Oneway.vn: Một nhà từ thiện Cơ Đốc người Ai Cập cho biết ông hy vọng có thể mua một hòn đảo từ Hy Lạp hoặc Thổ Nhĩ Kỳ để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn trầm trọng đang tấn công Châu Âu.
Giám đốc điều hành của Telecom, ông Naguib Sawiris cho biết cái chết bi thảm của cậu bé Syria 3 tuổi Aylan Kurdi trong khi cố gắng vượt biên tới Châu Âu cùng với những hình ảnh khổ cực của người tị nạn tại Hungary đã thúc đẩy ông phải hành động.
Một sĩ quan cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang khiêng thi thể của cậu bé 3 tuổi Aylan Kurdi
Sawiris với khối tài sản khoảng 3 tỷ USD cho biết ông đã gửi thư tới thủ tướng Hy Lạp và Ý đề nghị họ bán cho ông một hòn đảo để ông có thể cưu mang và thuê 100,000 đến 200,000 người tị nạn, nhiều người trong số họ đã chạy trốn khỏi cuộc nội chiến 4 năm tại Syria.
“Cuộc chiến này sẽ không kết thúc trong vài tuần tới, vài tháng tới, hay thậm chí trong vài năm tới. Vì vậy, chúng ta có thể làm gì cho họ trong lúc này?… Tôi đã gặp bộ trưởng Nội vụ và ông ấy nói nỗi sợ hãi lớn nhất của ông là mùa đông đang tới, sẽ có tuyết và làm thế nào họ có thể sống sót trong thời tiết đó và mọi thứ? Ý tôi là chúng ta cần phải nhanh hơn”.
Tuy nhiên, nhà hảo tâm này cho biết giải giáp cho cuộc khủng hoảng tị nạn không đơn giản như việc mua một hòn đảo: “Bạn không thể chỉ mang mọi người lên đảo”.
“Họ không có visa. Chúng ta cần một trung tâm kiểm soát hộ chiếu. Chúng ta cần người để kiểm tra họ, thông tin của họ. Bạn cần hải quan. Vì thế, thách thức thật sự của ý tưởng này là cần có một chính quyền chấp nhận thực tế rằng họ sẽ nhận người nhập cư ở đó. Đặc biệt, Hy Lạp có rất nhiều đảo đang giao bán và họ nên bán cho tôi một cái, tuy nhiên chủ yếu là họ chấp nhận rằng chúng tôi sẽ nhận người nhập cư ở đó”.
Nếu kế hoạch của ông thành hình, Sawiris sẽ đặt tên hòn đảo theo tên của cậu bé Syria.
Dịch: Ansther Van.
Nguồn: Gospel Herald.
Leave a Reply