Oneway.vn – Trong hai ngày 08-09/03, tại Nhà Thờ Tin Lành Tam Kỳ (Quảng Nam), Hội đồng Bồi linh tỉnh Quảng Nam đã diễn ra với sự tham dự của hơn 7.000 người. Chương trình quy tụ đông đảo các quý Mục sư, Trí sự, Truyền đạo, tín hữu từ khắp nơi, cùng chính quyền, khách mời và Ban đại diện các tỉnh lân cận.

Không chỉ là một sự kiện bồi linh thường niên, chương trình lần này thực sự là một lời kêu gọi thức tỉnh. Từ những bản Thánh ca được vang lên qua các hợp ca đến từ nhiều Hội Thánh trong tỉnh, đến các Sứ điệp quyền năng được rao ra qua quý đầy tớ Chúa, tất cả đều hướng về một lẽ thật: Đại Mạng Lệnh không phải là một khẩu hiệu, đó là sứ mạng mỗi Cơ Đốc nhân phải dấn thân thực hiện.



Sứ điệp đánh thức trách nhiệm Phúc Âm
Với chủ đề Cơ Đốc Nhân Với Đại Mạng Lệnh, dựa trên Ma-thi-ơ 28:19-20, các sứ điệp được rao ra như những ngọn lửa hâm nóng từng tấm lòng tôi con Chúa, thôi thúc mỗi tín hữu đứng lên và hành động.
Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Tổng Thủ quỹ Tổng liên hội, trong bài giảng bồi linh đầu tiên, đã nhấn mạnh:
“Đại Mạng Lệnh không đến từ giáo hội, không đến từ con người, mà đến từ chính Đức Chúa Jêsus, Đấng có thẩm quyền trên trời và dưới đất”.
Ông nhắc nhớ hội đồng rằng phạm vi của Đại Mạng Lệnh là “muôn dân” – không giới hạn bởi màu da, giai cấp, và địa lý là “khắp đất” – ai cũng cần nghe Tin Lành cứu rỗi. Chúng ta không thể giữ mãi Phúc Âm trong vòng những người đã tin, mà phải sẵn sàng đi ra, chạm đến những người chưa biết Chúa. Nếu không đi, ai sẽ rao ra Phúc Âm? Nếu không nói, ai sẽ được nghe?

Mục sư chia sẻ với sự trăn trở:
“Ngày nay, Hội Thánh dường như có xu hướng ‘hướng nội’ – chúng ta chỉ giao tiếp với những người cùng niềm tin, thông công với những anh em trong Chúa, nhưng lại quên đi hàng triệu người ngoài kia đang chết mất. Chúng ta đang làm gì để hoàn thành Đại Mạng Lệnh?”
Nhìn lại lịch sử truyền giáo, những con người từ bên kia bán cầu đã đến với Việt Nam, vượt bao gian khó để rao giảng Phúc Âm. Những đầy tớ Chúa trước đây không có phương tiện hiện đại, không có đời sống tiện nghi, nhưng họ có một tấm lòng trung kiên, sẵn sàng ra đi. Ngày nay, chúng ta có mọi thứ thuận lợi hơn, nhưng liệu chúng ta có đang thực sự sống đúng với trọng trách của mình?
Không chỉ là Ban chứng đạo – mà phải là Hội Thánh chứng đạo
Mục sư Nguyễn Văn Ngọc tiếp tục nhấn mạnh:
“Có những Hội Thánh suốt một năm, thậm chí ba năm không có một người tin Chúa. Nếu mỗi tín hữu đều ra đi, Hội Thánh sẽ không chỉ có một Ban chứng đạo, mà sẽ trở thành một Hội Thánh chứng đạo, một Hội Thánh truyền giảng”.

Đại Mạng Lệnh không chỉ là dẫn dắt người khác đến với Chúa, mà còn là môn đồ hóa – giúp họ có một mối liên hệ mật thiết với Ngài và tiếp tục nói về Chúa cho người khác. Khi chúng ta thực hiện điều này, lời hứa của Chúa vẫn còn nguyên: “Này, ta luôn ở cùng các con cho đến tận thế”.
Đừng niêm phong Tin Lành – Đừng nín lặng nữa!
Trong chương trình chính vào sáng Chúa Nhật 09/03, Phó Hội trưởng I – Mục sư Phan Vĩnh Cự đã mang đến một sứ điệp đánh thức từng tấm lòng:
“Hội Thánh ngày nay rất tốt trong việc tổ chức các chương trình thông công, họp bạn, nhưng chúng ta đang tự nhốt mình trong bốn bức tường. Trong khi đó, đồng bào của chúng ta đang chết mất mỗi ngày. Chúng ta không thể tiếp tục hướng nội nữa! Hãy bứt phá, hãy đi ra vì Tin Lành, bởi thời gian không còn nhiều!”

Ông nhắc lại câu chuyện về Phi-líp trong Công vụ các Sứ đồ. Khi đang hầu việc Chúa kết quả, Phi-líp được Chúa gọi rời khỏi nơi đó để đến vùng đất Gaza hẻo lánh, chỉ để làm chứng về Chúa cho một hoạn quan Ê-thi-ô-bi. Không một lời thắc mắc, Phi-líp ‘đứng dậy và đi’ (Công vụ 8:27). Kết quả là ngày nay, hơn 70% dân số tại Ê-thi-ô-bi tin Chúa.
Chúng ta thì sao? Chúng ta đang “mắc nợ” ai? Như lời sứ đồ Phao-lô bày tỏ trong Rô-ma 1:15 “Ấy vậy, hễ thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành…”. Những người ‘thuộc về bạn’, đó là người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, thậm chí một người lạ trên xe buýt, tại bệnh viện – ai từng có cơ hội bước qua cuộc đời bạn, hãy giúp họ nhận biết tình yêu của Đấng Cứu Rỗi.
Hãy khẩn trương ra đồng lúa!
Trong giờ bế mạc, Mục sư Phan Vĩnh Cự tiếp tục kêu gọi:
“Hãy khẩn trương vì cánh đồng đã chín vàng. Không phải vì con người quá cứng lòng, mà vì chính chúng ta đã dựng lên những rào cản khiến họ không đến được với Tin Lành. Hãy khẩn trương vì Chúa sắp trở lại! Hãy khẩn trương vì phần thưởng đang chờ đợi những ai trung tín rao giảng Phúc Âm!”.

Dù trong hoàn cảnh nào, dù thuận lợi hay khó khăn, chúng ta vẫn phải rao giảng lời Chúa, như lời sứ đồ Phao-lô đã nhắn nhủ: “hãy giảng đạo, cố khuyên, bất-luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn-nhục mà bẻ-trách, nài-khuyên, sửa-trị, cứ dạy-dỗ chẳng thôi”. (II Ti-mô-thê 4:2)
Bạn đã sẵn sàng để trả món nợ yêu thương?
Hội đồng khép lại trong lời cầu nguyện, dâng Hội Thánh, tôi con Chúa tại khu vực Quảng Nam lên cho Ngài, với niềm hy vọng rằng mỗi tín hữu không chỉ được cảm động mà còn cam kết hành động. Khi bước ra khỏi hội trường, mỗi người mang theo một sứ mạng: không giữ im lặng về Tin Lành, không ngần ngại dấn thân, không trì hoãn việc ra đi. Đại Mạng Lệnh không dành cho riêng ai, mà là trách nhiệm chung của toàn thể Hội Thánh.

Chúa Jêsus không đến để thăm nom một tội nhân và để họ buồn bã trở về trong xiềng xích tội lỗi. Ngài đến để chết thay, để giải phóng con người. Ngài đã chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc chúng ta – và Tin Lành này sẽ không dừng lại ở đó. Tin Lành của Đấng Christ cần những bước chân mạnh mẽ đi ra.

Chúng ta sẽ làm gì để hoàn thành Đại Mạng Lệnh? Chúng ta sẽ giữ im lặng hay sẵn sàng ‘đứng dậy và đi’? Thời gian không còn nhiều. Hãy khẩn trương ra ‘đồng lúa’!
Bài: Phương Đoàn
(Ảnh: Võ Văn Phi Long – Truyền Thông Cơ Đốc)
Leave a Reply