“Lỡ đi quá giới hạn với bạn gái, giờ tôi phải làm sao?”

“Tôi đã lỡ đi quá giới hạn và quan hệ tình dục với bạn gái mình. Giờ đây cả hai chúng tôi đều đang rất đau đớn, cảm thấy mình dơ bẩn, rẻ rúng và đầy hổ thẹn. Thậm chí chúng tôi còn không dám nhìn vào mặt nhau nữa. Cả hai chúng tôi đều là những tín hữu đã được tái sinh trong Cứu Chúa Jêsus, nhưng lại  bị cám dỗ lôi kéo.

Liệu còn hy vọng nào để chúng tôi trở nên thanh sạch và được chữa lành khỏi tội lỗi này không? Tôi biết huyết Cứu Chúa Jêsus bôi xóa mọi tội lỗi, nhưng làm sao để chúng tôi tìm lại sự trong sạch trong mối quan hệ này đây? Hay là sự thánh khiết đã vĩnh viễn mất đi rồi? Bây giờ chúng tôi phải làm gì đây?”

Tôi thấy cách đặt vấn đề của người bạn trẻ này rất đúng đắn. Dường như bạn ấy đang thực sự tan vỡ, vì bạn ấy hiểu rằng có một điều gì đó đã mất đi và không bao giờ lấy lại được. Hai bạn sẽ không bao giờ có thể quay ngược thời gian để xóa sạch chuyện đó. Họ đã đánh mất một điều vô cùng quý giá.

Nói vậy nghe thì có vẻ hơi nặng nề, nhưng đó là vì tôi tha thiết mong muốn các bạn giữ được sự trinh bạch của mình. Đó là một điều cực kỳ quý giá đối với cả nam và nữ. Thế gian này có thể coi đó là sự yếu đuối, thậm chí là ngớ ngẩn. Nhưng trong mắt Đức Chúa Trời, đó là một sức mạnh vĩ đại và là một vẻ đẹp không gì sánh bằng. Tôi khao khát giúp các bạn giữ mình thanh sạch trước khi đánh mất nó, cũng giống như cách tôi muốn giúp những ai đã lỡ lầm có thể tìm lại sự trong sạch mà Cứu Chúa Jêsus đã mở đường cho chúng ta. 

Tôi nhắc lại, người bạn này đang đi đúng hướng. Bạn ấy tan vỡ. Bạn ấy biết mình đã đánh mất một điều tốt đẹp, nhưng cũng biết rằng huyết Cứu Chúa Jêsus có quyền năng bao phủ mọi tội lỗi. Đây là nền tảng tốt nhất để bắt đầu lại.

Những ai xem nhẹ tội lỗi và coi huyết Cứu Chúa Jêsus như một kiểu “giải pháp nhanh” thì thực sự chưa bao giờ thấy được cái giá đắt đỏ mà Ngài đã trả để mua lại sự trong sạch cho chúng ta. Vì vậy, tôi muốn đưa ra vài ý tưởng, hy vọng sẽ mang lại ân điển và hy vọng cho hai bạn cũng như những ai đang ở trong hoàn cảnh tương tự.

Đức Chúa Trời tha thứ cho sự trung tín

1 Cô-rinh-tô 6:18 chép rằng: “Hãy tránh sự gian dâm.” Chúa muốn những người chưa kết hôn phải lánh xa việc quan hệ tình dục. Ngài làm cho điều này trở nên khả thi nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh qua đức tin nơi lời hứa của Ngài. Đồng thời, Chúa cũng ban những phần thưởng ngọt ngào và đặc biệt cho những người độc thân biết tôn kính Ngài theo cách này.

Hôn nhân có những phần thưởng riêng cho sự trung tín, và cuộc sống độc thân trong tiết hạnh, thánh sạch cũng có những phần thưởng cao quý không kém. Người đã lập gia đình có thể tôn vinh Chúa theo cách mà người độc thân không làm được, và ngược lại, người độc thân cũng có những cách riêng để làm sáng danh Ngài. Đây tuyệt đối không phải là chuyện ai cao trọng hơn ai. Trong mắt Chúa, sống độc thân và giữ mình thanh sạch là một ơn gọi rất cao quý. Đó là điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh.

Đức Chúa Trời tha thứ cho tội nhân

Mác 3:28–29 chép: “Thật, Ta bảo các ngươi, mọi tội lỗi sẽ được tha cho con cái loài người, kể cả những lời phạm thượng mà chúng nói ra. Nhưng ai xúc phạm đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng bao giờ được tha, mà phải mắc tội đời đời.” Còn việc phạm thượng với Thánh Linh cụ thể là gì, chúng ta hãy cứ tạm gác lại để bàn sau.

Với lòng biết ơn và vui mừng hân hoan, tất cả chúng ta hãy cứ vui hưởng lời hứa này: “Mọi tội lỗi sẽ được tha cho con cái loài người.” Thật là kỳ diệu quá dỗi! Còn điều gì ngọt ngào hơn thế đối với tên trộm trên cây thập tự – kẻ mà suốt mấy mươi năm cuộc đời chẳng biết gì ngoài tội lỗi không?

Nói cách khác, không có một tội lỗi nào quá xấu xa, quá gớm ghiếc đến mức huyết Cứu Chúa Jêsus không thể bôi xóa. Như Sứ đồ Giăng đã viết: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính” (1 Giăng 1:9). Đó chính là điều thứ hai tôi muốn bạn ghi nhớ.

Cám dỗ đổ lỗi cho nhau

Thách thức cực kỳ lớn cho hai bạn lúc này chính là việc tha thứ cho nhau. Không chỉ đơn thuần là nhận lãnh ơn tha thứ của Chúa, mà còn phải nhận lãnh sự tha thứ từ đối phương. Ê-phê-sô 4:32 dạy rằng: “Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” Nói thì bao giờ cũng dễ, nhưng bắt tay vào làm mới là cả một vấn đề.

Tôi muốn hai bạn hình dung trước những khó khăn này để đừng vội vàng bỏ cuộc. Để tha thứ cho nhau trong hoàn cảnh này, rào cản không chỉ là lòng kiêu ngạo hay sự ích kỷ vốn có của con người, mà còn là sự cám dỗ rất tinh vi: đổ lỗi. Chúng ta thường có xu hướng trút hết trách nhiệm lên đầu người kia, trong khi chính mình cũng có phần lỗi ở đó.

Anh bạn trẻ này có thể đang cảm thấy hổ thẹn vì đã không làm tròn vai trò của một người nam, lẽ ra phải dẫn dắt và bảo vệ tiết hạnh. Thế nhưng, sâu xa bên trong, có thể anh ấy lại đang tự nhủ rằng chính cô ấy đã quyến rũ mình, rằng cô ấy lẽ ra phải giúp mình dừng lại nhưng đã không làm. Và thế là, anh ấy bắt đầu đổ hết lỗi lầm sang cho bạn gái.

Về phía cô ấy, có thể mọi chuyện cũng diễn ra y hệt như vậy. Cô ấy thấy xấu hổ vì mình đã quá dễ dãi, hoặc có khi là đã khêu gợi và không quyết liệt kháng cự. Nhưng rồi để nhẹ lòng hơn, cô ấy có thể quay sang trách móc anh ấy nhiều hơn, cho rằng anh ấy đã không bảo vệ cô ấy trong giây phút cám dỗ đó.

Sự tha thứ đầy rủi ro

Nói cách khác, việc tha thứ cho nhau chẳng đơn giản chút nào. Bởi để sự tha thứ trở nên trọn vẹn và chân thật, cả hai cần xưng tội và ăn năn thực tâm, lâu dài. Mỗi người phải can đảm nhận phần lỗi về mình, vì thực tế là cả hai đều có lỗi. Hai bạn phải sẵn lòng thú nhận sai lầm của bản thân, dù có phải đối mặt với rủi ro là người kia sẽ lợi dụng điều đó để trút thêm tội lên đầu mình.

Bạn thấy đó, điều chúng ta cần lúc này không chỉ là ân điển để tha thứ, mà còn là ân điển để chấp nhận cả rủi ro bị lợi dụng, ân điển để sẵn lòng chịu thiệt thòi trong những lúc hiểu lầm hoặc căng thẳng, và ân điển để đối xử tốt với người kia ngay cả khi mình thấy không được đối xử tương xứng. Bạn cần ân điển để luôn hạ mình dưới chân thập tự giá, ngay cả khi lòng bạn cứ muốn trỗi dậy để tỏ ra mình cao trọng hơn (thậm chí là cao trọng hơn chỉ vì nghĩ rằng mình “ăn năn chân thành hơn” người kia). Việc tha thứ cho nhau thực sự rất phức tạp, và chúng ta cần ân điển của Chúa dẫn dắt trong từng bước đi.

Tha thứ và nhịn nhục

Đứng trước những khiếm khuyết của con người và cả những nhập nhằng khi tha thứ cho nhau, hai bạn cần thực sự sống đúng với tinh thần này: nhịn nhục. Dù nghe có vẻ lỗi thời, nhưng đó chính là điều bạn cần làm. 

Nhịn nhục chính là điều bạn chọn làm khi sự tha thứ vẫn chưa thể xóa tan mọi căng thẳng giữa hai người. Đó là khi bạn vẫn thấy người kia lẽ ra phải làm nhiều hơn thế, phải thay đổi nhiều hơn, hay phải ăn năn quyết liệt hơn. Họ vẫn chưa đáp ứng được những gì mà bản năng bạn mách bảo là họ nên làm.

Lúc ấy, bạn chỉ có hai lựa chọn: hoặc là bỏ cuộc (con đường đã phá nát hàng triệu cuộc hôn nhân), hoặc là chọn nhịn nhục, nghĩa là bao dung và chấp nhận chịu đựng lẫn nhau. Kinh Thánh nói rất rõ về điều này. Phao-lô đã viết trong 1 Cô-rinh-tô 13:7 rằng: “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự.” Ông cố tình nhấn mạnh hai lần: “dung thứ mọi sự” và “chịu đựng mọi sự”.

Chìa khóa cho sự nhịn nhục này nằm ở Cô-lô-se 3:12-13: “Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy, hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục.” Bạn có thể hiểu điều này là kiên nhẫn hay cam chịu lẫn nhau đều được. “Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau.” Cứ thế mà làm: tha thứ và nhịn nhục, rồi lại tha thứ và nhịn nhục.

Xây lại niềm tin từng bước một

Điều thứ năm tôi muốn nhắn nhủ đến những người đang loay hoay giữa đống đổ nát chính là: việc khôi phục niềm tin cần có thời gian. Chúng ta có thể tha thứ cho nhau, nhưng chưa chắc đã có thể tin tưởng nhau hoàn toàn ngay lập tức. Niềm tin cần thời gian để xây dựng lại, còn sự tha thứ thì không cần đợi lâu đến thế.

Chúng ta tin tưởng một người vì họ chứng tỏ được mình đáng tin, chứ không phải vì họ nói mình đáng tin. Điều này có nghĩa là khi chúng ta đã lỡ làm đổ vỡ niềm tin, thì sẽ phải mất một thời gian dài để gầy dựng lại sự tin cậy vào tư cách của nhau.

Vì vậy, hai bạn hãy kiên nhẫn và thành thật với nhau về chuyện này. Thật lòng mà nói, nhìn vào mắt người mình yêu và thú nhận rằng: “Em chưa biết mình có thể tin tưởng hoàn toàn vào anh ngay lúc này hay không” là một điều rất đau đớn. Điều đó có thể khiến mối quan hệ rạn nứt thêm một chút, nhưng nếu bạn không thành thật mà cứ cố giả vờ để giữ hòa khí, thì về lâu dài, điều đó sẽ gây ra những tai họa khôn lường.

Đắm mình trong niềm hy vọng của Tin Lành

Điều cuối cùng tôi muốn gửi đến các bạn là một sứ điệp đầy hy vọng của Tin Lành. Đúng vậy, sự thanh sạch có thể tìm lại được. Sự tha thứ cũng vậy. Cả sự nhịn nhục lẫn niềm tin đều có thể được phục hồi hoàn toàn. Chìa khóa nằm ở phân đoạn Kinh Thánh tuyệt vời trong 1 Cô-rinh-tô 6:9–11: “Anh em không biết rằng những kẻ không công chính sẽ chẳng được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời sao? Đừng tự lừa dối mình. Những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật, sẽ không được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời.”

Và đây mới là phần quan trọng nhất: “Trước đây anh em có đôi người như vậy.” Các bạn hãy để ý chữ “trước đây”. Lời này dành cho hai bạn, cùng tất cả những ai đang đọc bài viết này: “Trước đây anh em có đôi người như vậy. Nhưng trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công chính.”

Bài: John Piper; dịch: Esther Võ

(Nguồn: desiringgod.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *