Giới thiệu Chúa Jêsus cho những người trong băng nhóm quả là một việc vô cùng nản chí. Nhưng những con chiên lạc mất này được chuẩn bị một cách thật đặc biệt để nghe thấy tiếng của người chăn.
Tình Yêu Mãnh Liệt Cho Những Kẻ Đầu Sỏ
“Họ hiểu cách Chúa Jêsus làm, Ngài có những điều rất bình thường, gần gũi, luôn ở ngoài Ga-li-lê, rồi mời gọi mọi người theo Ngài” – Hoke giải thích.
“Các băng nhóm thường tập trung những người bị bỏ bên lề xã hội và những kẻ cô độc. Họ biết cách chiêu mộ những kẻ sống cô độc và những cuộc đời bị tan vỡ, nam lẫn nữ trong thung lũng này. Cũng vì thế mà họ kéo tôi đến cùng họ”.
Hoke nói rằng ông chưa bao giờ cảm thấy bị đe doạ từ những người ở trong băng nhóm.
“Tôi thích họ; tôi cảm thấy mình đang có một cuộc phiêu lưu tuyệt vời”, ông giải thích. “Chúng tôi đã cầu nguyện, họ tuôn đổ tấm lòng mình, và đó là thứ tình bạn mà tôi mãi tìm kiếm”.
Tình Bạn Đặc Biệt
Hoke và Neaners đã phát triển mối quan hệ thân thiết, trao đổi hàng trăm lá thư khi Neaners bị bắt ngồi tù. Neaners viết rằng anh đã tìm đến với Chúa đang lúc cảm thấy cô độc nhất trong trại giam.
“Tôi đã từng kêu thét lên với Chúa với những điều đại loại như: “Này, mọi thứ đều rối tung lên; tại sao Ngài làm vậy với tôi?’” ông nhớ lại. “Giống như tất cả những điều này, tôi không nghĩ rằng những gì mình đang làm là xây dựng một tình bạn với Ngài”.
“Anh biết đấy, Ngài thực sự nhìn thấy con người thật của tôi, tấm lòng của tôi, thay vì cứng rắn, loại đàn ông mà mọi người thường nhìn thấy là: ‘Ôi, hắn là tên trùm du đảng, hắn là cái này cái kia – ‘Không, Ngài nhìn thấy một con người sâu kín hơn thế. Ngài nhìn thấy một cậu bé đang mong mỏi tình yêu của Ngài” anh nói.
Hoke nhớ lại: “Khi tấm lòng của anh dần dần thay đổi và mối quan hệ của anh bắt đầu tiến sâu hơn trong lòng, anh bắt đầu có thêm hy vọng, anh nói rằng: ‘Tôi muốn gặp con gái bé nhỏ của mình. Anh có thể giúp dẫn nó đến thăm tôi không?’”
Cơ Hội Thứ Hai
Sau vài tháng xử lý giấy tờ, Hoke đã lái xe chở Adelita 5 tuổi suốt 4 tiếng đồng hồ để đến thăm cha của cô bé. Chính sự tử tế và sự hy sinh của ông đã chứng tỏ một bước đột phá đối với Neaners.
Ông nói rằng anh ấy đã khóc lần đầu tiên trong vòng 15 năm qua.
Khi Hoke viết quyển sách: Wanted: A Spiritual Pursuit Through Jail, Among Outlaws, and Across Borders, “Không phải sự cùng cực khiến (Neaners) tan vỡ và khóc, mà là sự thương xót. Chính sự nhân từ của Đức Chúa Trời đã khiến anh phải ăn năn”.
Ba năm sau, Neaners ra khỏi nhà tù, lòng tràn trề hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng mình ở tù. Ông bắt đầu gắn mình với một cuộc hôn nhân và làm việc để nuôi dạy hai đứa con gái. CBN News đã đến thăm đôi vợ chồng này trong một ngôi nhà hết sức giản dị, hướng về phía thung lũng.
“Tôi chưa từng ở bên cạnh đứa con gái của mình vào những lúc chúng cần tôi nhất, tôi chưa bao giờ làm cha, cho nên tôi đang thực hiện điều mà tôi hằng mong muốn”, Neaners cảm thấy rất ngạc nhiên. “Tôi cứ nghĩ mình sẽ là một tên du đãng suốt cuộc đời, anh biết đấy? Luôn hành xử ở bên ngoài như bắn giết nhau hay ngồi tù. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên tốt đẹp như ngày hôm nay”.
Hoạt động băng nhóm trong Thung Lũng Skagit đã giảm thiểu đi trong vài năm gần đây, thậm chí là ở dưới mức trung bình của cả nước. Cảnh sát cho rằng sự tụt dốc này là một phần đóng góp của cả cộng đồng.
Họ đặc biệt được khích lệ khi ai đó giống như Neaners thay đổi cuộc đời mình như vậy.
“Tôi nghĩ khi quý vị biết ai đó giữ vị trí đứng đầu hay được xem là có thứ bậc cao trong một băng nhóm nào đó, mà có quyết định rời bỏ nhóm, thì tôi nghĩ đó sẽ là một thông điệp rất mạnh mẽ giữa vòng các băng nhóm”. Lt. Cammock giải thích.
“Tìm được ai đó cố gắng tin Chúa là một điều khó vô cùng”. Neaners thừa nhận. “Nhưng sẽ dễ hơn khi một người nào đó nói rằng: ‘Này, thằng đó đang tin Chúa’. Bạn biết đấy, câu tiếp theo có thể là: ‘Này, chúng tôi muốn cái anh đang có’. Vì vậy, tôi chỉ đang cho cuộc đời mình một tia hy vọng mà thôi”.
Dịch: Thiên Ân.
Nguồn: cbn.com



Leave a Reply