Oneway.vn – Trong niềm hân hoan và vui mừng khôn xiết, hôm qua (24/02), hơn 700 người gồm quý Mục sư, lãnh đạo giáo hội, truyền đạo, đại diện các Hội Thánh cùng quan khách đã tề tựu về Hội Thánh Tin Lành Trường An (Quảng Nam cũ) để dâng lời tạ ơn Chúa và cùng nhìn lại “Ơn Chúa Diệu Kỳ” trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Trường An.


“Thật được khích lệ khi tôi tham dự chương trình hôm nay. Rất đông người tham dự, từng tiết mục đều nhắc nhớ tôi về ơn Chúa ban và cho tôi thấy rõ phép lạ của Chúa trên Hội Thánh Trường An qua từng chặng đường. Với những khó khăn, cơ cực mà Hội Thánh từng trải, giờ đây, Hội Thánh thật quá đỗi khang trang, rất đông tín hữu và tiếp tục mở mang thêm các điểm nhóm. Thật tạ ơn Chúa.” – Anh Nguyễn Công Tuấn, chấp sự Hội Thánh Tin Lành Bình Triều, tham dự chương trình và chia sẻ.



Trường An không đơn thuần là một danh xưng địa lý, mà là một bài ca về ân điển và sự gìn giữ diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Trải qua trọn một thế kỷ, mỗi trang sử của Hội Thánh là một minh chứng sống động, khiến bất cứ ai nhìn lại cũng phải thốt lên trong sự kính sợ: “Ấy là việc Chúa làm!”

Suốt chương trình, Danh Chúa được tôn cao trong từng lời thánh ca, trong những giây phút lắng đọng để nghe, để xem và cùng nhìn lại chặng đường dài Hội Thánh đã trải qua – có những ơn phước, những niềm vui, và cả những bắt bớ, mất mát, những nỗi đau không lời diễn tả. Nhưng như phần lược sử Hội Thánh đã khẳng định: “Chúng ta chứng kiến một nghịch lý thuộc linh: Hội Thánh càng bị tấn công, giá trị của sự Bình An từ Chúa càng sâu sắc và bền vững.”



Trong buổi lễ cảm tạ Chúa, Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội Trưởng I Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) – đã có sứ điệp đến với Hội Thánh qua Lời Chúa trong Thi thiên 126: “Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu-tù của Si-ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm-bao. Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui-cười, lưỡi chúng tôi hát những bài mừng-rỡ. Trong các dân ngoại người ta nói rằng: Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc lớn. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; Nhân đó chúng tôi vui-mừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin dẫn phu-tù chúng tôi về, như các suối miền nam chảy nước lại. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt-hái cách vui-mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui-mừng, mang bó lúa mình.”

“Ơn của Chúa diệu kỳ trên vũ trụ này, trên Hội Thánh, và trên cuộc đời của mỗi một người đang ngồi nơi đây,” Mục sư khẳng định.

Mục sư kêu gọi mỗi người đã nhận được sự cứu rỗi trong Chúa đừng quên công khó của các bậc tiền nhân. Vì Phúc Âm, để đem Tin Lành đến nhiều nơi, họ đã hy sinh bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu. Chúng ta thật biết ơn về điều đó. “Hạt giống đạo được tưới bằng mồ hôi, nước mắt và máu đào của những người gieo giống.”
“Ơn Chúa Diệu Kỳ” – chủ đề của chương trình kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Trường An – là lời kêu gọi mạnh mẽ để mỗi chúng ta ngày hôm nay, những người đã nhận được ơn cứu rỗi trong Đấng Christ, không quên ơn Ngài. Bên trong, hãy sống với lòng biết ơn và nhớ ơn Chúa. Bên ngoài, hãy rao truyền ơn diệu kỳ của Ngài.
Và như lời cầu nguyện của Mục sư Võ Đình Đán – Trưởng ban Ban đại diện Tin Lành TP. Đà Nẵng – sau sứ điệp Lời Chúa: “Thế hệ này qua đi, thế hệ khác tiếp đến, xin nhắc nhớ để chúng con không quên rao truyền ơn yêu thương của Chúa cho đồng bào chúng con. Quanh đây vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Ngài. Sau chương trình hôm nay, xin cho Hội Thánh được dấy lên mạnh mẽ, nhiều người đi ra, nhiều điểm nhóm được mở mang. Xin cho chúng con không ngủ quên trên những thành công, không tự hào về quá khứ, nhưng biết ơn và hầu việc Chúa ngày càng kết quả.”

Tạ ơn Chúa, chương trình kết thúc trong sự phước hạnh của Lời Ngài, cùng đó là những lời chúc mừng từ giáo hội, chính quyền gửi đến Hội Thánh và những lời tri ân được bày tỏ.




Cùng trong dòng chảy kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến với Hội Thánh Trường An, tối Chúa Nhật (22/02), chương trình ca nhạc thánh và chia sẻ niềm tin đã được tổ chức với 350 người tham dự và có 150 thân hữu được nghe trọn sứ điệp Phúc Âm.


Sau chương trình Mục sư Huỳnh Thái Tâm – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Trường An xúc động chia sẻ: “Quả thật ơn Chúa diệu kỳ, Ngài tể trị trong từng chi tiết nhỏ nhất để từ đêm truyền giảng đến chương trình lễ được diễn ra trong sự ban phước của Ngài. Từ thời tiết đến những rào cản xung quanh đều trong sự tể trị của Ngài, ai nấy trong Hội Thánh đều được khích lệ, xúc động và vui mừng dâng tạ ơn Chúa”.


Nguyện xin Chúa cho mỗi tôi con Ngài tại Hội Thánh Trường An, cũng như mỗi chúng ta, biết trân quý Ơn Chúa ban cho, luôn trung tín và tiếp tục truyền lửa đức tin cho những thế hệ mai sau: “Dòng dõi nầy sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia, và rao truyền việc quyền năng của Chúa.” (Thi thiên 145:4)
Sarah Doan
(Ảnh: Ngọc Lành)
Leave a Reply