Tây Nguyên: Người trẻ nhiều dân tộc tuôn đổ cùng nhau trong sự thờ phượng Chúa

Oneway.vn – Giữa thách thức về đức tin nơi người trẻ vùng cao hôm nay, hình ảnh này trở thành một lời nhắc: thế hệ trẻ vẫn không ngừng khao khát Chúa và hãy tạo cho các em những cơ hội.

Thật chạm với hình ảnh của những bạn trẻ đến từ các dân tộc khác nhau như Mạ, Cờ Ho, H’Mông, Kinh, Thái, Chu Ru, …. Trong những ngày nghỉ lễ, ở một điểm nhóm nhỏ tại Tà Đùng, Tây Nguyên – 240 bạn trẻ đã cùng nhau hạ mình tìm kiếm Chúa với những giọt nước mắt đổ xuống trong sự ăn năn, hạ mình, biết ơn.

Chương trình Bồi Linh “Phục hồi để Phục hưng” do Ban Thanh Niên Giáo Hạt Giăng (Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm IEM) tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 30.4 – 1.5 tại Hội Thánh Bon B’dơng (Lâm Đồng). Nương trên nền tảng Lời Chúa: “Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.”

Chương trình hướng đến việc khích lệ các bạn lãnh đạo thanh thiếu niên trong khu vực trở nên mạnh mẽ hơn trong chức vụ, khao khát được đổi mới để phục vụ Chúa cách hiệu quả hơn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để đánh thức những bạn trẻ bắt đầu dấn thân, sẵn sàng bước vào công việc Chúa ngay tại chính địa phương của mình. Ao ước qua chương trình, sẽ hình thành một thế hệ người trẻ thật sự biết Chúa, sốt sắng đứng lên phục vụ và chuẩn bị cho sự phấn hưng sắp đến.

“Có nhiều bạn phải đi 2-3h mới có thể đến với chương trình, tại đây mình cũng được khích lệ rất nhiều bởi hình ảnh của sự hiệp một, dẫu nhiều thứ tiếng, nhiều dân tộc nhưng chỉ có đồng một Thánh Linh gắn kết tất cả mọi người. Ai nấy đều chung một tấm lòng cầu nguyện cho cơn mưa phấn hưng của Chúa đến trên dân tộc mình, trên đất nước mình.” Bạn Lê Thanh Vân – Nhân sự đồng công cùng chương trình chia sẻ.

Có những con người trước đó chưa từng nghĩ đến việc phục vụ, nhưng bắt đầu mở lòng. Nhiều tấm lòng tuôn đổ trong sự thờ phượng, cùng hiệp lòng cầu nguyện cho một điều: Chúa phục hưng chính tấm lòng mình và nơi mình đang sống.

Giữa thách thức về đức tin nơi người trẻ vùng cao hôm nay, hình ảnh này trở thành một lời nhắc: thế hệ trẻ vẫn không ngừng khao khát Chúa và hãy tạo cho các em những cơ hội.

Đây cũng là lời kêu gọi dành cho các Hội Thánh và mục vụ: tiếp tục quan tâm, đầu tư và gây dựng thế hệ trẻ, đặc biệt ở những nơi còn nhiều thiếu thốn. Nguyện Chúa tiếp tục dấy lên nhiều người trẻ yêu mến Ngài, sẵn sàng đứng lên và bước đi trong sự phục hưng mà Ngài đang khởi sự.

Bài: Sarah Doan
(Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *