Vận Động Viên Thế Vận Hội Vì Đấng Christ

Vào ngày 7 tháng 2 Thế Vận Hội Mùa Đông 2014 tại thành phố Sochi – Nga – sẽ được khai mạc, mang theo những cuộc vận động chính trị ngầm, những vấn đề an ninh, và những câu chuyện về các vận động viên sẽ đến với Thế Vận Hội để đạt sự vinh quang, nhưng hơn thế, là vì sự vinh quang của Chúa.

U.S. Speedskating Championships

Vận động viên trượt băng tốc độ Jilleanne Rookard nói rằng cô đã đến với niềm tin nơi Đấng Christ trong khi được huấn luyện chuẩn bị cho cuộc thi vào năm 2006. Đức tin của cô là một nguồn sức mạnh và cảm hứng cho cô trong những lúc cô cảm thấy như muốn từ bỏ: “Tôi cứ tiếp tục tiến lên từ khi đó, không có gì đột ngột cả. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ ngừng học hỏi.

marla-brock02

Vận động viên môn xe trượt tuyết Brock Kreitzburg đã đặt niềm tin nơi Chúa từ tuổi 13, sau khi cha của anh qua đời vì bệnh ung thư. “Đức Chúa Trời đã dùng những trải nghiệm xấu nhất trong đời sống của tôi – việc mất đi người cha – để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho tôi – nhận biết Cha trên trời. Chúa là người Cha mà tôi sẽ không bao giờ mất đi, là Đấng sẽ ở cùng tôi mãi mãi, và là Đấng yêu tôi với một tình yêu chân thành và không điều kiện,” anh Kreitzburg chia sẻ. Anh Kreitzburg, người đã nhận bằng thạc sĩ thần học của Chủng Viện Thần Học Gordon Conwell năm 2003, đã hoàn thành Thế Vận Hội 2006 tại Turin, nhưng anh đã bỏ lỡ Thế Vận Hội 2010 tại Vancouver vì bị chấn thương. Anh hy vọng sẽ lọt vào vòng chung kết Thế Vận Hội 2014 cùng đội xe trượt tuyết.

LOLO

Chị Lolo Jones, một vận động viên, rất có thể sẽ tham dự cùng đội xe trượt tuyết nữ của Hoa Kỳ sau khi đạt được huy chương vàng giải Vô Địch Thế Giới 2013. Chị Jones, 31 tuổi, đã hoàn tất 100 mét vượt rào tại Thế Vận Hội 2008 Bắc Kinh và 2012 tại Luân Đôn, nhưng chị phải tăng thêm 10 ki-lô-gram nữa để có thể đủ tiêu chuẩn cho cuộc thi xe trượt tuyết. Câu chuyện của chị đã được đăng lên các phương tiện truyền thông khi chị chia sẻ với đài HBO trong chương trình Real Sports with Bryant Gumbel năm 2012 rằng chị chưa từng quan hệ và sẽ giữ sự trinh tiết đó cho đến khi lập gia đình.

“Hành trình này rất khó khăn,” khi đó chị đã chia sẻ. “Nó là điều khó nhất mà tôi từng làm trong đời. Nó còn khó hơn cả tập luyện cho kỳ Thế Vận Hội. Để giữ sự trinh tiết cho đến khi lập gia đình còn khó hơn cả hoàn tất việc học ở trường đại học.” Chị Jones thường chia sẻ những câu Kinh Thánh và những lời khích lệ của chị cho hơn 370 ngàn người theo chị trên Twitter.

Trong khi các vấn đề về an ninh đang nổi dậy với sự đánh thức từ các vụ đánh bom tự sát vào cuối tháng mười hai tại Volgogard, khoảng 650 ki-lô-mét đến thành phố Sochi nơi diễn ra Thế Vận Hội. Cuộc tấn công khủng bố chết người lần thứ hai trong tháng này đã đẩy nước Nga thắt chặt an ninh bằng việc lập một “vùng an ninh” 100 ki-lo-mét xung quanh thành phố Sochi. Những khán giả muốn tham dự sự kiện phải xuất trình hộ chiếu và liên lạc để kiểm tra an ninh.

Một trong những nhóm vũ trang ở vùng Bắt Caucasus rất có khả năng đã thực hiện cuộc tấn công. Ông Doku Umarov, lãnh đạo nhóm Caucasus Emirate (một trong những nhóm vũ trang đang hoạt động tại Bắt Caucasus của Nga, khu vực nằm giữa biển Đen và biển Caspi), nói rằng ông sẽ dùng “lực lượng mạnh nhất” để cản trở và khủng bố Thế Vận Hội tại Sochi. Mục tiêu của ông là một bang Hồi Giáo tại vùng Caucasus.

 Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ hứa “hỗ trợ tối đa” cho chính phủ tổng thống Vladimir Putin trong việc chuẩn bị an ninh cho kỳ thi đấu này, theo hãng tin Reuters: “Chúng tôi rất hoan nghênh cơ hội cho sự hợp tác chặt chẽ hơn vì an toàn của các vận động viên, quan khách và những người tham gia khác.”

Tuấn Minh. Theo: religiontoday.com

Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *