Truyền giảng ở Mê-xi-cô: Hơn 52 ngàn người được nghe Phúc Âm

Oneway.vn – Truyền giảng ở Mê-xi-cô: Hơn 52 ngàn người được nghe Phúc Âm

Đến với chương trình truyền giảng Esperanza CDMX (Niềm Hy vọng cho Thủ đô Mexico), mọi người xếp thành hàng dài trên vỉa hè và đi nhanh về phía địa điểm tổ chức, len lỏi quanh các tòa nhà và leo lên các bậc thang để đến với sân vận động Arena CDMX.

Chương trình kéo dài hai ngày bắt đầu từ thứ bảy và tiếp tục vào chủ nhật, thu hút tổng cộng 52.900 người đến với hoạt động truyền giáo này.

Hàng trăm xe buýt đã hỗ trợ đưa mọi người đến địa điểm tổ chức. Nhiều Hội Thánh và Cơ Đốc nhân đã tham gia nhiệt tình bằng cách đưa các thân hữu đến tham dự sự kiện.

Áo phông màu neon, bóng bay nhiều màu sắc và mũ lễ hội đã góp phần khởi động Festikids, một chương trình dành cho thiếu nhi được tổ chức ngay trước buổi tiếp cận cộng đồng vào buổi tối. Thiếu nhi và gia đình của các em cũng được xem một vở kịch nói về cách Sa-tan cố gắng cám dỗ chúng ta bằng những thứ thuộc về thế gian, nhưng chỉ có Chúa Jêsus mới mang đến sự tự do và thỏa lòng thật sự.

Buổi biểu diễn đầy năng lượng của Lễ hội này đã thu hút các em thiếu nhi, trước khi mọi người ổn định để lắng nghe sứ điệp Phúc Âm.

“Tôi yêu Mexico” – Franklin Graham chia sẻ thông qua thông dịch viên – nhà truyền giáo David Ruiz. Franklin Graham đã giảng năm lần ở Mexico, nhưng đây là lần đầu tiên ông mang Phúc Âm đến Thủ đô Mexico, nơi cha ông giảng lần cuối vào năm 1981.

≥≥≥ Bài liên quan: Mục sư Franklin Graham – Tiếp nối ngọn lửa truyền giáo Phúc âm từ cố Mục sư Billy Graham

Xuân Yêu Thương – Rộn ràng công tác chuẩn bị tại Sân Vận động Phú Thọ

Người chiến thắng giải Grammy – Latin Marcos Witt đã hát và khích lệ khán giả bằng Lời Chúa.

Franklin Graham cảm ơn các mục sư và các Hội Thánh đã tham gia Lễ hội. Hơn 2.400 nhà thờ đã tham gia và sẽ giúp chăm sóc các tân tín hữu. Tại đây, Franklin Graham cầu nguyện với các nhà lãnh đạo sự kiện và Hội Thánh trước khi chia sẻ sứ điệp Phúc Âm.

Trong buổi họp báo hồi đầu tuần, ca sĩ Nadia cho biết: “Tôi nghĩ một sự kiện tầm cỡ như Esperanza CDMX cho mọi người thấy rằng Chúa là một Đức Chúa Trời vĩ đại, rằng Chúa thực sự thay đổi cuộc sống. … Và tôi chắc chắn rằng sự kiện này sẽ tiếp tục tác động đến Thủ đô Mexico.”

Có hơn 9,2 triệu người sống ở Thủ đô Mexico, một trong những thành phố lớn nhất thế giới. Đây là trung tâm chính trị và kinh doanh của Mexico, đồng thời có nền văn hóa phong phú với hơn 160 bảo tàng, 100 phòng trưng bày nghệ thuật và 30 phòng hòa nhạc. Palacio de Bellas Artes (ở trên) là một tòa nhà sang trọng dành riêng cho mỹ thuật.

Ban nhạc Tommy Coomes đã hát bài “Như ý Cha” bằng tiếng Tây Ban Nha.

Thủ đô Mexico là một nơi tràn ngập sắc màu với những con người vui vẻ. Người ta có thể nghe thấy âm nhạc khắp mọi ngóc ngách và xem khiêu vũ trên đường phố. Người dân nơi đây nổi tiếng là chăm chỉ, và đây cũng là nơi sản xuất một số thực phẩm tốt nhất trên thế giới.

Hàng chục ngàn người đã hát bài “Chúa là Đức Chúa Trời vĩ đại” cùng với Michael W. Smith và ca sĩ Mexico Kimy Richards.

Miel San Marcos đã truyền cảm hứng khiến đám đông đứng dậy và vẫy tay ca ngợi Chúa toàn năng.

Vài nghìn người ngồi ở khu vực tràn ngoài trời, nơi những chiếc ghế xếp và màn hình lớn được dựng bên cạnh địa điểm chính. Từ sân khấu, Franklin Graham chào đón những người ngồi bên ngoài. Đám đông bên ngoài cũng sống động như bên trong, vỗ tay, ca hát và nhảy múa trong không gian rộng rãi xung quanh những chiếc ghế.

Năm 22 tuổi, Franklin Graham sống theo ý riêng mà không có Chúa. “Tôi không vui. Thực sự tôi rất khổ sở” – ông chia sẻ với đám đông. Mọi thứ đã thay đổi khi ông đầu phục Chúa Jêsus và tìm thấy niềm vui cũng như sự bình an thật.

Sau khi Franklin Graham kêu gọi mọi người tiếp nhận Chúa Jêsus Christ, nhiều người trong sân vận động đã rời khỏi chỗ ngồi để bước lên tuyên bố công khai về quyết định của họ. Những người khác ở khu vực bên ngoài cũng cầu nguyện tin nhận Đấng Christ với tấm lòng ăn năn và đức tin. Trong Ma-thi-ơ 10:32, Chúa Jêsus phán: “Thế thì, hễ ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt Cha Ta ở trên trời”.

Mỗi người quyết định tin nhận Đấng Christ đều được tặng một quyển Kinh Thánh Tân Ước, cùng với một cuốn sách nhỏ có tựa đề “Sống trong Đấng Christ” nói về việc phát triển mối quan hệ mới của họ với Đức Chúa Trời. Cả Tân Ước và tập sách đều được dịch sang tiếng Tây Ban Nha.

Mọi người có thể làm bạn thất vọng, nhưng “bạn luôn có thể hy vọng nơi Chúa” – Franklin Graham chia sẻ. Hôm nay bạn mang bao nhiêu gánh nặng? Hãy trao tất cả cho Cứu Chúa Jêsus.

Hơn 25.000 người đã tham dự đêm khai mạc tại Arena CDMX, và hơn 27.000 người đến vào đêm thứ hai. Sau khi nghe sứ điệp Phúc Âm, hơn 6.000 người đã cầu nguyện dâng cuộc đời mình cho Chúa Jêsus Christ trong sự kiện kéo dài hai ngày này.

Dennis Agajanian đã đi khắp thế giới với Tổ chức Truyền giáo Billy Graham để góp phần chia sẻ Tin Lành của Cứu Chúa Jêsus Christ qua lời ca tiếng hát. Bạn sẽ cùng chúng tôi tạ ơn Chúa vì đã có rất nhiều người đưa ra quyết định dâng cuộc đời cho Ngài chứ?

 

Bài: Tiffany Jothen, dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: billygraham.org)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *