không có chuyên môn âm nhạc; người trong ban thăm viếng lại không đủ sức khỏe để đi thăm viếng; người trong ban truyền giáo lại không có lòng cưu mang và yêu thương linh hồn hư mất… Họ ở đó đơn giản vì họ ở đó, do tự nguyện, do Hội Thánh bầu, dù lớp trẻ ngày càng tấn tới đầy khả năng và tâm tình và sẵn lòng nhận việc. Vì vậy, Hội Thánh cứ ì ạch, chậm chạp, thậm chí không phát triển, gây bức xúc…

Trong Kinh Thánh, Chúa không chỉ dùng những người nhỏ bé, tầm thường để làm những việc phi thường, nhằm hổ mặt những kẻ ‘to lớn’, tài năng nhưng kiêu ngạo; Ngài còn dùng người những người tài giỏi để làm những việc xuất sắc. Ví dụ Chúa chọn nhóm Bezalel/Bết-sa-lê-ên “với tài khéo, khả năng và hiểu biết”, như trong Exodus/Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-6 chép: “Chúa phán dạy Môi-se rằng: Này, Ta đã chọn Bết-sa-lê-ên, con trai U-ri, cháu Hu-rơ, thuộc bộ tộc Giu-đa, và Ta đã cho người này đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, với tài khéo, khả năng và hiểu biết trong ngành thủ công nghệ, 4 để vẽ kiểu và chế tạo các món bằng vàng, bạc và đồng, để cắt và nhận ngọc, để chạm gỗ và làm các loại thủ công nghệ. Ngoài ra, Ta cũng chỉ định Ô-hô-li-áp, con trai A-hi-sa-mạc, thuộc bộ tộc Đan để làm phụ tá cho Bết-sa-lê-ên. Ta cũng ban tài năng cho các thợ khéo để họ thực hiện mọi thứ Ta đã truyền dạy con…”.

Dĩ nhiên “trả ghế”, nhường cho người khác có chuyên môn và khả năng hơn mình không có nghĩa mất hẳn cơ hội phục vụ Chúa, nhưng để công việc Chúa càng phát triển hơn. Những người “trả ghế” sẽ tìm cho mình việc khác, phù hợp với khả năng, ân tứ Chúa ban để phục vụ Ngài. Hội Thánh phát triển thì không thiếu cơ hội hầu việc Chúa.

Hoàn Nguyện

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].


“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta
” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *